ha, cũng may mình biết nghỉ sớm

hồi đó, lúc đầu chơi không đến nỗi nào (có thể nói là cực kì nhàn hạ), từ cái ngày thằng BARRACKOBAMA vào guild là bắt đầu có chuyện.
nịnh và mớm mồi đâm thọt đến phát khiếp, câu trước câu sau là đòi : có danh thành tiên, có danh thành tiên em sẽ đập banh thằng hk... blah blah blah
trước cái hôm mình quit là vào game thì đã thấy cãi nhau về việc chia danh thành, mổ xẻ danh thành của chủ acc đắc.kỷ, nào là : chung guild mà 1 mình ôm hết mấy danh thành tiên, không công bằng với thành viên này nọ

...(trong khi con người ta cày từ lúc cái bang Hổ báo còn làm mưa làm gió mới kiếm được

)
Cái j đến nó cũng đã đến đó là đến lúc phải có 1 cá nhân đặt biệt dám đứng lên liên kết các thành viên đó để đánh đổ.
trời! phá thiên nhất sv thế mà cũng phải đi cướp bóc mấy thằng gà để nó đứng lên lật đổ

nghe như bần cùng sinh đạo tặc, nông dân nổi dậy xóa ngôi vua
p/s:
- phá thiên banh thật luôn rồi à? tội nghiệp các bác đốt tiền up stt cho tiên
- mà lẽ ra cũng nên quit hết từ sớm chứ, một mình một sv, không đánh nhau gì cả, mỗi ngày online farm mấy cái mỏ, tiên cảnh rồi build quân xong out ra, có đánh nhau to gì đâu mà cố trụ
- càng chơi càng nạp tiền, càng lún sâu càng nạp... giờ lại để như thế này. Nói ra, thì cũng chỉ nhận cho mấy cái cười vào mặt: ai biểu ngu, quản lí kém, chủ quan mình nhất sv... trong khi mấy đứa chơi bẩn gây lục đục nội bộ thì trở thành 1 hero... ôi, thời