AnTi_InTer
Mario & Luigi
- 10/8/08
- 724
- 0
Cái này viết ra ko phải chém gió hay bão gì đâu nha mấy cô, dì, chú, bác....những từ "cô ấy", "nàng", "em", "nhỏ" và "bé" là mỗi 1 cách xưng hô khác nhau cho các bác dễ phân biệt...
Mình cũng chả biết tính sau, cứ nghĩ còn trẻ cứ thoải mái, cái gì hốt dc cứ hốt...cũng vì suy nghĩ như thế mình lâm vào hoàn cảnh...mỡ treo trước miệng mèo, mà ăn ko dc mới đau
...
Mình hiện tại có 1 người yêu, mình cũng yêu nàng lắm (quyết tâm là cưới nàng)...nhưng trước đó 2 đứa mình chia tay, trong lúc buồn có 1 người nói thích mình (ko biết diễn tả cô ấy như thế nào...chỉ biết cô ấy 80% là giống ca sĩ Thủy Tiên và ai cũng nói thế) thế là mình đã quen luôn, chỉ nghĩ quen cho có với người ta thôi...ai ngờ đùng 1 cái 2 đứa sống thử luôn...2 đứa sống với nhau cũng gần 1 năm, rồi đùng 1 cái gây nhau (chuyện tế nhị ko kể dc)...thế là cô ấy kêu người chị dưới quê lên sống chung, và mình cũng tách ra...nhưng ko chia tay (vẫn qua lại nhà trọ cô ấy có khi ngũ lại nữa
)...thế là lúc buồn, mình online YH ko biết làm gì thì thử PM nick hỏi thăm người yêu cũ ra sao...ko ngờ nàng trả lời lại và bắt liên lạc với nhau từ đó...sau nhiều lần quyết tâm thì nàng đã lại là của tớ
...lúc này mình đã bắt cá 2 tay...cảm giác hạnh phúc nhưng mệt mõi vì phải đói phó nhiều vấn đề lắm các bác ah...mặc dù yêu nàng nhất, nhưng ko thể bỏ cô ấy lúc này...cũng đã thử bỏ rồi, cô ấy đến nhà khóc lóc và tâm sự những chuyện đã xãy ra và 2 đứa lại ôm nhau khóc, xong lại ngũ với nhau...cô ấy nói, để khi nào cô ấy cưới và có quen ai thì hãy bỏ nhau cũng dc...nói thế thì các bác có bỏ dc ko???
Chuyện đã thế là đành, trong chỗ làm, có 1 nhỏ kia cũng thích mình mặc dù nó đã biết mình đã có vợ (là cô ấy vì sống chung ai cũng kêu 2 đứa mình là vợ chồng)...nhỏ này dám nắm tay mình tuyên bố với mọi người mình là bạn trai của nhỏ (ặc ặc)...nhỏ này có khi rũ mình đi ăn khuya nữa mới ghê...cũng muốn "hốt" lắm mà ngày nào cũng chở vợ về đi làm về thì đành "nhịn"...sau nhiều lần nhỏ rũ đi mình im lặng mãi nhỏ cũng im luôn...
Rồi có lại có thêm 1 đứa, em này từng là bạn gái của thằng bạn thân mình, 2 đứa nó quen nhau dc 1 tuần rồi chia tay...mình lúc đầu cũng chả hứng thú gì với em này, nhưng ko hiểu dạo này cứ gần gũi em này mình cảm thấy thích sao sao ấy...và thử tấn công cho dzui ai ngờ nó tiển triễn tốt đẹp (thật sự em này thích mình trước, nhưng vì
em biết mình có vợ nên quen thằng bạn thân mình)...em này thì mới ra trường, cũng còn nhút nhát lắm...chắc vì rào cản là vợ mình...nên 2 đứa ko dám nói với nhau, thôi kệ bây giờ cứ như vậy sẽ tốt hơn...có gì sau này mình và vợ mình chia tay, thì ẩm em này luôn, hehe...
Bỗng dưng tháng này, có 1 bé sinh năm 92...nói là thích mình (thật sự đây chỉ là cảm nhận của riêng mình, nhưng mình tin mình ko ăn dưa bở)...2 đứa nói chuyện với nhau, tâm sự và cũng nhiều điểm quan đồng giống nhau lắm...mình cũng thử đặt vấn đề nếu bé này rơi vào hoàn cảnh quen 1 người mà bị lừa dối và ăn vụng sau lưng thì sao...bé đáp lại toàn câu lạnh lùng...thôi thì im lặng mà cứ tiến triển tình cảm anh em trước rồi tình sau thì tính...
Tình cảm mình rất rõ và hiểu cần ai nhất...nhưng trong người mình có cảm giác luôn thích cái mới lạ...trong 5 câu chuyện trên, chỉ có mỗi em và nhỏ là biết mình có vợ, còn nàng và bé thì ko??? nhiều lúc pó tay với cuộc sống này, lúc thì ko có ai, lúc thì cả chùm thì khó làm ăn dc...nhưng trước khi lấy vợ mình vẫn quyết tâm như quan điểm trên...tuổi còn trẻ cái gì tới dc cứ tới...
