hướng dẫn hoàn chỉnh TALES OF GRACES [WII]
lưu ý: mình chuyển các nút của Wii sang control của sony cho dễ, các bạn thấy tiện thì làm theo, không thì thôi:
[spoil]cái cột đầu tiên chỉnh left analog nếu có gamepad, không thì chỉnh về keyboard nhé:
L left, right, up, down : điều khiển nhân vật( tương ứng với analog bên phải)
digital left right up down:không quan trọng mấy
cột thứ 2 chỉnh right analog nếu có game pad, không thì thôi
R left, right, up, down : đổi nhân vật trong battle. (tương ứng với analog bên trái
A: lênh OK, trong battle là để chơi A skill (tương ứng với nút O)
B: lệnh từ chối, thoát ra, trong battle là để chơi B skill ( tương ứng với nút X)
X: vô menu (tương ứng với nút tam giác)
Y: đỡ khi trong battle (tương ứng với nút vuông)
cột thứ 3 (để gì cũng được cả)
left trigger : thực hiện hi ougi (tương ứng với nút L1)
right trigger: đổi target trong battle, lệnh dùng airship khi trên world (tương ứng với R)
[/spoil]
cốt truyện tự bịa, ai muốn thì coi không thì thôi
phần 1 : Childhood Prologue
Lhant Mountain
item: Apple Gel x3, Glass Sphere, Life Bottle.
_Mở đầu game bạn sẽ được làm quen với hai cậu bé asbel và hubert (dễ thương quóa:) ) qua một đoạn nói chuyện ngắn, bạn sẽ thấy được hồi nhỏ gã hubert này nhát như thế nào

_tập làm quen control đi đã, quanh đây có mấy con quái khá yếu rất thích hợp để bạn tìm hiểu battle system của trò chơi (lưu ý là đừng thắc mắc tại sao nút B chưa xài được nhé, lúc nào asbel còn nhỏ chỉ biết đánh không biết cast phép lên kiếm đâu)
_có mất máu thì chạy tới chỗ gần tảng đá nhấn A để hồi lại nha

_xong xuôi rồi thì đi lụm mấy thùng đồ rồi thẳng tiến lên núi (con đường phía bắc ấy)
top of Lhant mountian
_tại đây các bạn sẽ được thưởng thức một đoạn phim với nhứng dấu hỏi chấm trong đầu (mịa tiếng giun tiếng dế nhìn hiểu chết liền

), thế nên đoạn anime và cus các bạn nhấn + rồi bấm X để skip cho lẹ đi há :).
_đại khái là bạn hubert phát hiện ra có 1 mĩ nhân đang ngủ trong rừng hoa, tên asbel vì đầu óc đã tối từ trong bụng mẹ nên nghĩ ngay đến truyện "công chúa ngủ trong rừng",.... (tự xem tự hiểu nhé

)
_các bạn sẽ có được bé sophia trong nhóm sau đó, bé này đã có skill B sẵn rồi (cái phép sơ cứu cùi mía đó

) nếu thích các bạn có thể nhấn B để dùng thử.
_cách chuyển nhân vật trong menu: cho con trỏ chạy xuống chỗ nhân vật mình muốn đièu khiển, nhấn Y (nút vuông á), rồi đưa nhân vật đó lên đàu tiên. nhấn X thì nhân vật đó sẽ làm biểu tượng trên map của cả nhóm.
_ có thể chỉnh độ khó của game bằng cách vô option (cuối cùng hàng thứ nhất), chỉnh ở dòng thứ 3 sang bên pahir sẽ là hard( chơi hard combo cho phê)
world map
_luyện LV 1 tí nếu muốn, nhưng khuyên các bạn nên dành thời gian luyện cái title (nhấn X vô menu chọn dòng đầu tiên hàng 3)
_
lưu ý: trò chơi mặc định sẵn title của bạn sẽ dừng lại ở lv3 rồi chuyển sang cái khác, các bạn
tuyệt đối đừng để như thế nhé, đầu tiên vô bảng title nhấn X chỉnh cái auto vầ OFF đi, như thế bạn sẽ tự do luyện title bạn thích, nên luyện 1 cái title lên master rồi hẵng chuyển sang cái khác nhé.
_tình hình là asbel dù gì cũng là con nhà có danh giá nên muốn làm gì cũng phải về hỏi ý kiến bà bu.
_chạy sang trai (hướng đông ấy) để về lại Lhant.
Lhant
item:Apple Gel, Umeboshi, Pork x2, Monster Book.
discover item: The Apple Tree, Windmill, and Lhant Family
Painting. (đây là mấy cái item nhận được khi làm quest hoặc nói chuyện với người dân hoặc là hình ảnh thu được bên đường)
_tại đây anh asbel bị chị cheria bắt gặp và đánh ghen.... (xem tiếp đi hấp dẫn lắm

