Truyền Nhân Atula (Kokono)-Truyện võ thuật hay nhất VN

Tuy là hay thật, tg lun chứng minh được là nv chính lun giỏi nhất nhưng hầu như xét 2 cái truyền nhân và ký sự đều có điểm chung của thằng tg này là nv chính lun giỏi từ đầu đến cuối chuyện, ko có khó khăn thử thách nào mà nó ko vượt qua được ngay từ lần đầu tiên.
Và tg lun coi nv chính là giỏi nhất, ko thằng nào bằng đc :| !!!
 
Nhân tiện hỏi Bluelion luôn là shamo đã full chưa vậy :-? ?
 
Truyền nhân Atula ha? Đây là bộ truyện võ thuật hay nhất tui từng đọc đó. Không phủ nhận truyện vẽ hình ngoại cảnh hơi xấu, nhưng bù lại truyện có nhiều điểm rất hay:
- Đề cập đến rất nhiều môn võ : Karate, Judo, vật cho đến cả Boxing, sumo, hay môn võ chân của Brazil (sorry ko nhớ tên ^^). Chỉ có Takwendo ít được ưu ái, có lẽ người Nhật ko thích môn này chăng?
- Xây dựng tính cách nhân vật rất đặc sắc và có chiều sâu tâm lý: tính cách kiên cừong bất khuất của Kokono, sự đấu tranh nội tâm đến dằn vặt của Ryan Gracielo...
- Vẽ đòn đánh rất đẹp, đặc biệt là những đòn tĩnh. NGoài ra, tác giả đã sáng tạo ra những đòn rất hay và rất đẹp như: Phi Yến Thập tự mạn, Xà Phá Sơn, Mạn Lang Nha...

Mình đã đọc nhiều truyện chuyên võ thuật khác như Hoàng Phi Hồng, Kotaro, Kenshin... Ở đây mình ko muốn chê hay đánh giá các truyện khác, nhưng theo ý kiến riêng của mình, xét về khía cạnh võ thuật thuần túy thì Atula là bộ hay nhất
 
đúng vậy atula coi rất đã..........................
 
Nhân tiện hỏi Bluelion luôn là shamo đã full chưa vậy :-? ?

Chưa full đâu. Theo như trên wikipedia thì nó đã từng bị discontinue 1 lần trong quá khứ nhưng bây giờ đang được vẽ tiếp. Trên mạng (qua emule) thì tôi tìm được tổng cộng 21 vol cho đến thời điểm này. Trong số 21 vol đó thì đã được dịch đến vol thứ 16 (đến lúc Ryo đánh bại được Tôn Ngộ Không), còn sau đó thì phải đọc Raw =((

Vẫn đang hy vọng nó sẽ được full.

@Obiwan Kenobi: Kenshin lẽ ra nên được tính vào manga kiếm thuật chứ nhỉ? :-/
 
@Blue Lion: ừ, đáng lý Kenshin nên xếp vào loại kiếm thuật, thanks bạn.
 
Mình thỏa thuận thế này nhé, mình đưa bụng cho bạn làm 1 phát "làn sóng hư không", bạn đưa mặt mình đấm 1 cú bình thường nhé, chúng mình làm điều đó dựa trên cơ sở lý thuyết võ học :-"

-Để tớ cho cậu 1 phát "đạn chỉ thần thông" bằng ngón tay trỏ là cậu vào bệnh viện ngay chứ làm gì còn cơ hội đánh lại .Chiêu làn sóng hư không gì đó thì tớ nghĩ không có ai làm được đâu ,nhưng chiêu chỉ lủng bụng thì có đấy .
 
Cái chiêu làn sóng hư không đó thấy giống như phóng tác từ "cú đấm 1 inch" của Lý Tiểu Long :-/ Nhưng mà cú đấm 1 inch thì cũng phải lấy đà 1 inch và ko gây ra được chấn thương kinh khủng như vậy.

Tuy nhiên, chiêu điêu nhất có lẽ chính là Long Phá. Phải mà nó dùng 2 chân kẹp mẻ đầu gãy cổ đối phương thì ko có gì nói. Nhưng mà tạo ra lưỡi kiếm chân ko để cắt cổ ?!!

