@fro65:
Thực ra ko thể xét ai ác hơn ai được .
1. Sự thật lịch sử người thời đó có được mấy người biết rõ ? Cũng như chúng ta ngày nay có biết rõ 100% tình hình chính trị ko ? Cho nên tui nghĩ khó mà nắm chắc được , có chăng là chỉ biết qua lời ghi chép lại thui . Mà lời ghi chép cũng có 3 7 đường viết , khó xét lắm .
Tôi đã nêu rõ việc làm của 2 người ra ở đầu topic. Nghĩa là xét theo Tam Quốc Diễn Nghĩa thôi. Cậu lôi sự thật lịch sử vào đây làm gì?

Đề bài là: Ai ác hơn trong 2 người nêu ra ở topic này chứ không hỏi cậu sự thật lịch sử nó thế nào, nên lạc đề. Mà cậu cũng không biết nổi sự thật lịch sử thế nào thì nêu vào làm gì? Câu trả lời không hợp lí.
2. Khi làm chính trị thì ko có phân biệt đúng sai , tốt xấu , chỉ phân biệt có lợi hay ko có lợi thui . Có câu "Có quyền là có lý do chính đáng " . Tất cả chỉ là thủ đoạn chính trị cả , ko thể lấy thước đo thiện ác ra mà phân xét được . Thắng làm vua , thua làm giặc .
Ngụy biện. Trụ Vương, Polpot, Hitle và cái thằng diệt tộc quân Giáp mây đều dùng lời nói xằng bậy này để che dấu tội ác của mình. Người đời sau đã chỉ rõ: Chúng là kẻ ác, không ai cấm cậu lấy thiện ác mà phân xét cả

Sống mà không nhìn rõ được cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai thì hóa ra sống trong cõi u mê à?
Nhưng theo tui , có những hạng người sau đây : người tốt và tỏ ra tốt , người tốt nhưng buộc phải làm điều ko tốt , kẻ ác nhưng ko biết che đậy các ác của mình và kẻ ác nhưng giỏi che đậy cái ác của mình .
Trác có lẽ thuộc loại 3 . Lượng thì ko biết thuộc loại 2 hay loại 4 .
Nếu Lượng loại 2 , thì Trác ác hơn Lượng .
Nếu Lượng loại 4 , thì Lượng xứng làm sư phụ của Trác
Có cái này thì cậu nhìn nhận đúng. Lượng là thuộc loại 4 đấy, nếu thuộc loại 2 đề nghị cậu cho dẫn chứng chứng minh Lượng buộc phải làm việc ác? Và nếu là loại 2 thì đề nghị cậu cho dẫn chứng chứng minh Trác ác hơn Lượng?
@aveyond:
Đề nghị cậu đọc cho kĩ post này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16708248
thắc mắc của cậu đã được giải đáp đủ trong đấy.
và đọc cho kĩ bài của cậu xvinhqn:
Vụ Lạc Dương có cái gì đó giống chính sách của Hưng Đạo Vương lúc đánh quân Nguyên ,cho giặc ko có 1 cái quần đùi để mà cướp
có cái gì đó giống, là cho giặc ko có 1 cái quần đùi để mà cướp nhé. Chỉ có 1 điểm đó là giống thôi nhé.
Cả cậu aveyond và cậu squallphu đều đang đi lạc đề, không có ai so sánh Đổng Trác với Trần Hưng Đạo ở đây cả, dù điều cậu squallphu nói là đúng.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16713438
nhưng topic cũng có điểm chung là chưa thấy cậu nào vào cho là Trác trong TQDN ác hơn Gia Cát Lượng.
Như điểm 4 của cậu fro65:
"kẻ ác nhưng giỏi che đậy cái ác của mình" và "Nếu Lượng loại 4 , thì Lượng xứng làm sư phụ của Trác" là hợp lí cho đến thời điểm này. Vì đời sau vẫn tôn sùng nó lên mây, như đầu topic đã nói.
Và vì cậu fro65 đã phát hiện ra điểm hay ấy, nên sẽ chuyển qua topic: Những điều lí thú trong Tam quốc diễn nghĩa.
http://forum.gamevn.com/showthread....g-Tam-Quoc-Dien-Nghia&p=16717938#post16717938
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
Bây giờ trả lời tiếp cậu Lightpearl:
Vì ông Leland đã ví von Thương Ưởng với Đổng Trác nên việc giết ngừời vô cớ và dời thành k phải là việc riêng rẽ. Làm cái gì cũng có sau có trước, có lí thuyết mới có thực hành. Thương Ưởng trước thì 4 lần thuyết vua Tần, đến lần thứ tư mới được, biến pháp đựoc trình bày rõ ràng toàn dân đều biết (chuyện 50 nén vàng ở chợ), lúc thi hành thì trước sau như một, đều đúng nguyên tắc đã trình bày mà thi hành (chuyện thái tử bị phạt). Ông ví von Đổng Trác với Thương Ưởng, xin hỏi ông Trác trình bày nguyên tắc làm lợi nước ở đâu? bình an thiên hạ ở đâu?
Thời thế mỗi thời mỗi khác, sông còn không chảy 1 dòng, người sao lại làm cùng 1 đường

