Truyền Nhân Atula (Kokono)-Truyện võ thuật hay nhất VN

thấy hoàng phi hồng còn dc hơn ..... ít ra cũng hiểu dc 1 chút kiến thức về võ thuật ... coi lâu đõ nhức đầu hơn atula nhìu....................
 
thấy hoàng phi hồng còn dc hơn ..... ít ra cũng hiểu dc 1 chút kiến thức về võ thuật ... coi lâu đõ nhức đầu hơn atula nhìu....................

Hoàng Phi hồng hay quá sao lại cũng được nhỉ?
Còn bộ atula này ban đầu đọc nhưng vì nó vẽ xấu+ nội dung ko có gì nổi trội---> bỏ:D
 
Còn bộ atula này ban đầu đọc nhưng vì nó vẽ xấu+ nội dung ko có gì nổi trội---> bỏ
Nhầm đi
Nội dung thế còn ko nổi trội thì thế nào mới được gọi là nổi trội.
 
Về nét vẽ thì nói thật là ko khoái. Tác giả vẽ NV ko đẹp là mấy, động tác tĩnh nhìn thì đẹp nhưng khi động chiêu thì chưa linh hoạt nên ko đã mắt lắm, và quá ẩu khi vẽ ngoại cảnh. Đa số cảnh chỉ thấy có 2 đứa NV đánh nhau chứ chung quanh trắng bóc.

Về cốt truyện thì... ngoài việc cảm xúc NV có hơi cường điệu (ấy là tôi thấy vậy thôi, chứ nó đấu đá nhau mà hở chút tới đoạn cao trào là bọn khán giả bên ngoài cứ nước mắt nước mũi tèm lem), và thằng NV chính hơi bị overpower ngay từ đầu thì... ko tệ chút nào. Tính ra, tác giả đã thoát khỏi cái motif NV đến sau mạnh hơn NV đến trước mà vẫn giữ được mức độ kịch tính bằng cách vận dụng câu "tình thế mạnh hơn sức người". Ý là, thằng Arios đánh quyền anh và thằng Bắc Đẩu chưa chắc ai mạnh hơn ai, nhưng cả 2 trận đều thú vị và căng thẳng vì có sự khác biệt ở luật chơi.

Vấn đề duy nhất vẫn vậy: NV chính được miêu tả quá hoàn hảo. Căn bản mà nói, ngoài cái việc nó mang cái đầu gàn dở đi lung tung khiêu chiến thiên hạ ra, thì từ đầu đến cuối hầu như chẳng thấy nó có khuyết điểm nào. Về một mặt nào đó, tôi coi đây là 1 thất bại về xây dựng cá tính NV. Ít ra, trong bộ Shamo, thằng NV chính cũng đi khiêu chiến khắp nơi, nhưng nó có cuộc sống riêng, có nỗi khổ tâm riêng, và ít ra sau khi đọc xong mình cũng có thể khẳng định nó là 1 thằng khốn nạn thật sự chứ ko phải bị tưng tửng.
 
Về nét vẽ thì nói thật là ko khoái. Tác giả vẽ NV ko đẹp là mấy, động tác tĩnh nhìn thì đẹp nhưng khi động chiêu thì chưa linh hoạt nên ko đã mắt lắm, và quá ẩu khi vẽ ngoại cảnh. Đa số cảnh chỉ thấy có 2 đứa NV đánh nhau chứ chung quanh trắng bóc.

Về cốt truyện thì... ngoài việc cảm xúc NV có hơi cường điệu (ấy là tôi thấy vậy thôi, chứ nó đấu đá nhau mà hở chút tới đoạn cao trào là bọn khán giả bên ngoài cứ nước mắt nước mũi tèm lem), và thằng NV chính hơi bị overpower ngay từ đầu thì... ko tệ chút nào. Tính ra, tác giả đã thoát khỏi cái motif NV đến sau mạnh hơn NV đến trước mà vẫn giữ được mức độ kịch tính bằng cách vận dụng câu "tình thế mạnh hơn sức người". Ý là, thằng Arios đánh quyền anh và thằng Bắc Đẩu chưa chắc ai mạnh hơn ai, nhưng cả 2 trận đều thú vị và căng thẳng vì có sự khác biệt ở luật chơi.

