làm quen với gái qua SMS??

  • Thread starter Thread starter k49
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhắn tin thì h 10 thằng thì 9 thằng học cùng 1 bí kíp SMS ra -> nó cứ na ná, sến sến, rập khuôn nhau.
Phải là cái thằng thứ 10 đấy thì may ra mới tạo đc ấn tượng và khiến gái nó vui vẻ reply.

Mà làm sao để tạo đc ấn tượng thì cái này tùy hoàn cảnh mỗi người, k0 có mẫu số chung. :D
Động não, tự lực đê.

Mà hình đâu :-w

Buổi sáng : " Chúc em một ngày mới với miệng mồm thơm tho và tay chân sạch sẽ theo 5 qui định của bác sĩ nhí "

Buổi tối : " Chúc em ngủ ngon và có một giấc mơ ướt "

:'> :'> :'>
 
nhiều bác nghĩ mình ko dám gặp mặt em ý nhỉ

gặp mặt đi ăn mấy lần còn không ăn thua =))
bị 1 cú đau vì sms quá
 
gặp mặt hoài mà cưa đổ đc con pé, h` SMS suốt ngày trả lời ko kịp luôn :|
 
Phải thật ấn tượng ,quai quái càng tốt ,miễn sao cho nổi bật \m/
 
^ tạo ấn tượng = cách đừng mặc gì hết khi gặp em nó :">.
@Chủ thớt: Cái gì quá cũng ko tốt.
 
Mình sms (dĩ nhiên có gặp mặt thường xuyên) thì em nó trả lời nhiệt tình, nhưng chả bao h em nó sms trước cả, chán, mà mình biết em cũng có cảm tình với mình, nc sms thì nhiều nhưng mà toàn mình start ko à, bữa h nó chủ động được có 2 lần, đều cùng 1 nội dung "hixhix" với 1 lần thông báo là em nó ko đi học hôm ấy T.T
 
uh, cùng trường à :-?

hay là biết mình :-ss

K48 đây :))
Khoa nào thế ?
Có hình em gái xinh tươi thì show lên đi chú em ^^
Thế em nó cùng tuổi hay kém tuổi ?
 
^ tui dạo này cũng quen 1 cô bé ... cũng hay nt được khoảng hơn tuần . 2 hum uông rượu vào nt vớ vẩn :)) giờ ko reply như không mún nc luôn( Mà em nó lại ko tỏ ra tực giận hay khó chịu gì cả không muốn nc :) ) thực tình giờ thấy ko được nt cũng thấy thiếu thiếu...

Mà chủ topic ko nên quá thường xuyên nt cho cô ẻm lâu lâu nt cho thui... thường xuyên quá cũng gây nhàm chán đó. Khi nc làm quen với phụ nữ phải luôn tạo được cái mới :P thì các cô ẻm mới muốn nc :D. Kinh nghiệm từ bản thân ^^
 
Nếu để SMS tán gái thì cứ mổi ngày chúc buổi sáng, buổi tối. Mổi lần nhắn thì nên độc đáo và gây hài, không nên dùng ngôn từ quá thô. Cứ lặp đi lặp lại liên tục, nhắn tin để hỏi thăm, nói vấn đề này vấn đề nọ nên hạn chế, tập trung vào chất lượng mổi tin nhắn hơn là số lượng tin, phải cho em nó thấy mình thú vị, vui tính. :">

VD:

"Nào cùng hello ngày mới"

"Chào em một buổi sáng thật chói lòa"

"Sáng lên rồi, trời thật đẹp, nó màu xanh và anh chào em"

v...v.. :)>-
 
Nếu để SMS tán gái thì cứ mổi ngày chúc buổi sáng, buổi tối. Mổi lần nhắn thì nên độc đáo và gây hài, không nên dùng ngôn từ quá thô. Cứ lặp đi lặp lại liên tục, nhắn tin để hỏi thăm, nói vấn đề này vấn đề nọ nên hạn chế, tập trung vào chất lượng mổi tin nhắn hơn là số lượng tin, phải cho em nó thấy mình thú vị, vui tính. :">

