D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
mình tâm sự những dòng này, ai cảm thông với mình thì chia sẽ, đừng ném tạ nhé
Mình có 1 người bạn gái rất thân, dù học khác trường nhưng còn thân hơn cả bạn chơi cùng lớp. 1 tuần trước đây cả hai vẫn còn rất rất thân, 2 đứa xưng anh xưng em như là ghệ với nhau vậy, thâm chí đi xe chở ấy ấy ôm mình và còn nắm tay nữa .Vậy mà bây h... nhìn lại thì cảm thấy rất hối hận
Cái buổi sáng hôm ấy, mình nhắn tin với nhỏ, mình gợi ý lại chuyện tình cảm vì mình cũng rất thích nhỏ..nhỏ hình như không thích mình đá động đến chuyện đó nên bảo mình đừng nhắc đến nữa. Mình cảm thấy bực mình nên đã nói nặng lời với ấy, đôi co và nói móc, xúc phạm ấy đủ điều, và đã làm cho ấy bị tổn thương. Một tuần sau ấy không còn nói chuyện với mình nữa, nhắn tin cũng không trả lời, rũ đi chơi cũng không..mình cảm thấy như có chuyện gì đó không tốt. Mình muốn đc trở lại như trước nên đã xin lỗi nhỏ ấy, ấy đã bỏ qua cho mình nhưng hình như ấy cảm thấy không thoải mái nên đã chọn cách im lặng. Mình cảm thấy khó chịu và ngộp ngạt khi ấy lạnh nhạt với mình như thế. Tối hôm nay mình chạy qua trường ấy, chỉ muốn nhìn ấy hoặc đc gặp bắt chuyện với ấy một lần để đc nói tiếng xin lỗi. Chưa kịp gặp ấy thì ấy leo lên xe ba đi về. Ba của ấy và mình đi ngược chiều nhau... thậm chí ấy còn không bảo ba của ấy đừng xe lại để gọi mình lại như mọi khi mà chạy về luôn. Mình thất vọng... chạy qua nhà thằng bạn tâm sự và 3 thằng đi kiếm chút hơi men để quên nỗi buồn. Trong lúc ko tỉnh táo mình quyết định nhắn tin cho ấy bảo rằng mình với ấy đừng gặp nhau một thời gian nữa, để cả 2 hiểu nhau và nhớ về nhau hơn, để cho mình cảm thấy ân hận vì đã đánh mất ấy một lần nữa..... Ấy không muốn mọi chuyện trở nên như thế nên đã bảo với mình là cả 2 bình thường lại đi, đừng làm mọi việc rắc rối thêm nữa. Mình nhắn tin lại bảo là " xin lỗi, nhưng tụi mình không còn như trước nữa "
Ấy gọi DT cho mình chửi mình 1 tăng " nghe những lời cuối cùng đi hah, bạn coi lại bạn đi, mỗi lần bạn cãi nhau bạn có bao giờ nhường nhịn tui cái gì không mà bạn bảo là xuống nước, bạn đã nói vậy thì từ hay tui ko muốn thấy mặt bạn nữa "
Sau đó mình đã gọi DT giải huề, ấy vừa chửi vừa khuyên mình 1 hơi...ấy bảo mình đã gây ra vết sẹo trong lòng ấy thì khó lành lắm, sau đó ấy cũng đã nhấn nhường chịu làm bạn với mình. Nhưng mình biết chắc rằng tụi mình sẽ không còn được thân thiết như 1 tuần trước đây nữa, mọi người có thể giúp mình làm thế nào để quan hệ của mình và ấy vẫn tốt đẹp như trước kia không??? mình rất cần mọi người cho mình lời khuyên lúc này T____T
Mình có 1 người bạn gái rất thân, dù học khác trường nhưng còn thân hơn cả bạn chơi cùng lớp. 1 tuần trước đây cả hai vẫn còn rất rất thân, 2 đứa xưng anh xưng em như là ghệ với nhau vậy, thâm chí đi xe chở ấy ấy ôm mình và còn nắm tay nữa .Vậy mà bây h... nhìn lại thì cảm thấy rất hối hận
Cái buổi sáng hôm ấy, mình nhắn tin với nhỏ, mình gợi ý lại chuyện tình cảm vì mình cũng rất thích nhỏ..nhỏ hình như không thích mình đá động đến chuyện đó nên bảo mình đừng nhắc đến nữa. Mình cảm thấy bực mình nên đã nói nặng lời với ấy, đôi co và nói móc, xúc phạm ấy đủ điều, và đã làm cho ấy bị tổn thương. Một tuần sau ấy không còn nói chuyện với mình nữa, nhắn tin cũng không trả lời, rũ đi chơi cũng không..mình cảm thấy như có chuyện gì đó không tốt. Mình muốn đc trở lại như trước nên đã xin lỗi nhỏ ấy, ấy đã bỏ qua cho mình nhưng hình như ấy cảm thấy không thoải mái nên đã chọn cách im lặng. Mình cảm thấy khó chịu và ngộp ngạt khi ấy lạnh nhạt với mình như thế. Tối hôm nay mình chạy qua trường ấy, chỉ muốn nhìn ấy hoặc đc gặp bắt chuyện với ấy một lần để đc nói tiếng xin lỗi. Chưa kịp gặp ấy thì ấy leo lên xe ba đi về. Ba của ấy và mình đi ngược chiều nhau... thậm chí ấy còn không bảo ba của ấy đừng xe lại để gọi mình lại như mọi khi mà chạy về luôn. Mình thất vọng... chạy qua nhà thằng bạn tâm sự và 3 thằng đi kiếm chút hơi men để quên nỗi buồn. Trong lúc ko tỉnh táo mình quyết định nhắn tin cho ấy bảo rằng mình với ấy đừng gặp nhau một thời gian nữa, để cả 2 hiểu nhau và nhớ về nhau hơn, để cho mình cảm thấy ân hận vì đã đánh mất ấy một lần nữa..... Ấy không muốn mọi chuyện trở nên như thế nên đã bảo với mình là cả 2 bình thường lại đi, đừng làm mọi việc rắc rối thêm nữa. Mình nhắn tin lại bảo là " xin lỗi, nhưng tụi mình không còn như trước nữa "
Ấy gọi DT cho mình chửi mình 1 tăng " nghe những lời cuối cùng đi hah, bạn coi lại bạn đi, mỗi lần bạn cãi nhau bạn có bao giờ nhường nhịn tui cái gì không mà bạn bảo là xuống nước, bạn đã nói vậy thì từ hay tui ko muốn thấy mặt bạn nữa "
Sau đó mình đã gọi DT giải huề, ấy vừa chửi vừa khuyên mình 1 hơi...ấy bảo mình đã gây ra vết sẹo trong lòng ấy thì khó lành lắm, sau đó ấy cũng đã nhấn nhường chịu làm bạn với mình. Nhưng mình biết chắc rằng tụi mình sẽ không còn được thân thiết như 1 tuần trước đây nữa, mọi người có thể giúp mình làm thế nào để quan hệ của mình và ấy vẫn tốt đẹp như trước kia không??? mình rất cần mọi người cho mình lời khuyên lúc này T____T
Chỉnh sửa cuối:



Thân.