)
_ chạy đến biệt thự Lhant manor (tòa nhà lớn nằm hướng đông), để xem con nhỏ cheria mách ông mình tên asbel có ý ngoại tình. ông quản gia (ông của cheria), bình tĩnh bảo asbel vô nhà để nói chuyện riêng.
_ chạy tiếp vô biệt thự gặp ổng sợ quái gì

, vì là phận tôi tớ nên ổng không dám làm gì mình, nhưng lại chơi ác cho bở tức, bố mình đang ở nhà mà lại bảo là ổng đi buôn lậu rồi mấy bữa sau về.

.
chạy lại chỗ bức tranh lớn để lấy 1 cái skit và hình bức tranh (skit là mấy đoạn bấm - nó hiện ra đó), rồi lên lầu sang phòng bên phải lục lọi cái bàn học để lấy cuốn sách monster book
_asbel đang nóng lòng nên quyết định đi tìm cha. hãy hỏi lão quản gia tất cả các câu hỏi sau đó rời nhà đi nào.
_chạy đến ngôi nhà bên phải cối xay gió, vào nhà đến xin đểu con chó trong nhà 3 cái gumi

, nó sẽ nhả ra cho bạn (yên tâm anh asbel ở dơ vô đối không sợ bẩn đâu, sau này lại ăn nó để hồi máu đây

)
_tức khí con chó bố láo nên anh lục tủ nhà người ta chôm luôn miếng thịt.
_ vẫn chưa hả, anh trèo lên cối xay gió để phá chơi cho đỡ ngứa tay

, lên đây có 1 cái skit nữa, sau cái skit sẽ lấy được hình cối xay.
_chạy qua cầu rồi đi (skit) về hướng tây đến chỗ có 1 thằng lính đang canh cây táo (mịe nó trồng nó quý nên nó canh đừng thắc mắc

), anh hubert thèm nhỏ dãi nhưng hái không được, tại đây ta thấy được anh asbel lùn mà lối như thế nào

. sau đó bị thàng lính ngó thấy (thông càm thằng này bị thiểu năng nên phản ứng hơi chậm), nó hái giúp cho, tại đây có thêm 1 cái skit nữa và lấy được hình cây táo.
_tiện tay ra mua luôn vũ khí cho cả 2 nhé (nếu có tiền)
_trở về biệt thự nói chuyện với ông già, hỏi hết các mục xem coi ổng có láo không, vì quá thông minh nên anh asbel tin răm rắp những gì ổng nói. sau đó chạy qua bên phải save và rủ hầu gái đi ngủ

cho lại sức.
_sau đó chạy ra chỗ thằng lính có cây táo để thoát ra khỏi thành phố.
West Lhant Road
-Discovery item: Gummi Plant.
-Items to obtain: Glass Sphere, Rice x5, Magic Card No. 3 (ngẫu nhiên nhé, bạn có thể quay lại để lấy trong các bụi cỏ phát sáng)
sub event: chạy mãi cho đên khi gặp 1 thằng mặc đồ vàng cả người lại còn đeo mũ chùm kín mít (chắc để nuôi chí

), vì sẵn máu hình sự trong người nên anh Asbel đến hỏi thăm mới biết gã này đang đi buôn lậu xuyên biên giới, yên tâm là vì là dân buôn + bị Asbel dọa báo công an
![on the phone :)] :)]](/images/smilies/yahoo/100.gif)
nên hắn bán đồ cũng rẻ. đặc biệt ở hàng thứ 4 từ trên xuống là khả năng nhập đồ của gã này, cái này rất cần thiết sau này chứ giờ thì chưa đâu
lưu ý: các sub event là các nhiệm vụ phụ cần làm để complete 100% trò chơi, bạn đi đến đâu mình sẽ hướng dẫn đến đó.
_tiếp tục chạy cho đến khi gặp 1 con nhỏ đang mãi võ kiếm tiền bằng 1 con gà bị nhiếm H5N1, con gà tội nghiệp chỉ biết nằm 1 chỗ mặc cho chủ nhân la mắng:(. vì đã từng tham gia hội bảo vệ động vật cấp xã nên anh asbel cảm thấy rất phẫn nộ, anh ấy và chị sophia đã phối hợp ăn ý với nhau chơi con nhỏ kia 1 vố rồi cướp lại con gà.

