Lhant
_vừa vô cửa đã thấy 1 thằng lính dắt một thằng nhóc khóc nhè ra trình diện, nó bảo là nó bị lạc mất father (asbel: sướng thế còn khóc cái gì ! ông thông cho 1 phát bây giờ

) anh ấy định làm thiệt thì chẳng hiểu tại sao trong lòng cảm thấy nhói đau nên chôn chân tại chỗ để chị cheria dỗ dành cậu bé.
_chạy về biệt thự thì tất cả đã rõ: ra là chúa đất aston - cha của asbel đã qua đời và để lại một số nợ khổng lồ đến đời chút của asbel chưa chắc gì trả được

.
_nghe tin này như sét đánh ngang tai, buồn cha thì ít mà buồn tiền thì nhiều, anh xắn tay bước vô lâu đài (sắp bị cầm cố) để lên kế hoạch nghiêm túc (lần đầu có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy trong đời

)
_đầu tiên là 1 chút tưởng nhớ về gia đình đã, lên cầu thang, anh nhìn vào tấm ảnh mà hoài niệm lại những gì bố đã làm cho mình (nhớ sao những lần bị bố đét đít vì tội giành đào karaoke, nhớ sao những lần hai cha con ăn vụng bị mẹ bắt gặp và bố đổ hết tội cho cọn,...

) vừa kể với sophia, anh vừa nghiến răng kèn kẹt trông đáng sợ vô cùng.
_ bay giờ về phòng lên kế hoạch trả thù đời nhé, vì khúc này anh ấy rất nghiêm túc nên mình không xỉa ảnh nữa.(vừa bị ông quản gia từ hôn, mịa cái bọn thấy sang thì bắt quàng làm họ, nghèo mạt rồi thí đá như dog)
_sau sự kiện thì xuống tầng 1 vô căn phòng bên trái, tại đây anh viết thư từ hôn cheria trong nước mắt

.
_sau rồi bình tĩnh lại, để làm lại cuộc đời và kiếm tiền lấy cheria, asbel dứt áo ra đi bỏ lại dằng sau bao quá khứ tội lỗi (tất nhiên là vất hết trách nhiệm luôn rồi cho nhẹ người

)
_ra cổng phía bắc nào (chố dẫn lên núi ấy)
North Lhant Road
-
Items: Life Bottle x2.
_chạy tiếp qua chỗ bị bọn bán cua chặng đường nhé, nhưng sau đó vì sợ tụi kia nhận mặt trả thù nên anh ấy rẽ sang đi đường tắt (trước kia máu của anh nóng lắm cóc tha cho bọn này đâu nhưng do bây giờ cần làm lại cuộc đời nên phải chia tay giang hồ thôi, dù gì thì lấy vợ quan trọng hơn

).
_nhưng do những thành tích bất hảo của mình trước giờ, anh bị nghi ngờ là "dụ gái tơ vô hang tối"

, sau đó phải vác mỏ lên thề sẽ không dám sớ rớ không thì phải cắm hoa vô ass hai em kia mới chịu theo anh vào hang

.
_có thằng bán đồ đứng cạnh đấy, mua gì thì mua đi.
Oceanside Cavern
-
Items: 1500 gald, Apple Gel x3, Steel Holder, Liquor
Bottle, Energy Bottle C, Life Bottle x3, 1125 gald, Dark Bottle x2,
Arles Pot Energy 210, Holy Bottle x2, Mastery C.
Discovery Items: Light Spiritual Insects and Toxic Algae.
_trong này có nhiều đồ lắm, các bạn cứ đi theo trục đường chính, nếu có mấy chỗ nào rẽ 2 nhánh thì đi đại 1 bên đi cứ biết là nếu đến chỗ save nếu chưa lấy đủ đồ thì quay lại kiếm ngõ khác mà đi nhé

.
_trong hang này anh asbel nhà ta đã phá kỷ lục thế giới màn đọc kinh siêu cấp, anh đọc với tốc độ con người thậm chí chưa đo được để kiềm chế bản thân trước 2 cô nàng xinh xăn bên cạnh (có phật bên cạnh lương tâm dễ cắn rứt, các bạn nào hay làm điều xằng bậy nhớ lấy câu này nhé

)
_cũng may cho anh là trong hang có mấy con quái bé bé hình tròn bóp ... ủa lộn... đánh rất đã tay nên có thể giúp cho anh tạm quên đi phần nào cái thú tính của mình.
_họa vô đơn chí, bọn quái con bị bóp ... Ặc lộn nữa >"< ... bị đánh đau quá nên con quái mẹ xuất hiện ra hù: "đệch bựa mày dám làm con tao thế có dám làm tao không?" xui thay cho người mẹ nết na này lại gặp trúng 1 con người thẳng thắng thật thà như anh asbel, nó thách mình làm sợ quái gì, đang sôi máu thì cái gì anh cũng nuốt.
BOSS: nói chơi cho vui chứ con này khá là khó đấy nhé, bác nào lười luyện LV vô đây không có cửa chạy đâu, Lv tầm 20 sẽ bem tốt con này, cố lên các bạn. chú ý lúc gần chết nó đẻ con liên tục đấy, vừa gây lag máy vừa confuse mình, cách tốt nhất là các bác cứ tập trung vô con mẹ mà phang cho nó chết đi rồi chơi mấy con con sau.
_sau khi tàn sát đẫm máu một cách không thương tiếc một loài quái vật quý báu, anh asbel còn cho quân lính vô động lùng bắt mấy con còn lại để đem về làm nuôi cấy giống bán lấy tiền gia tăng thu nhập và làm thú kiểng (ác quá