VD:

"Nào cùng hello ngày mới"

"Chào em một buổi sáng thật chói lòa"

"Sáng lên rồi, trời thật đẹp, nó màu xanh và anh chào em"

v...v.. :)>-

chất đó bác, còn tin nào hay nữa ko share tớ phát. +rep :D
 
cẩn thận, chúng nó gặp nhau lại té ngửa sao thèn kia cũng sms cho tao như vậy =))
 
mình cũng thi thoảng nt vu vơ vài câu thôi, tại vì chưa quen thân nên làm quá sợ rằng nó hãi, lại nghĩ mình có ý đồ gì :">

K48 đây
Khoa nào thế ?
Có hình em gái xinh tươi thì show lên đi chú em ^^
Thế em nó cùng tuổi hay kém tuổi ?

kém 1 tuổi :">, còn nói khoa ra nữa thì thôi sợ lộ hết luôn ;))
chiều chiều anh cứ ra cửa ký túc mà ngắm, khối, 91, 92 bây giờ nuột nà lắm >:D<
 
Cứ thế mà nhắn, ráng để em đáp lại lời nhắn. :"> Rồi đến một ngày đẹp trời, em nó nhắn trước là được bước 1 rồi đấy >:D<
 
sao thấy cái màn nt buổi sáng và buổi tối nó chuối chuối thế nào ấy :( ! thay vào đó im lặng góp xẻng dắt e nó đi bát phố còn tiến triển nhanh hơn
 
^

Chuối là do nó sến, nghĩ được ra lời chúc bựa và hài thì nghe chúc hoài cũng không chán :-"
 
mình cũng thi thoảng nt vu vơ vài câu thôi, tại vì chưa quen thân nên làm quá sợ rằng nó hãi, lại nghĩ mình có ý đồ gì :">



kém 1 tuổi :">, còn nói khoa ra nữa thì thôi sợ lộ hết luôn ;))
chiều chiều anh cứ ra cửa ký túc mà ngắm, khối, 91, 92 bây giờ nuột nà lắm >:D<


Gớm, nói khoa ra mà đoán dc có mà anh hơn cả Conan ^^
Anh khoa Đầu tư
Thỉnh thoảng ra cổng ktx mà thấy các khóa sau cũng bt thoai, hay tại tiêu chuẩn mình cao quá ;))
Nói thật là 89 và 90 ko hợp tuổi đâu, chú em hợp tuổi với 97 kia, nhưng cứ tán bừa đi ;))
 
Cứ nhắn tin cho nhiều rồi đến khi phát hiện con bé đó ngồi trên đùi thằng khác reply sms của mình, lúc đấy mua coca mentos uống tự vẫn là vừa ;))
Thư, tin nhắn, chat trên mạng chỉ là cái ngòi để tiến tới cuộc hẹn 1vs1.
Nhắn tin 1 năm không bằng đè nghiến ra hôn trong 1 phút.
 
Cứ nhắn tin cho nhiều rồi đến khi phát hiện con bé đó ngồi trên đùi thằng khác reply sms của mình, lúc đấy mua coca mentos uống tự vẫn là vừa ;))
Thư, tin nhắn, chat trên mạng chỉ là cái ngòi để tiến tới cuộc hẹn 1vs1.
Nhắn tin 1 năm không bằng đè nghiến ra hôn trong 1 phút.

ừ, quan trọng là kết hợp hài hoà giữa 2 cái, chứ nt ko thì ảo lắm :D
 
:"> sms cũng chỉ là lời nói, 1 ngàn lời nói ko bằng 1 hành động ;))

phải thể hiện bằng tay chân miệng và cả .. :">
 
mình hay cua gái = sms nhưng chưa bao giờ xài trò nt chúc chiếc này cả , thấy nó cứ giả tạo thế nào
 
Back
Top