Tôi đã nói rõ trong bài rồi mà?
"Ví như Vệ Ưởng gọi những người khen chê lệnh kia là "bọn dân làm cho việc giáo hóa rối loạn", ấy là cách gọi của ông, một người học hình danh mà ra. Chứ Trác là vị tướng trung nghĩa, kẻ nào làm hại đến nhà nước thì ông căm ghét mà gọi luôn là giặc, có gì lạ?"
1 vị tướng có cách làm của 1 vị tướng, 1 người học hình danh như Vệ Ưởng có cách làm riêng của ông ta. Cậu lại đòi võ sĩ phải làm giống như văn nhân, phải thông báo, phải theo nguyên tắc? Việc phi thường cần người phi thường mới làm được, thời thế mỗi thời mỗi khác, tôi cũng nói rõ Trác muốn học theo người xưa, và đạt được kết quả cần đạt được, chứ đòi rập khuân giống được 100% thì xin cậu chỉ 1 ví dụ giống được 100% ra, tôi không tìm được
Ông thêm thắt vào dẫn chứng à? Nói phao= nói rõ?
Nói phao lên là nói cho ai? Vẫn là nói cho dân và những ai nhìn thấy đống đầu lâu đấy

Gọi bọn bị giết là giặc thì có phải đã
nói rõ bọn người tụ họp múa hát đó là giặc hay không? Vậy tôi nói chuyện với cậu Lightpearl ở đây, rồi nói phao lên là tôi đang tranh luận với cậu Lightpearl ở Gamevn thì có phải nói rõ là đang tranh luận với cậu Lightpearl không?
Bôi đen một: Dân bị Trác giết tan nát rồi còn đâu mà thương vong?!
Truyện viết ở hồi 4 này:
"Lý Thôi, Quách Dĩ bắt hết cả dân Lạc Dương, ước mấy trăm vạn, đưa sang Trường An, cứ mỗi một toán dân lại cho một đội quân đi đàn áp, người chết ở dọc đường không biết bao nhiêu mà kể. Lại cho quân sĩ đi hãm hiếp đàn bà con gái, cướp hết lương thực của dân, tiếng kêu khóc động trời chuyển đất. Người nào đi chậm, đằng sau có quân lính đốc thúc; quân lính cầm dao, giết người ngay ở giữa đường."
Mấy trăm vạn người, theo cậu di dời mà họ không chịu đi thì làm cách nào? Di dân thần tốc, thương vong tối thiểu hay để họ ở lại quân Quan Đông nó giết còn nhiều hơn, tiếp tục làm loạn thiên hạ?
Bôi đen hai: vua quan chẳng qua cũng như dân, Trác muốn chém muốn giết lúc nào chả dc?
Trác giết vua bao giờ? Trác giết quan vô tội bao giờ? Đề nghị cậu cho dẫn chứng, Đổng Thái sư không vô cớ giết người bao giờ cả.
Còn đoạn dứới càng chứng tỏ Trác chỉ là một tên tàn bạo tham lam, hết tiền thì đi ăn cướp, gặp sự biến thì bỏ của chạy lấy người, để mặc dân chúng gặp nạn. Cứ cho rằng quân "phản tặc Viên Thiệu" tàn hại, thì giỏi lắm cũng chỉ tới tầm vừờn không nhà trông như Trác đã làm, thế mà dứơi thì ông Leland:
bọn phản tặc Quan Đông tiếp tục làm loạn.
trên thì:
Trác là vị tướng trung nghĩa
thật là mâu thuẫn lắm thay.
Cậu lại chỉ để ý tới 1 tí của cải rồi.
Thứ nhất: Cướp của người giàu chia cho người nghèo, không vì lợi ích của bản thân mà cậu bảo là tham lam tàn bạo thì tôi cũng chịu. Xin chỉ ra tham cái gì, tàn bạo với ai? Trác mà tàn bạo và tham thì đã như lũ tham quan, đi cướp của những người dân nghèo vô tội. Trác không làm thế.
Thứ hai: Mạng người mới là quan trọng nhất, và an nguy của xã tắc mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu Trác chỉ dẫn vua, quan đi thì bọn liên minh Quan Đông sẽ còn làm loạn tới bao giờ? Dân ở đấy tới mấy trăm vạn, chúng lại sung vào đi lính, lại cắn xé lẫn nhau tới bao giờ? Chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không nhìn cái lợi lâu dài, tiếc 1 tí của thì sao hiểu được bụng trung nghĩa của Đổng Công?
Thứ ba: Cậu bảo Trác bỏ của chạy lấy người? Trác mang theo hết của đấy chứ? Cậu bảo Trác bỏ dân chúng? Trác dẫn theo dân chúng đi 1 cách thần tốc, tới mức liên minh Quan Đông tới nơi thì đuổi không kịp rồi, còn bày cả mưu để chặn đường quân đuổi theo, không cho làm hại dân. Vậy cậu còn muốn gì? Hay phải như cái thằng tai to và thằng râu dê, vứt vài vạn dân ra làm lá chắn chặn đường cho mình chạy thì mới là không ác?
Thứ tư: Kết quả việc Trác cần làm là Liên minh phản loạn Quan Đông sụp đổ, kết quả đúng như thế. Kết quả Trác muốn làm là triều đình của nhà vua bền vững, kết quả đúng như thế. Cậu chửi Trác hèn không dám đánh lại? Đấy là cậu đang chửi cái chữ Nhẫn của Tào Thừa tướng và Tư Mã Thái phó đó. Tránh cái mạnh của địch mà được việc, Đổng Thái sư cũng được như thế.