Vấn đề duy nhất vẫn vậy: NV chính được miêu tả quá hoàn hảo. Căn bản mà nói, ngoài cái việc nó mang cái đầu gàn dở đi lung tung khiêu chiến thiên hạ ra, thì từ đầu đến cuối hầu như chẳng thấy nó có khuyết điểm nào. Về một mặt nào đó, tôi coi đây là 1 thất bại về xây dựng cá tính NV. Ít ra, trong bộ Shamo, thằng NV chính cũng đi khiêu chiến khắp nơi, nhưng nó có cuộc sống riêng, có nỗi khổ tâm riêng, và ít ra sau khi đọc xong mình cũng có thể khẳng định nó là 1 thằng khốn nạn thật sự chứ ko phải bị tưng tửng.



đọc hết bộ kokono đã ra thì thấy mục đích của nó khi đi khiêu chiến tất cả hình như để tìm kiếm thất bại , nghe nó nói mún nó là đời cuối cùng của Mutsu viên minh phái chắc khi nào bại mới kết thúc được
mà thằng tác giả có viết tiếp sau phần phát hành ở Vn ko vậy
 
Nó muốn Mutsu Viên Minh kết thúc ở thế hệ của nó, điều đó có thể đơn giản có nghĩa là nó ko có ý định truyền dạy lại cho thế hệ sau (hay thậm chí là ko có ý định có thế hệ sau ;)) --> chậc, xui cho con nhóc NV chính).

--> Kể cũng tếu. Hình như cứ hễ có bộ truyện nào mà thằng NV chính thừa hưởng 1 môn võ công thượng thặng bí truyền thì tụi nó đều muốn môn đó bị thất truyền sau đời của mình, như Kenshin cũng thế nốt.
 
Thế bao giờ mình mới đạt được đến trình độ muốn thất truyên nhỉ (chắc là chả bao giờ vì còn yêu đời và yêu gái đẹp lắm ;))).
Đùa chứ cái này thấy nó đang đi quảng bá cho võ công của nó hơn là đi tìm thất bại :D
 
dòng họ mutsu tác giả vẽ có 1 khuôn mặt ... chung 1 tính cách nữa... ai cũng ăn nhiều ;))
 
Songoku cũng ăn nhiều ;)) Nói chung đó là 1 dạng cách điệu hóa sức mạnh thể lực của người nam thôi.

Ko biết lão tác giả có vẽ tiếp phần kế ko chứ, p1 của bộ này còn lại quá nhiều chỗ mở. Đặc biệt, Bất Bại Viên Minh theo lý phải là đối thủ lớn nhất của Mutsu Viên Minh, vậy mà chỉ mới thấy được có 1 thằng Bắc Đẩu đánh đấm chưa có gì dữ dội, lại còn bị chơi cho cú Chu Tước die luôn nữa chứ.
 
Thằng đó tèo là cái Bất Bại xóa sổ luôn rồi, thật tội nghiệp cho nguyên 1 cái phái, mới ra ti tóp được có 1 tí đã xẹp rồi :D
 
Ko biết lão tác giả có vẽ tiếp phần kế ko chứ, p1 của bộ này còn lại quá nhiều chỗ mở. Đặc biệt, Bất Bại Viên Minh theo lý phải là đối thủ lớn nhất của Mutsu Viên Minh, vậy mà chỉ mới thấy được có 1 thằng Bắc Đẩu đánh đấm chưa có gì dữ dội, lại còn bị chơi cho cú Chu Tước die luôn nữa chứ.
die đâu,chỉ là sống dở chết dở thui mà =)).
 
