aaaaaaaaa, một tg dài rùi mới lên gamevn,gặp bài này,tự dưng nhớ lại mình ngày xưa ^^
tôi bây h là 1 hs cấp 3( chắc hem cần nói lớp mấy đâu nhỉ),lớp chuyên toán trường THPT chuyên TDNghĩa.cấp 1 tui hox rất dở và lại hay xài tiền,do đó,cấp 2 tôi vào hox ở lqd,chuyện oánh lộn ở đây thì nói là hết sực bt,tụi nó toàn kiu băng ở mấy trường khác qua,oánh hội đồng tù lum tá lả

níu tui nhớ ko lầm,có năm lqd bị lê lợi,marie,lam sơn hè vô đánh hội đồng nữa kìa

.tôi cũng quậy theo tụi nó,đên năm lớp mấy á,tự nhean thic 1 bạn nữ và quyết tâm hox cho đàng hoàng.tội phải bỏ đám bạn ăn chơi,hút thuốc,đánh lộn mà trở thành ng đàng hoàng,tập trung trong h hox,ko dễ tí nào,vì tụi bạn nó ghét tôi lắm,nó bảo tôi bây h giỏi rồi nên quay mặt chảnh.GVCN cũng đề cử tui làm lớp phó hox tập kiêm kỉ luật,nhưng tôi từ chối,vì cách ứng xử của tôi trong những trường hợp đương đầu với bạn bè ko tốt mấy,tôi là bạn với chúng nó,và cho dù tg có qua đi như thế nào,thì bạn vẫn là bạn,điều đó ko thay đổi,tôi típ tục làm 1 hs bt trong lớp mà ko chức vụ j cả,vẫn hòa đồng với tụi nó.Hòa đồng ko có nghĩa là phải ăn chơi xa đọa như chúng,mà chỉ cần nói xàm vài câu,lâu lâu làm vài trò hề,để tụi nó thấy mình ko quá cứng,lâu lâu thì cá độ vài trận,hay chửi thề vài câu cho vui tai

,và hơn hết là mình vẫn típ tuc hox giỏi,thế là từ từ tụi nó cũng hết ghét,nhìu đứa còn ngưỡng mộ mình,và sau này,mình nói j tụi nó cũng nhge.Nên có 1 tg bọn lớp trưởng,BCS ghét tôi vì tôi nói thì bọn kia nó im còn bọn nó nói thì chả ma nào nghe.
tôi ko bik chủ 2pic hõ như thế nào mà lãi vào 1 lớp quậy như thế,cậu bảo bọn nó ngu thì chứng tỏ sức hõ cậu cũng cao,mà như thế thì tôi nghĩ cậu cũng vào đc 1 trường đàng hoàng như MKhai hay BTX( níu cậu ở HCM, còn HN thì tui hem rành), cậu hok nhứt thiết phải thay đổi tụi nó,vì công vik của cậu là hox,chứ ko phải đi làm police hay spy( tôi thấy cậu còn may vì chưa bị gọi là hound

)
điều thứ hai tôi mún nói là có vẻ cậu tự tin vào khả năng đánh đấm ucả mình quá nhỉ

)) . câu bảo cậu chẳng ngán j tụi nó,nhưng ba mẹ cậu thì ngán đấy,níu tụi nó đập cậu,và cậu vẫn thắng tụi nó,cậu có nghĩ là nó sẽ kéo cả dòng họ đến để thịt gđ cậu ko

-> tập trung vào vik hox, hòa đồng 1 chút và hãy nhớ bạn bè là những ký ức đọng lại trong ta khi đã xa mái trường.Như tôi bây h,đã lâu lắm rồi tôi ko về lqd nữa,vì ở đó ko có chỗ cho những đứa chịu hox,nhưng bạn thì tôi vẫn nhớ,đường đời vẩn còn dài,cậu hõ giỏi chưa chắc đã thành công trong đường đời,nên hãy làm sao để có thêm nhìu bạn ^^ ,xấu hay tốt cũng đc,xấu thì xem tụi nó như vết xe đổ,và đừng noi theo,tốt thì bắt chước cách hox và làm vik của chúng
p/s : khá nhìu chỗ use ngôn ngữ @, a e đừng ném tạ e

