Cụ NV thích màu tím mộng mơ à
__Không hẳn, thật ra là vẫn có lý do kĩ thuật của nó.
- Về bố cục : những góc đẹp thì thiên hạ đã chụp cả rồi, nhất là những điểm đi chụp nó có tuổi cả trăm năm (nhà thờ, bưu điện, nhà hát thành phố), còn nếu nói chọn điểm mới thì thật ra Sài Gòn là thành phố qui hoạch rất xấu cho nên không cách nào khác là đi lại điểm xưa. Điểm cũ mà chụp lại thì phải chọn góc mới để người ta thấy lạ. Có thể là gây khó chịu, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là gây chán nếu lại chụp cái góc mà khá nhiều người đã chụp. Một số tấm để nghiêng cũng vì một phần lười lấy con 11-16 ra nên dùng kit 18-105 (2 tấm chụp nhà hát thành phố). Còn nếu dùng 11-16 thì góc quá rộng trong khi Sài Gòn rất nhiều dây điện, cột điện, điều này cũng là một khó khăn. Cho nên lấy nghiêng nó gom góc lại, chủ thể có biến dạng nhưng bù lại nó vẫn giúp người ta tập trung được.
__Có một mình thấy là có một số khối kiến trúc nếu cắt một phần của nó ra để chụp mà chụp ngang thì nó sẽ rất thường và xấu, cho nên phải cho vẹo vẹo.
- Về màu sắc : lúc đầu thật ra cũng tính chơi dạng CPL tông old picture. Nhưng chỉnh không ưng ý. Ngoài ra dạng style đó thì chắc khá nhiều người dùng rồi. Một điểm nữa là trời hôm nay rất xấu, xám cả buổi và cuối cùng là mưa luôn. Việc mất trời này dẫn đến việc mình cho hình ảnh thành tương phản tối đa luôn. Chỉ còn thấy mảng khối chứ không thấy chi tiết nữa, yếu tố con người và sự đa dạng về màu sắc được bỏ qua luôn.
__Chung qui thì đây cũng là quan điểm cá nhân. Trong đầu mình thật ra vẫn còn đủ 7 màu trong đó với vô số tươi sáng, có điều bộ này mình muốn dìm cho nó tới đáy của sến lúa, nhức mắt, nhức đầu luôn. Hehe
__Sau lần đi này, có lẽ anh em sẽ không streetlife ở khu trung tâm Sài Gòn nữa. Một điều nhận thấy rõ ràng là Sài Gòn giờ không còn gì để chụp nữa. Những chủ đề lớn như : sự tương phản giàu nghèo, sự xâm chiếm của văn hóa phương Tây và văn hóa Việt Nam, cũng như lấn át của hiện đại trước cổ điển trong kiến trúc...vv đã được không biết bao nhiêu người chụp. Còn những chủ đề nhỏ, mang tính trắc ẩn và tạo suy nghĩ như : cụ già ngồi với đôi mắt vô hồn bên vệ hè, chàng trai bị tật chân vượt dòng người đi bán vé số, em bé lem luốc với lon Coca Cola sáng-bóng-mới-lạnh....vv; nó cũng cũ hết cả rồi.
__Sẽ có lần sau nữa và mình hi vọng có thêm nhiều người tham gia luôn. Lần sau chúng ta sẽ không đi khu trung tâm nữa mà sẽ là .... hehe.