[ Khẩn Cấp ] Bất ngờ nhận ra con đường học vấn mình vừa chọn là sai lầm ????

  • Thread starter Thread starter ken-zo
  • Ngày gửi Ngày gửi

ken-zo

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/7/10
Bài viết
162
Reaction score
0
chào các bạn , mình sn 92 , hiện là sv trường dh fpt , mình nhận ra mình ko phù hợp với trường mình học ...mình ko có hứng thú tiếp tục học nữa , xin các bạn tư vấn cho mình nếu bây giờ mình nghỉ ngang thì ko biết có trường dh nào nhận ko ??? mình thích và đam mê nghề bartender cg khá lâu rồi , đang định đi học nghề bartender để đi làm kiếm thêm , rồi học mấy khóa dạy kinh doanh ngằn hạn để về lo chuyện kinh doanh cho gia đình :) anh em chỉ giúp mình với nhé , à mình khá nhất là môn anh văn , có điều hiện tại cũng đang rối quá , giờ mới biết mình chọn sai trường ...... ko biết đã muộn chưa :)
 
40 tuổi ra lập nghiệp vẫn được \m/
 
Ko bao giờ là muộn để sửa chữa lại tương lai của mình. Tuy nhiên cậu phải biết rằng ko phải cứ dần dà sửa chữa, chọn lựa mãi đc. Tốt nhất bây giờ cứ tiếp tục học chứ đừng vội bỏ ngay mà theo nghề khác. Trong thời gian này mới năm đầu thôi học hành chưa chắc đã nhiều hãy dành thời gian rảnh bằng mọi cách tìm đc mục đích sống của mình, yêu thích thật sự của mình ::)
 
Nếu ko còn hứng thú nữa thì cố cũng chả đc ích gì
hãy quyết đinh ngay đi
 
Năm thứ 92 tức là mới vào năm đầu ư ??? Từ từ xem nào 2 năm đầu bạn chưa được tiếp xúc với món chính của ngành đâu mà là những môn nền tảng kiến thức . Bạn mới học năm đầu chưa đụng chạm vào thực tế các môn xương sống của ngành mình chọn thì làm sao biết no hay hay dở > Quan điểm của mình là cứ tiếp tục học , muốn bỏ hãy bỏ vào năm thứ 2 hoặc 3 , còn trường hợp bạn quá ghét mấy thứ kĩ thuật đồ họa số má ( ấy nhưng đã ghét sao lại thi vào bạn ơi ? ) thì hãy quyết định sau khi kết thúc học kỳ 1 , Thân
 
mình nhận ra ngôi trường này chỉ là 1 hình thức kinh doanh của bọn họ , dụ nhiều người vào với điểm thấp cùng nhiều lời hứa hẹn lương cao sau khi tốt nghiệp này nọ ........ thế nhưng mức học phí quá cao ( 8tr/tháng ) cùng nhiều chi phí khác khiến mình ko chịu nổi , mình hỏi những anh chị đã tốt nghiệp thì các anh chị nói lương ra cũng 4-5 chai /tháng thôi ko có gì đặc biệt , họ nói do họ thiếu nhân lực nên mới mở trường đào tạo , thực chất họ ko cần nhiều nhân lực đến vậy , những người làm cho fpt đa số đều là từ những nơi khác mà ra , mình có cảm giác như bị hút máu ....... nên mình ko học trường fpt nữa .....tiếc là nhận ra hơi muộn , bây giờ mình đang tìm 1 lối đi thực sự đúng ..........các bạn cho mình vài lời khuyên :)
 
Ôi lại thêm 1 ku nữa dính tới FPT telecom =)), tui thi ĐH FPT đậu nhưng dek học, nó gọi điện hỏi sao k đi học, thì nói 1 câu k thik FPT. Nó hỏi tại sao thì trả lời là FPT k biết trọng dụng nhân tài. Nó cứng họng, và nói nếu suy nghĩ lại thì gọi cho nó trong năm nay ^^!.
Thế đấy, may mà chưa zo FPT học, k cũng khóc như chủ thớt. Thôi thì qua năm thi lại đi, k có trường nào nhận ngang đâu.
 
Chẳng bao giờ muộn cho một sự cố gắng!!!!! Go go go man!!!!
 
mình học đh ở Mĩ ngành kĩ thuật 2 năm mới nhận ra là mình lựa chọn ko đúng hướng, về ngay VN học vẽ \m/
 
về VN ra mấy cái CV quá trời ng` vẽ, vào lập hội rùi học hỏi exp.
 
chào các bạn , mình sn 92 , hiện là sv trường dh fpt , mình nhận ra mình ko phù hợp với trường mình học ...mình ko có hứng thú tiếp tục học nữa , xin các bạn tư vấn cho mình nếu bây giờ mình nghỉ ngang thì ko biết có trường dh nào nhận ko ??? mình thích và đam mê nghề bartender cg khá lâu rồi , đang định đi học nghề bartender để đi làm kiếm thêm , rồi học mấy khóa dạy kinh doanh ngằn hạn để về lo chuyện kinh doanh cho gia đình :) anh em chỉ giúp mình với nhé , à mình khá nhất là môn anh văn , có điều hiện tại cũng đang rối quá , giờ mới biết mình chọn sai trường ...... ko biết đã muộn chưa :)

Bạn cho mình hỏi bạn học khoa gì? mình có ông anh họ sn92 học fpt, ông ý đc học bổng 70%. Hiện mình học thương mại, cơ sở vật chất chán lắm, thua xa fpt ^^
 
cơ sở vật chật không quan trọng , quan trọng là trường mình học , cái bằng mình có sau này xã hội có trưng dụng hay không thôi =))
 
cơ sở vật chật không quan trọng , quan trọng là trường mình học , cái bằng mình có sau này xã hội có trưng dụng hay không thôi =))

Bác nói thế mà nghe đc ah, ''cơ sở vật chất ko quan trọng'' mới đau.
Trường, lớp đẹp sẽ tạo cho mình hứng thú học tập hơn. Mà bác chưa lên Thương Mại tận hưởng cảm giác xếp hàng gửi xe thì đừng có nói nhé.
 
Không bao giờ là quá muộn để thay đổi tương lai. Cố gắng lên. Chúc may mắn! :)
 
Lần này sửa được là xong rồi, cần gì lần sau nữa. ;))
 
Có dám chắc sau khi học Bartender gì đó rồi thì chủ Topic sẽ ko lên đây tiếp 1 Topic "con đường học vấn vừa chọn là sai lầm..." ko ? :))
 
Quả trẻ và còn quá nhiều lựa chọn. Nó chỉ muộn khi bạn không còn muốn cố gắng!!!
Cố lên bạn!!!
 
92 thì đời vẫn còn dài bạn ạ.
nếu thực sự yêu thích nghề thì hãy lựa chọn, nhưng cũng đừng quên cân nhắc bản thân mình thật kĩ lưỡng, liệu nghề đó có phải là nghề mình thực sự thích và theo lâu dài? Nếu như chỉ là sở thích tức thời thì hãy nghĩ kĩ lại :)
good luck to ye!
 
Trước khi thi vào chưa tìm hiểu kĩ nó khổ thế đấy :|... Nếu học phí quá cao ko chịu nổi thì thôi đi vậy ... Còn ko thì cố nốt, vừa học vừa làm Bartender ...
 
Back
Top