Đúng là chưa DIE nhưng sống thế thì cũng sống làm gì cũng gần như chết rồi còn gì nữa :D:D:D:D:D
 
Cái này tếu lắm cơ lúc mà Konono cháu ông già đấu với thèng gì đó mặt sẹo của bất bại , miệnt thì nói cháu ổng mạnh nhất dòng họ , 1 miệng thì nói chảu ổng thua và tự nhiên lúc cuối lại nói cháu ổng thắng ?? vậy hóa ra nãy giờ ông già này toàn đoán bậy bạ :d cha già này nhảm hơn mình
 
còn cái nũa bộ atula này vẽ nhân vật có khuôn mặt gần như là giống nhau như đúc....... y như công thức copy -paste ấy...... xem riết chán...........
 
Đúng là chưa DIE nhưng sống thế thì cũng sống làm gì cũng gần như chết rồi còn gì nữa :D:D:D:D:D

Như lúc trước lớp tôi có 1 cuộc tranh luận về chủ đề: "Nếu bạn là người bị tai nạn phải sống đời sống thực vật, được đặc ân tỉnh lại trong nửa tiếng thì bạn sẽ làm gì?" Câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất (trên cả câu XXX ;))) là tự tử =))

@taykiemquy: ông tác giả vẽ hơi ẩu... đầu tư vào mặt mũi cũng chưa kĩ lắm nên nó thế...

@Ma lon: 1 trong những điều khiến tôi khó chịu nhất của truyện này chính là ở chỗ đó. Cái bọn khán giả đứng ngoài chỉ giỏi khua môi múa mép nói bậy bạ, đặc biệt là bọn bình luận viên. Cái thằng bình luận cho đại hội võ thuật lúc đầu ấy, lúc đầu chê bai Kokono đủ kiểu, mồm mép ba hoa ko biết ngượng... thật tình là chỉ muốn thằng nào phóng lên nhét cái micro vào miệng cho nó câm đi cho rồi X(
 
Bắc Đẩu là tinh anh của phái Bất bại nên nó thua thì phái đó cũng teo lun, lấy đâu ra thằng khác để so với Kokono. Nó ko dữ dội thì Kokono đâu phải mở cửa, nên nhớ là từ đầu đến lúc kết thúc Kokono chỉ mở có 2 cửa thôi, và thằng Bắc Đẩu là 1 trong 2 người vinh hạnh đó ;))
 
Dào... tinh anh này chết còn tinh anh khác ;)) Vấn đề là tác giả có muốn hay ko. Vẫn còn 2 cửa là Bạch Hổ và Thanh Long chưa mở (trừ phi 2 chiêu này chính là 2 chiêu cùi bắp Hổ Pháo và Long Phá thì chịu vậy). Tuy nhiên, tôi ko cho Hổ Pháo và Long Phá là 2 chiêu thuộc Tứ Môn, vì nếu phải thì nó phải có đoạn khai chiêu (hóa thành 4 người).
 
Thế cái đoạn nó đánh thằng anh ruột nó ( hình như thế) lúc nó còn nhỏ , cũng sống dở chết dở ;)), thì có phải nó cũng mở cửa không :-/
 
Atula cũng hay nhưng nói thật tôi chỉ thích có mấy tập thôi. Đặc biệt là khoảng mà nó đánh nhau với tụi quyền Anh đó. Chán lắm nhưng mấy cái khác cũng khá hay!
 
Thế cái đoạn nó đánh thằng anh ruột nó ( hình như thế) lúc nó còn nhỏ , cũng sống dở chết dở ;)), thì có phải nó cũng mở cửa không :-/

Mở cửa ở đây là mở Tứ Môn ấy. Mà trong cả 2 trường hợp của Chu Tước và Huyền Vũ thì đều có đoạn khai chiêu là biến thành 4 người. Đoạn đấu với thằng anh ko có --> ko phải.
 
Back
Top