, cả nhóm quyết định đưa em nó về nhà chữa trị (làm thịt ????

)
_dọc đường mấy điểm phát sáng nhớ lụm hết đi nha, giờ trở về Lhant thôi.
Lhant
_trở về dinh thự Lhant đi nào, thì ra bà phu nhân đã đến, asbel nãy giờ mới biết mình bị xỏ vì bu nó còn ở trong nhà (cũng may do lòng tốt cứu gà nên về kịp không thì...

, các bạn làm gì cũng hãy để chữ đức lên hàng đầu nhé, may lắm đấy)
_ đầu tiên là con nhỏ cheria chết nhát lại hớt lẻo chuyện asbel dám cho nó rờ con gà bị nhiếm H5N1, sau đó nó ho sù sụ. vì thương cháu nên ông quản gia nói vài câu rồi dẫn cháu mình đi xét nghiệm và tiêm phòng dịch, cheria rời nhóm (đi đâu kệ mịa nó cho khuất mắt

)
_phu nhân thấy lỗi con mình nên trách mắng vài câu nhưng do anh asbel nổi tiếng nhảy lầu té giếng như cơm bữa, độ quậy và lì đã đạt đến cấp Tyrant 076

nên chả ăn thua. thế là bà bảo đi vào nhà cho cha giáo huấn.
_vô biệt thự, vào căn phòng bên trái tầng 1 để gặp bu nó. ông này cũng thuộc hạng bựa có tiếng (nên mới đẻ ra thằng asbel chớ) mới gặp đã hỏi ngay em sophia làm phu nhân thứ 2 do em này bé bé xinh xinh
_ cả ba cãi nhau kịch liệt, thằng bố thì:" tao là cha nói sao mày nghe vậy", thằng con thì : " con thấy trước được trước", thàng em thì lí nhí trong họng: " thằng cha mày xạo tổ! tao thấy trước chứ" (nhưng chẳng ai nghe).
_ sau đó chịu không nổi nên cả 3 chạy ra ngoài., hãy ra ngoài biệt thự, lúc này em cheria vào xin lỗi cả bọn và để chuộc lỗi em quyết định sẽ chung sống hòa bình với chị sophia (sướng nhé

) nhưng sau đó chi sophia thấy mình lớn tuổi hơn nên giành làm cả (khổ! sóng gió lại nổi lên

)
_ đang cãi nhau gay cấn thì ông bố dẫn 1 toán lính chạy ra (bố khỉ hồi nãy vô có thấy mẹ thằng lính nào đâu

), sợ bị giành gái nên anh asbel kéo chị sophia né sang 1 bên. sau vì tò mò cố hữu nên anh quyết đi theo xem sao.
_chạy qua cầu, rời thị trấn bởi con đường phía bên phải (phía đông)
East Lhant roar
item:Apple Gel x3
_ngoài này có 1 cái skit chỗ save nhé.
_ chạy ra ngoài chỗ con sông có thêm 1 cái thùng đồ và 1 cái skit nữa.
_ chạy ra ngoài thì ra thằng cha muốn bắt cóc + cướp hàng của người ta, ổng show chim ra đe dọa

, asbel dù gì thì tinh thần nghĩa hiệp luôn là chân lý sống của mình nên quyết ra tay can thiệp.
BOSS : dễ ẹt xông vô bem nó cho nhanh nào.
_xong xuôi rồi thì bạn sẽ bị ăn chửi vì tội "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"

