Legend Of The Fist : The Return Of Chen Zhen - Jing mo fung wan: Chen Zhen (2010)

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi
chờ m720p nào :">
 
phim siêu ảo, y như cho con nít coi, coi film cứ nghĩ tung kủa chỉ cần 1 anh Trần Chân là dư sức bá chủ thế giới, đạn bắn ko theo kịp người chạy mà haiz, phim tàu dạo này tự sướng dân tộc dữ quá

Từ 1 phim đã -> cả phim Tàu như thế? :|
nói chung là phim thì còn tùy vào trình tự sướng của cha đạo diễn với biên kịch thôi, bạn đã xem Diệp Vấn 2 chưa, cũng đánh với nước khác nhưng cũng không quá đề cao TQ
 
Fim này thấy giống làm tưởng niệm lý tiểu long wa', tiếc là tiếng la của Chung Tử Đơn nghe ko chất, và khuôn mặt chưa đủ độ lạnh...anw vẫn thích đoạn a Đơn bay vào hổ báo võ đường
 
phim này xem thấy lộn xộn quá, nhiều cảnh vô lý giả tạo, nhiều lúc còn thấy ngớ ngẩn. Có mỗi 1 cái cứu lại là Chân Tử Đan mà xem mấy đoạn đánh nhau cũng thấy chán phèo.
Nói chung chả thấy có gì hay cả :|
Hồi trước lâu lâu rồi cũng có 1 phim về Trần Chân do Đan đóng thì mấy đoạn đánh nhau toàn tua nhanh lên xem cũng thấy bó tay chấm com.
 
Mê các pha đnahs thực tế hiệu quả của anh Đơn giờ xem cái này anh bay nhảy ảo quá :( Cái Cẩm y vệ còn chịu được vì bối cảnh kiếm hiệp, còn cái này thì...
 
chịu thôi, đạo diễn chắc là fan của wire-fu :))
đúng là đem so với vai Diệp Vấn thì thấy 1 trời 1 vực 8-|
 
Ngoài đoạn bay như chim lúc đầu phim ra (thực ra xem cũng khá thích) thì đánh đấm cũng hay đấy chứ. Có điều anh Đơn múa côn ko prao lắm.
 
Phim này anh Đơn bay nhảy đánh đấm thì ok
tất cả còn lại do tay đạo diễn với biên kịch làm quá ẹ

Mong rằng các phim năm sau có mặt anh Đơn sẽ khá hơn.
 
Vẫn chưa có m-HD hả các bạn :-?.
 
phim này vừa xem vừa chạy ra ngoài nghe dt suốt , nói chung so với các phim khác của CTĐ thì phim này hơi lởm
 
Đoạn đầu anh Đơn đánh điên cuồng thật !

[Spoil]:)) Có cái đoạn bị treo lên tra tấn như lợn [/spoil]
 
^
hiếm khi thấy cảnh ảnh bị như thế ;))
 
Giờ mới để ý,tên viết kịch bản phim này cũng là đạo diễn phim The King Of Fighters : Gordon Chan =))
 
Giờ mới để ý,tên viết kịch bản phim này cũng là đạo diễn phim The King Of Fighters : Gordon Chan =))

Ối trời ơi, thảo nào kịch bản chán vậy =))
 
phim này xem thấy lộn xộn quá, nhiều cảnh vô lý giả tạo, nhiều lúc còn thấy ngớ ngẩn. Có mỗi 1 cái cứu lại là Chân Tử Đan mà xem mấy đoạn đánh nhau cũng thấy chán phèo.
Nói chung chả thấy có gì hay cả :|
Hồi trước lâu lâu rồi cũng có 1 phim về Trần Chân do Đan đóng thì mấy đoạn đánh nhau toàn tua nhanh lên xem cũng thấy bó tay chấm com.

Phim bạn nói là phim bộ Tinh Võ Trần Chân năm 1997, phim này mà tua nhanh gì đâu, đánh thật đỉnh của đỉnh ấy, 1 trong những bộ phim đưa tên tuổi Chung Tử Đơn lên hàng ngôi sao võ thuật đấy.
 
Phim xem cũng được, đánh đấm tuy không bằng những Ip Man, Flash Point, Bodyguards and Assansins... nhưng cũng tạm được, đoạn đánh khúc cuối thì như Ip Man 2 - bị đánh tơi bời xong nhớ lại những kỉ niệm xưa :"> -> tinh thần lên cao -> nốc ao quân địch, dạo này a Đơn tận dụng Park Our nhiều quá bay nhảy như chim, đặc biệt phim nêu bật lên tinh thần dân tộc của Trung Quốc và tội ác của quân Nhật thời chiến.
 
Kiểu này phải down lại Bodyguards and Assansins xem màn bay nhảy của anh Đơn mới đc >:)
 
Lại một phim chống Nhật...
Mặc dù em là em rất thích Chân Tử Đơn nhưng mà phải thừa nhận phim này chán quá.
Chán ở nhiều người chết thảm quá, phim này mang đậm mầu sắc chống Nhật kinh khủng.
5.0/10 do những màn võ thuật kéo lại.
 
phim này dc cái những màn võ thuật kéo lại còn nội dung thì đánh bóng tinh thần chống Nhật của TQ quá nhiều ....tuy biết phim mang nặng tính chính trị nhiều nhưng cũng có vài cảnh khi xem làm người ta phải xúc động
_ Giá như phim mang tính chất Kung-fu nhiều thì sẽ hay hơn ....
 
Back
Top