Và ngoài Long Phá ra thì Bồ Tát Chưởng của thằng công tử bột cũng có vẻ xạo nốt.
 
Kẹp mẻ đầu gãy cổ thì thường quá ;))
Cái chiêu làn sóng hư không... ko nhớ nó như thế nào nhưng hình như hồi trước cũng thử rồi. Thực chất là tự làm lai với cú nhị nhị gì của Sanosuke (trong Kenshin). Dạng như đấm trước 1 quả rồi đấm nhanh 1 quả ở cự ly cực ngắn, sau dùng sức vai để đẩy tiếp, hình như đẩy được cái ghế salon được ba hay bốn chục phân gì đó ::)
Tuy nhiên, thử trên thằng bạn (chỉ dùng 1 cái là đấm ở cự ly ngắn rồi dùng sức hông và vai để đẩy) thì đẩy nó được 2m. Nó bảo cũng đau thật nhưng chỉ có sức đẩy là nhiều, ko bằng đấm ở cự ly thoải mái.
 
Cái chiêu làn sóng hư không... ko nhớ nó như thế nào nhưng hình như hồi trước cũng thử rồi. Thực chất là tự làm lai với cú nhị nhị gì của Sanosuke (trong Kenshin).

Chiêu "Nhị trọng kình" của Sanosuke, trong bộ Kenshin khoái nhất Sanosuke :cool:
 
Nhị Trọng Kình thì phải ngang với Hổ Pháo chứ :-/
Còn bộ Kenshin hả,khoái nhất sư phụ của Kenshin rồi đến chú xác ướp Ai Cập Makoto:cool:
 
-Để tớ cho cậu 1 phát "đạn chỉ thần thông" bằng ngón tay trỏ là cậu vào bệnh viện ngay chứ làm gì còn cơ hội đánh lại .Chiêu làn sóng hư không gì đó thì tớ nghĩ không có ai làm được đâu ,nhưng chiêu chỉ lủng bụng thì có đấy .

Ít nhất mình không nghĩ bạn đủ sức để chỉ lủng bụng mình bằng ngón tay không, vẫn thỏa thuận cũ, đổi lại là bạn "đạn chỉ thần thông" còn tớ đấm pure nhé, chấp nhận ăn 1 chỉ, chấp nhận vào viện để được khai nhãn, còn được bonus thêm 1 quả đấm nữa, quá lời :D. Cho cái hẹn đi, thông tin về mình có thể pm hoặc tìm trong profile, dạo này thiếu gái mắt mờ chân mỏi rồi, yếu lắm :'>
 
Atula là võ thuật xịn. Dragon Ball cũng hay nhưng có thêm chưởng nên hơi bóc phét tý :D


Tôi trân trọng và nghiêm túc nghĩ rằng Dragon Ball vượt xa khỏi cái mức độ để gọi là "bóc phét tý" ;))
 
Có bác nào có chỗ xem phần kế của atula,cái phần mà nó đến Colombia để quyết đấu với thằng truyền nhân thực sự của Jiujitsu ấy
(sry vì đã bump thread)
 
đã làm gì có cái phần đấy ta!mặ dù tác giả ghi "truyền thuyết vẫn chưa kết thúc"nhưng đến đấy là 1 cái kết òi!
 
Đào bới tẹo, mình rất kết bộ này.
Konko là một thằng rất kiêu hùng, tự tin, 1 thằng đàn ông với sức mạnh ý chí mạnh mẽ. 1 sự tự tôn, phải đáng kính nể, khát khao chinh phục đỉnh cao, không khuất phục, quất cường, dũng cảm.
1 kẻ mạnh thì phải sống mạnh mẽ, sống không biết đến chữ "sợ' là gì. Bản lĩnh của anh hùng.
Thằng đàn ông luôn luôn đi tìm và chinh phục thử thách. Bốn biển là nhà, anh em là ý chí.
 
Cái atula này tưởng có phần 2 là đánh với thằng kia, ra phần 2 làm mình tưởng bở... Hóa ra nói về cái đời truyền nhân.
 
thấy bộ kenichi cũng đâu thua kém gì bộ này mà sao đặt cái title hay nhất vn kinh thế :-"
 
Back
Top