---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
aaaaaaaaa, một tg dài rùi mới lên gamevn,gặp bài này,tự dưng nhớ lại mình ngày xưa ^^
tôi bây h là 1 hs cấp 3( chắc hem cần nói lớp mấy đâu nhỉ),lớp chuyên toán trường THPT chuyên TDNghĩa.cấp 1 tui hox rất dở và lại hay xài tiền,do đó,cấp 2 tôi vào hox ở lqd,chuyện oánh lộn ở đây thì nói là hết sực bt,tụi nó toàn kiu băng ở mấy trường khác qua,oánh hội đồng tù lum tá lả

níu tui nhớ ko lầm,có năm lqd bị lê lợi,marie,lam sơn hè vô đánh hội đồng nữa kìa

.tôi cũng quậy theo tụi nó,đên năm lớp mấy á,tự nhean thic 1 bạn nữ và quyết tâm hox cho đàng hoàng.tội phải bỏ đám bạn ăn chơi,hút thuốc,đánh lộn mà trở thành ng đàng hoàng,tập trung trong h hox,ko dễ tí nào,vì tụi bạn nó ghét tôi lắm,nó bảo tôi bây h giỏi rồi nên quay mặt chảnh.GVCN cũng đề cử tui làm lớp phó hox tập kiêm kỉ luật,nhưng tôi từ chối,vì cách ứng xử của tôi trong những trường hợp đương đầu với bạn bè ko tốt mấy,tôi là bạn với chúng nó,và cho dù tg có qua đi như thế nào,thì bạn vẫn là bạn,điều đó ko thay đổi,tôi típ tục làm 1 hs bt trong lớp mà ko chức vụ j cả,vẫn hòa đồng với tụi nó.Hòa đồng ko có nghĩa là phải ăn chơi xa đọa như chúng,mà chỉ cần nói xàm vài câu,lâu lâu làm vài trò hề,để tụi nó thấy mình ko quá cứng,lâu lâu thì cá độ vài trận,hay chửi thề vài câu cho vui tai

,và hơn hết là mình vẫn típ tuc hox giỏi,thế là từ từ tụi nó cũng hết ghét,nhìu đứa còn ngưỡng mộ mình,và sau này,mình nói j tụi nó cũng nhge.Nên có 1 tg bọn lớp trưởng,BCS ghét tôi vì tôi nói thì bọn kia nó im còn bọn nó nói thì chả ma nào nghe.
tôi ko bik chủ 2pic hõ như thế nào mà lãi vào 1 lớp quậy như thế,cậu bảo bọn nó ngu thì chứng tỏ sức hõ cậu cũng cao,mà như thế thì tôi nghĩ cậu cũng vào đc 1 trường đàng hoàng như MKhai hay BTX( níu cậu ở HCM, còn HN thì tui hem rành), cậu hok nhứt thiết phải thay đổi tụi nó,vì công vik của cậu là hox,chứ ko phải đi làm police hay spy( tôi thấy cậu còn may vì chưa bị gọi là hound

)
điều thứ hai tôi mún nói là có vẻ cậu tự tin vào khả năng đánh đấm ucả mình quá nhỉ

)) . câu bảo cậu chẳng ngán j tụi nó,nhưng ba mẹ cậu thì ngán đấy,níu tụi nó đập cậu,và cậu vẫn thắng tụi nó,cậu có nghĩ là nó sẽ kéo cả dòng họ đến để thịt gđ cậu ko

-> tập trung vào vik hox, hòa đồng 1 chút và hãy nhớ bạn bè là những ký ức đọng lại trong ta khi đã xa mái trường.Như tôi bây h,đã lâu lắm rồi tôi ko về lqd nữa,vì ở đó ko có chỗ cho những đứa chịu hox,nhưng bạn thì tôi vẫn nhớ,đường đời vẩn còn dài,cậu hõ giỏi chưa chắc đã thành công trong đường đời,nên hãy làm sao để có thêm nhìu bạn ^^ ,xấu hay tốt cũng đc,xấu thì xem tụi nó như vết xe đổ,và đừng noi theo,tốt thì bắt chước cách hox và làm vik của chúng
p/s : khá nhìu chỗ use ngôn ngữ @, a e đừng ném tạ e