, sau đó nhờ có gái nên thoát nạn tét mông

.
_vẫn chưa bỏ cuộc, anh asbel lôi cả nhóm đi cứu đứa trẻ bị xấu số kia. trở về Lhant nào.
Lhant
_về biệt thự, đừng vô nhà mà rẽ sang bên trái hông nhà (chỗ cái cửa sổ). asbel do có kinh nghiệm trộm gà bắt chó lâu năm nên đã nảy ra ý trèo vào nhà cứ người, bấm A để cả nhóm đập kính xông vào như chẳng có (lần đầu thấy có thằng đột nhập vô chính nhà mình kiểu này

)
_rất tiếc là anh asbel đã phí công vô ích vì bên bị tông tiền đã giao tiền chuộc và đang đợi bên ngoài, chạy ra xem thôi
_nhận xét đầu tiên là thằng giao tiền mặt ngu vãi đạn mà còn cố tỏ vẻ nguy hiểm

, nó thách thức anh asbel nhà ta, do anh asbel tính nóng như lửa không tự lượng sức nên xông vào và ...

.
_cũng may đúng lúc nó rút hàng thì có thằng lính chạy lại ngăn, anh asbel tuy bị đánh đau như do cảm thấy anh chàng kia đẹp trai đúng gu gay của mình nên hẹn anh tối 10h lên núi (làm gì giờ đó thế nhẩy

), ai ngờ thằng cha cao tay hơn mời anh vô trước để tâm tình (con nào cha nấy

).
_ vì sợ nếu có 2 người hơi ngại nên asbel rủ thêm Richard (thằng nhỏ bị bắt cóc ý) đi cúng, chắc thấy thằng này cũng đẹp mã nên...

. nhưng con sophia khôn quá nhận ra được dã tâm đen tối của thằng chả nên đòi đi theo, ừ thì đi, đêm còn dài mà

.
_ quay trở lại Top of Lhant mountian nào
Top of Lhant mountain
_tại đây bạn gặp lại anh chàng móng sắt hồi nãy và :
BOSS : dễ lắm, tự bem đi cho hay.
bạn hỏi nguyên nhân của trận đấu boss này? đơn giản là vì anh kia bị cha của asbel làm gì không biết mà giờ đâm ra thù mấy thằng gay

, đánh cha không được nên trút lên thằng con! yên tâm hắn bị quần sáng giờ sức cùng lực kiệt rồi nên bạn có là con nít nó đánh cũng không lại đâu.
_xong rồi thì asbel ngó qua anh richard

, vì tự bảo vệ mình nên richard nhảy luôn xuống vực.
_vì không cam tâm nên anh asbel nhảy theo và thế là bạn sang khu vực mới
------to be continue-----------
chiều học về post tiếp.
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
bác tyrant ơi
sao copy file save của bác làm thế nào để chế độ window đây
toàn bị full
với cả bác hướng dẫn a e mystic art đi
mà sao bác chỉnh được chỉ mỗi asbel solo với boss vậy
tui mới chơi
chết lia lịa
chỉnh 4 người như thế nào vậy ?
chỉnh 4 người chạy chậm lắm chịu không
thế này nhá, bạn nhấn X vô menu, chọn dòng thứ 2 hàng dưới ấy, đó là chỗ bỏ skill Arles pot, bỏ cái hàng thứ 2 đi(cái đó là skill chỉnh chơi 1 mình đó)
còn cái window thì vô phần graphics mà chỉnh, mình hướng dẫn tận tình ở trên rồi àm (hix mất cả đêm)
MYSTIC ARTES:
1.bonus: combo đủ 25 hit rồi nhấn L được hi ougi thứ nhất(mem nào cũng có), 50 hít được hi ougi thứ 2 (chỉ có sophia có thôi), 75 hit được hi ougi thứ 3 (chỉ có hubert)
2. orginal: để ý cột màu xanh bên trái là cột focus của cả nhom, nó đầy thì cả nhóm vào trạng thái over limit, lúc này cái bản có 1 cái số ở dưới (thường là 1) và sẽ tằng lên 2, 3 (max) khi bạn đánh quái. 1 tức là đánh rồi nhấn L để lấy hi ougi cấp 1, tương tự với 2 vả 3, lưu ý là thanh hi ougi là của chung cả nhóm nhé.
bạn có thể để dành hi ougi, thanh limit hi ougi không bị giảm qua các trận đấu nếu bạn không xài.
btw, chơi lại từ đầu đi. ra đổi grades point chơi cho sướng, hướng dẫn cặn kẽ rồi mà.