Nick này mình mượn và xin nói là mình lên đây cũng chỉ xin ý kiến của các bác...nếu ai mà đặt trường hợp như mình sẽ như thế nào...chứ đừng chửi hay ném tạ nhau, kẻo lại um sùm topic của mình
Mình cũng chả biết tính sau, cứ nghĩ còn trẻ cứ thoải mái, cái gì hốt dc cứ hốt...cũng vì suy nghĩ như thế mình lâm vào hoàn cảnh...mỡ treo trước miệng mèo, mà ăn ko dc mới đau
...Mình hiện tại có 1 người yêu, mình cũng yêu nàng lắm (quyết tâm là cưới nàng)...nhưng trước đó 2 đứa mình chia tay, trong lúc buồn có 1 người nói thích mình (ko biết diễn tả cô ấy như thế nào...chỉ biết cô ấy 80% là giống ca sĩ Thủy Tiên và ai cũng nói thế) thế là mình đã quen luôn, chỉ nghĩ quen cho có với người ta thôi...ai ngờ đùng 1 cái 2 đứa sống thử luôn...2 đứa sống với nhau cũng gần 1 năm, rồi đùng 1 cái gây nhau (chuyện tế nhị ko kể dc)...thế là cô ấy kêu người chị dưới quê lên sống chung, và mình cũng tách ra...nhưng ko chia tay (vẫn qua lại nhà trọ cô ấy có khi ngũ lại nữa
)...thế là lúc buồn, mình online YH ko biết làm gì thì thử PM nick hỏi thăm người yêu cũ ra sao...ko ngờ nàng trả lời lại và bắt liên lạc với nhau từ đó...sau nhiều lần quyết tâm thì nàng đã lại là của tớ
...lúc này mình đã bắt cá 2 tay...cảm giác hạnh phúc nhưng mệt mõi vì phải đói phó nhiều vấn đề lắm các bác ah...mặc dù yêu nàng nhất, nhưng ko thể bỏ cô ấy lúc này...cũng đã thử bỏ rồi, cô ấy đến nhà khóc lóc và tâm sự những chuyện đã xãy ra và 2 đứa lại ôm nhau khóc, xong lại ngũ với nhau...cô ấy nói, để khi nào cô ấy cưới và có quen ai thì hãy bỏ nhau cũng dc...nói thế thì các bác có bỏ dc ko???Chuyện đã thế là đành, trong chỗ làm, có 1 nhỏ kia cũng thích mình mặc dù nó đã biết mình đã có vợ (là cô ấy vì sống chung ai cũng kêu 2 đứa mình là vợ chồng)...nhỏ này dám nắm tay mình tuyên bố với mọi người mình là bạn trai của nhỏ (ặc ặc)...nhỏ này có khi rũ mình đi ăn khuya nữa mới ghê...cũng muốn "hốt" lắm mà ngày nào cũng chở vợ về đi làm về thì đành "nhịn"...sau nhiều lần nhỏ rũ đi mình im lặng mãi nhỏ cũng im luôn...
Rồi có lại có thêm 1 đứa, em này từng là bạn gái của thằng bạn thân mình, 2 đứa nó quen nhau dc 1 tuần rồi chia tay...mình lúc đầu cũng chả hứng thú gì với em này, nhưng ko hiểu dạo này cứ gần gũi em này mình cảm thấy thích sao sao ấy...và thử tấn công cho dzui ai ngờ nó tiển triễn tốt đẹp (thật sự em này thích mình trước, nhưng vì
em biết mình có vợ nên quen thằng bạn thân mình)...em này thì mới ra trường, cũng còn nhút nhát lắm...chắc vì rào cản là vợ mình...nên 2 đứa ko dám nói với nhau, thôi kệ bây giờ cứ như vậy sẽ tốt hơn...có gì sau này mình và vợ mình chia tay, thì ẩm em này luôn, hehe...
Bỗng dưng tháng này, có 1 bé sinh năm 92...nói là thích mình (thật sự đây chỉ là cảm nhận của riêng mình, nhưng mình tin mình ko ăn dưa bở)...2 đứa nói chuyện với nhau, tâm sự và cũng nhiều điểm quan đồng giống nhau lắm...mình cũng thử đặt vấn đề nếu bé này rơi vào hoàn cảnh quen 1 người mà bị lừa dối và ăn vụng sau lưng thì sao...bé đáp lại toàn câu lạnh lùng...thôi thì im lặng mà cứ tiến triển tình cảm anh em trước rồi tình sau thì tính...
Tình cảm mình rất rõ và hiểu cần ai nhất...nhưng trong người mình có cảm giác luôn thích cái mới lạ...trong 5 câu chuyện trên, chỉ có mỗi em và nhỏ là biết mình có vợ, còn nàng và bé thì ko??? nhiều lúc pó tay với cuộc sống này, lúc thì ko có ai, lúc thì cả chùm thì khó làm ăn dc...nhưng trước khi lấy vợ mình vẫn quyết tâm như quan điểm trên...tuổi còn trẻ cái gì tới dc cứ tới...
Nick này mình mượn và xin nói là mình lên đây cũng chỉ xin ý kiến của các bác...nếu ai mà đặt trường hợp như mình sẽ như thế nào...chứ đừng chửi hay ném tạ nhau, kẻo lại um sùm topic của mình
Chỉnh sửa cuối:



