Tí chuyện về tán gái xinh / dễ thương/ cả 2

ở ký túc xá trường thì cầm cây đàn qua bên khu nữ khi nào có dịp sn hoặc gì gì đó đàn hát.

Thời nào mà còn sến vậy ...
 
Kinh nghiệm của tui là chủ thớt cứ nhằm mục tiêu là các em gái năm nhất vừa chân ướt chân ráo lên thành phố thì khả năng cưa đổ là cao. Nhưng chỉ cưa để chơi bời thôi nhé, yêu lâu dài thì cũng khó mà trụ đc. Còn đã qua năm 2 năm 3 thì bọn nó cáo rồi :))
 
vậy chắc chờ năm sau ta sẽ tán các em khóa mới =P~
 
Tốt nhất là cứ tiếp tục em kia đi:-j.Chứ cứ lần nữa thế này thì chả bh được em nào đâu:))
 
Chỉ sợ đến lượt mình thì nó cũng tã rồi, gái thời này mà đã qua 2,3 cuộc tình chữ trinh còn thì tớ chả tin.

Các bác có thể nói tớ cổ hũ này nọ, nhưng sự thật ở đây là 1 thằng con trai vì điều kiện chưa đủ nên thua kém, ko có t/y, đến lúc gái nó theo mình vì nó nhận ra những điểm mạnh đáng để dựa dẫm ở mình thì mình còn trai zin còn nó là gái tã, ko bực sao được ?

thế thì kiếm mấy em mọt sách đầu to mắt cận, 3 vòng = nhau, mà wen, chịu khó che mặt với nhắm mắt khi ấy là đc, bảo đảm còn trinh và chưa tả =))
 
Nhiều bạn giống mình quá 92 cũng QTKD ở thái nguyên :|
thật sự mà nói gái trường mình chiếm 3/4 nhưng toàn gái xấu trừ kế toán thì gái khoa nào cũng xấu =((
khả năng chém gió mình cũng khá phong phú . vì chém thì người ta cũng biết là mình chém . chém cho vui chứ không bốc phét ;))
Không biết các cậu thế nào chứ tớ thấy thế này trêu mỗi bạn 1 tí vui hơn là đi tán gái ;;) ;;)
gái gú thì mấy năm sau cũng chưa muộn : tín chỉ mà lo gì :|
bây giờ tạo dựng cái hình tượng trong mắt bọn con gái đã :|
trường kì tán gái nhất định thắng lợi b-(
ý kiến mình là như thế đừng ném tạ ;;)
 
tiền+xe đẹp= gái xinh
đây là công thức tính đấy
 
Con nhỏ em yêu đơn phương vừa cặp với 1 anh đi học bằng 4 bánh.:))
 
Nhiều bạn giống mình quá 92 cũng QTKD ở thái nguyên :|
thật sự mà nói gái trường mình chiếm 3/4 nhưng toàn gái xấu trừ kế toán thì gái khoa nào cũng xấu =((
khả năng chém gió mình cũng khá phong phú . vì chém thì người ta cũng biết là mình chém . chém cho vui chứ không bốc phét ;))
Không biết các cậu thế nào chứ tớ thấy thế này trêu mỗi bạn 1 tí vui hơn là đi tán gái ;;) ;;)
gái gú thì mấy năm sau cũng chưa muộn : tín chỉ mà lo gì :|
bây giờ tạo dựng cái hình tượng trong mắt bọn con gái đã :|
trường kì tán gái nhất định thắng lợi b-(
ý kiến mình là như thế đừng ném tạ ;;)

nhất cự ly nhì tốc độ chưa bao giờ là sai trong việc tán gái bạn ạ .
Còn kiểu trường kỳ thì trừ khi nó ko chọn được ai hoặc ko ai chọn nó thì mới đến lượt bạn thôi suy nghĩ còn non lắm :p
 
Sự thật vẫn là sự thật, gái xinh thì đến 90-95% nói "có tay ga ko anh?"

Đẹp trai ko quan trọng, quan trọng là phải "đi AB, có 2củ trong túi" =))
 
Giờ mình đi xe đạp vẫn có em nhà giàu đi xe ga thích đấy thôi :( . Các bác tiêu cực quá [-x
 
T tán đc bé sn 92, cute & nhà mặt phố từ thời còn đi xe đạp cọc cạch, chânướt chân ráo lên HN :-"
Quan trọng là trình độ >:)
 
vừa quất đôi tổ ông mới keng,đeo cặp quai chéo đi wave độ,áo trắng quần xanh,là chính mình thật tuyệt :">
còn chuyện gái gú thì thôi ... :|
 
thầy nói vậy cũng đành chịu thôi. tuy nó sến nhưng nó công hiệu rõ ràng. ko tin thì thầy sài thử đi.

tùy trường hợp con ạ , có nhiều trường hợp cũng công hiệu ... nhưng thầy thấy thời nay là hết sài chiêu đó được >_<
 
Tớ học QTKD đại học Cần Thơ bạn ạ :D Học nhẹ nên cũng có thời gian đi chơi chứ ko bù đầu như cấp 3 hết chính khóa rồi ngoại khóa lại đến học thêm T__T

khóa mấy thế lên đây mà cũng người cùng ngành cùng trường.
 
toàn những người ức đời :-??
bạn gái mình dân Nha Trang đấy, nhà giàu, đi tay ga từ lúc chưa có bằng lái, cũng vẫn thích 1 thằng đi học có ng` đưa đón như mình đấy thôi :-<
thích quen các bạn gái xinh để lấy le thì .... hết nói :-<
 
Ông chủ topic học K36 luôn phải ko . Cũng có con bạn học QTKD bên đấy luôn . Nó bảo nhiều cậu cũng trá hình lắm : ngày đi học xe đạp , đêm đi chơi = SH . Thấy vậy mà hòa đồng
Chủ topic ở Cần Thơ luôn hay là vừa chuyển lên học
Lên box Tâm Sự mà gặp người ở Cần Thơ luôn thấy cũng vui , bác để cái YM mình giao lưu. Tớ bên CKGT lớp hơn 100 mạng nam không 1 mống nữ mà có kêu ca gì.
 
toàn những người ức đời :-??
bạn gái mình dân Nha Trang đấy, nhà giàu, đi tay ga từ lúc chưa có bằng lái, cũng vẫn thích 1 thằng đi học có ng` đưa đón như mình đấy thôi :-<
thích quen các bạn gái xinh để lấy le thì .... hết nói :-<

Bạn gái bạn tên gì? Mình cũng dân NT. :">
 
nhìu chú nói rằng gái đến với mình chỉ mình xe đẹp + có tiền là sai lầm
nhỏ bạn cấp 2 cũ của mình cũng là hot girl đấy nhé, nhìu thằng trong lớp cũng giàu có lắm nhé mà hình như nc vô duyên hay sao mà bị em ấy loại, còn thằng bạn mình thì tính nó nc lôi cuốn nên quen em ấy cái một...nó đi max, ngày 30k đấy nhé
Mình ko phải khoe khoang gì nhưng mà mình đi AB, tiền trong túi ko bao h dưới 200k...cũng bị gái phũ và đá xuống hố...
quan trọng là trình độ nói chuyện của mỗi người đối với con gái như thế nào, và quan trọng hơn là có làm cho người ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi đi bên cạnh mình hay ko

chứ mấy chú đừng suy nghĩ tiêu cực như thế.
 
Back
Top