quantan
Mario & Luigi
- 23/6/05
- 738
- 0
Chuyện là thế này: Tớ có bạn gái ở cách xa mình khoảng ngàn mấy cây. Nhỏ đang ở phòng trọ với nhỏ bạn. Nhỏ có thằng bạn cũng thân (thân nhưng ko thân lắm), thằng này thì cứ muốn tán nhỏ
. Mình thì tin nhỏ hoàn toàn :) nhưng mà nó ức chế lắm 
Tuần 7 ngày thì nó qua phòng nhỏ chơi chắc cũng 5-6 ngày, có ngày qua chơi sáng chiều tối
. Thằng này có thằng bạn thân cũng ở cùng chỗ trọ với nhỏ mà nó ko wa, cứ ở lì phòng nhỏ
. Bữa nó đau dạ dạy thì chạy qua phòng nhỏ nằm, nhỏ phải đi mua thuốc cho nó uống. Trưa nghỉ ngơi thì nó nằm lì đó, làm nhỏ phải wa phòng đứa kế bên nghỉ. Phòng có cái máy tính online thì thằng đó nó cứ muốn xài, nhỏ chat với tớ mà nó cứ đứng đằng sau nhìn làm nhỏ ko tự nhiên, ko chat đc, 1 lúc sau phải nhường nó xài
. Mà thằng này giàu có, có thiếu thốn gì đâu mà phải qua tận đấy online....
Đồng ý là bạn thân, tớ ko cấm quan hệ bạn bè, nhưng cũng có mức độ nào thôi. Tớ hỏi nhỏ sao thằng này qua chơi hoài vậy, nhỏ bảo cũng ko biết. Oh shit..
Theo mọi người tớ có nên ức chế ko, hay cứ coi như thằng đó nó ko tồn tại..
Lên đây xả tí stress... :)
. Mình thì tin nhỏ hoàn toàn :) nhưng mà nó ức chế lắm 
Tuần 7 ngày thì nó qua phòng nhỏ chơi chắc cũng 5-6 ngày, có ngày qua chơi sáng chiều tối
. Thằng này có thằng bạn thân cũng ở cùng chỗ trọ với nhỏ mà nó ko wa, cứ ở lì phòng nhỏ
. Bữa nó đau dạ dạy thì chạy qua phòng nhỏ nằm, nhỏ phải đi mua thuốc cho nó uống. Trưa nghỉ ngơi thì nó nằm lì đó, làm nhỏ phải wa phòng đứa kế bên nghỉ. Phòng có cái máy tính online thì thằng đó nó cứ muốn xài, nhỏ chat với tớ mà nó cứ đứng đằng sau nhìn làm nhỏ ko tự nhiên, ko chat đc, 1 lúc sau phải nhường nó xài
. Mà thằng này giàu có, có thiếu thốn gì đâu mà phải qua tận đấy online....
Đồng ý là bạn thân, tớ ko cấm quan hệ bạn bè, nhưng cũng có mức độ nào thôi. Tớ hỏi nhỏ sao thằng này qua chơi hoài vậy, nhỏ bảo cũng ko biết. Oh shit..
Theo mọi người tớ có nên ức chế ko, hay cứ coi như thằng đó nó ko tồn tại..
Lên đây xả tí stress... :)

. Tớ muốn nói nhỏ hiểu, để nhỏ tự nói với thằng kia hay hơn. Nhưng mà...nhỏ nói là bạn thân nên biết nói sao giờ, nhỏ bảo đầu năm học thằng này wa chơi thường xuyên, chứ sau này sẽ bớt lại thôi... 



dù chỉ 1 chút xíu xíu thôi