)
_xong xuôi rồi trèo lên mặt đất thôi.
North Lhant Road
-
Items : 720 gald, Fur, Single Bone (単なる骨).
-
Discovery item: Remains of War (Near the tents).
vừa ngoi đầu lên là nghe tin bọn tài phiệt chủ nợ của nhà mình nghe tin ông chủ chết nên đến đòi nợ, khốn thật ! đành phải bỏ dỡ chặng đường phía trước về cứu quê nhà thôi, quay lại Lhant nào.
Lhant
Items to obtain: Pasta x3 (nói chuyện với hầu gái nhé).
_về đến nhà đập vào mắt bạn là một khung cảnh tồi tệ hệt như thế chiến thứ 3 chuẩn bị bắt đầu, thì ra lũ chủ nợ thấy tiếc của nên chém người vô tội cho bỏ tức đây mà. đi tong luôn cái kế hoạch dùng miệng lưỡi gia hạn nợ của asbel.
_đang bần thần tính toán kế hoạch mới thì asbel nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên, và tất cả như dừng lại: mội đội quân áo xanh đang tiến đến, và dẫn đầu là ... oh my GOD! ít 's Hubert
_vâng chính là Hubert, nhưng không phải thằng nhóc thò lò mũi xanh miệng còn hôi sữa như xưa nữa mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đến mức asbel thần ra vì ghen tị.
asbel:(không thể để nó cướp hết vinh quang như vậy được nhục quá) Ê! chừa tao vài thằng với! hu hú

Hubert: ?!?!?!
asbel: lâu không gặp mày bị điếc rồi à!
Hubert: ............
asbel: ê! đừng giả ngây nhé! đui nó cũng nghe thấy mờ mờ chứ!
Hubert:...... đui ......sao nghe được ......?
asbel: nó đui chứ nó có điếc đâu mà không nghe!
Hubert (cứng họng): ......................
_đây là lần đầu tiên cho bạn thử dùng hi ougi nhé, chú ý trước khi vào đây nhớ đièn thanh focus màu xanh bên trái cho gần đầy vào, vô đây đổi nhân vật sang Hubert, đợi nó đầy rồi thì thi triển 1 đòn thế bất kỳ trúng enemy + bấm L là có ngay hi ougi cấp 1 của chàng
_chặt chém đã tay rồi thì về nhà nào! anh Hubert đã trở nên trầm tính hơn hẳn (khó hiểu thât), nhưng dù gì thì cũng đã có người gánh nợ cho nên Asbel giơ tay biểu thị ý cộng tác, ai ngờ nó làm lơ luôn mới đau (chắc còn tức vụ đui điếc hồi nãy

) thì ra nó đồng ý gánh nợ cho nếu chịu đổi tiền lấy Sophia

. nếu là lúc trước thì anh asbel đã gật đầu cái rụp rồi nhưng vì đã cải tà quy chánh nên anh bào để anh suy nghĩ đã

.
_suy nghĩ xong rồi thì vô nhà, rẽ trái vào căn phòng bên trái tầng 1.
asbel: Ê! mày tỏ thái độ với anh mày như thế hử
hubert: tôi từ 7 năm trước đã không có anh, không có gia đình rồi!
asbel: ????? mày nói thế là sao?
huberd: người cha già đáng kính của chúng ta đã bỏ rơi tôi từ 7 năm trước chỉ vì ổng muốn lấy tiền học phí của tôi đi bao gái, anh có biết bao năm qua tôi sống ntn không hả ? (tội quá y như phim hàn quốc :( )
asbel (cúi đầu):........
hubert: cũng may mà hồi đó tôi vô tình lụm được cuốn quỳnh hoa bảo điển, dù phải trả giá cả đời trai của mình tôi cũng đã cố vươn lên từ đáy của xã hội, tôi cuối cùng đã là chúa xã hội đen của 17 động 32 đảo lớn, và tôi đã về đây!
asbel: ra thế ! em về đây vì em biết chỉ còn có anh mới có thể duy trì nòi giống cả dòng họ đúng không! em về để giúp anh?
hubert: không! tôi đã có tiền thuê bác sị và có thể nối lại chỗ đó, nhưng cái tôi cần là phải lấy từ người thân kia.
asbel:(che lại gấp) thế em... em định làm gì
hubert: đừng lo, tôi lấy nho mỹ của cha mới chết chứ không lấy quả nho khô việt nam của anh đâu!
asbel: (tức lồng lộng vì bị sỉ nhục): á à tao nhịn mày nhiều rồi nhá.
BOSS : con này các bạn đánh cho có lên thoi chứ không thắng được đâu mà ham.
sau đó, bạn bị hubert đuổi côra khỏi quê hương không cho về (chuyện! còn sống là may rồi! vua chúa nó thường vậy đừng buồn bã làm gì cho mau già nhé)
_đang ủ rũ thì nghe có tiếng gọi thánh thót của Sophia, thì ra hubert còn chút tình nghĩa anh em, nó hỏi như vậy chỉ để xem xem asbel có quay đầu chưa. sau đó xét thấy vẫn có cơ hội cải tạo nên nó mới cho mình sống tiếp và giao Sophia cho mình

còn con cheria do bị ông cấm không cho theo trai nên đá quách nó đi
_thôi quên hết đi giữ chi cho nặng đầu, giơ thì đi cầu cứu richard giúp đỡ thôi.