Con trai ? Quen 1 người càng lâu sẽ càng chán và hết tình cảm ?

shinigami3010

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
27/9/03
Bài viết
588
Reaction score
1
Ngày này 2 năm về trước, em đã quen anh. Ngẫm cũng lạ, lúc đầu em cứ nghỉ quen chơi chơi thôi, quen cho hết buồn phiền. Nào ngờ, càng quen lâu, em lại thấy anh tốt thật là tốt. Anh lo cho em từng tý 1, và em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào

Có lẽ em hơi già trước tuổi, ở cái tuổi 25 này, em đã nghỉ đến 1 tương lai nho nhỏ của 2 chúng ta, mong ước em đơn giản lắm, em và anh đều đi làm, tối về 2 đứa cùng nấu cơm cho nhau, anh nấu ăn thì em dọn dẹp, em nấu ăn thì anh dọn dẹp, cuối tuần 2 đứa muốn đổi không khí thì chở nhau đến cái quán lẫu lề đường quen thuộc của 2 đứa, 2 đứa sẽ đi vòng vòng ngắm trời đêm cũng như dòng xe qua lại, em sẽ nép vào lòng anh thật chặt ôm anh thật chặt để ai cũng biết em và anh là người yêu của nhau, cấm ai giành anh của em

Vì nghỉ đến 1 tương lai đó, 1/2 tiền lương em giành cho gia đình em, 1/4 tiền lương em dùng cho cuộc sống mình, 1/4 em gữi cho anh, em kêu anh học đủ thứ, đi học chuyên ngành đủ nơi, anh biết em làm vậy là vì sao không, em muốn anh càng giỏi thêm, tương lai 2 đứa mình mà

04/11 trời không mưa, mà sao em lại muốn trời mưa, em muốn hạt mưa xoá đi nước mắt em. Anh nói rằng anh đã hết tình cảm với em rồi, em nên tìm người khác quen đi, và anh đã có người yêu khác .....

Đau, rất đau. Em đã quay mặt đi về chào anh để chạy về nhà, em sợ anh sẽ thấy giọt nước mắt em, sao lại thế vậy anh, sao anh lại như thế, sao anh lại chia tay em

15/11 em vẫn còn rất buồn, em vẫn còn đang hi vọng anh quay trở lại bên em, nhưng em không biết điều đó có thể không. Lũ bạn em nói em quá ngu, em quá luỵ tình, nhớ làm gì cơ chứ, nhưng không hiểu sao em vẫn muốn chờ, em sẽ chờ anh vào đúng ngày sinh nhật của anh, 4 tháng nữa. Em sẽ chờ anh và không quen hay nghỉ 1 ai khác, em muốn tặng anh 1 món quà cuối cùng, sợi dây chuyền mà ngày xưa vì em mà anh bị mất, em đã mua nó rồi anh àh, khi tặng anh món quà này là lúc em quên anh đó, anh yêu của em
 
chia tay đi em , thứ con trai đó không thể làm em buồn được :)
 
Bạn chung tình thật đó, đúng là nếu nhìn theo cái nhìn của người ngoài thì bạn hơi lụy tình, nhưng mình lại thik thế ^^, vì mình cũng đang giống như bạn, cơ mà mình là nam, kệ thôi, cứ làm sao cho bản thân mình thoải mái là được. Nhỉ
 
Thì chia tay rồi dấy thi, cậu có đọc bài ko vậy?
Nói chung chủ topic k tâm sự gì nhiều về chuyện 2 bạn chia tay, nếu đơn giản là thế thì nên tìm hiểu tại sao, hết tc rồi thì tốt nhất là như vậy. Kéo dài về sau bạn sẽ khổ thêm. Dẫu anh ấy ko thể là người của 2 năm trước, nhưng còn hơn là tiếp tục lừa dối bạn. :)
 
Câu chuyện của bạn khá giống mình. Mình cũng quen đc 2 năm, cũng làm mất dây chuyền, cũng chia tay và mình cũng quen 1 người con gái khác

Tuy mình là người chủ động chia tay nhưng giờ này mỗi lần nghĩ đến cô ấy là mình rất buồn và dễ khóc. Khi ở bên thì thấy quá bình thường một cảm giác, hỡ hững lạnh lùng. Khi mất rồi mới thấy quý đến nhường nào

Với góc nhìn một người con trai, điều mình mong muốn nhất là đc nhìn bạn gái cũ của mình đc vui vẻ, hạnh phúc, ko u sầu ôm mối tình với mình. Điều này làm con trai cảm thấy có lỗi, như gánh nặng trong lòng. Nếu bạn muốn anh ấy vui vẻ thì chính bạn cần phải vui vẻ, đừng đeo cho mình 1 hình ảnh tội nghiệp để anh ấy bận lòng

Mình chỉ thấy có lỗi khi ko thể lo lắng mãi cho cô ấy, ở bên trong những lúc khó khăn
Nhưng mình ko thấy ân hận hay cắn rứt, bởi vì khi ở bên mình đã yêu hết mình và thật lòng, mình ko lừa dối hay lợi dụng. Mình đã cố gắng đem đến những điều tốt nhất. Chỉ là tình cảm phai nhạt, cái gì đến cũng sẽ đến, mình thà chia tay còn hơn gượng ép ở bên

Mình rất thích câu "Don't promise me forever, just love me day by day" - khoảnh khắc đẹp trong tình yêu mới tồn tại mãi, chứ ko phải tình yêu là mãi mãi. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đó và coi như là 1 kỉ niệm đẹp
 
Chỉnh sửa cuối:
hi vọng và tìm kiếm 1 tình yêu đích thực thật là gian nan .2 người khi quen nhau 1 thời gian (2 năm) đủ để nhận ra tính tình + thói hư tật xấu về mặt nào đó nếu như chập nhận đc thì sẽ tiến tới tương lai và ngược lại .Nhưng thật sự trường hợp người con trai nói chia ly với lý do hết tình cảm và có người yêu khác ,đây chỉ là lời nói từ 1 phía và nếu cần bạn nên tìm hiểu về điều này . 2 năm ko phải là ít so với 1 tình yêu đẹp .
 
Hãy cố gắng sống vui vẻ, vì đời vẫn còn những người tốt hơn anh chàng đó.

Chúc chị may mắn và sống thật hạnh phúc :).
 
Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi gần em lâu
Anh lại mơ cô khác.
 
chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau :-"

dạo này con hàng TNC tâm lý hẳng ra nói chuyện toàn triết lí cao siêu, mới tu đạo ở đâu về đó
 
Đôi khi mình phải buông tay đúng lúc ko thì càng lúc càng đau khổ hơn mình cũng đã từng buông tay vì biết càng để lâu tcảm cũng thế thôi. Con gái, suy cho cùng, cần 1 bến đỗ cho riêng mình! Vì vậy, nếu phải buông thì nên buông! Cái j ko phải của mình sẽ mãi ko thuộc về mình...Đau đớn hơn, là người ta ko thể mất cái mà mình chưa từng có!
Buông tay...uh thì, có thể sẽ bị ngã...Ah mà ko, sẽ ngã thì đúng hơn! Ngã, rồi ta sẽ lại tự đứng dậy! Ngã, uh thì sẽ đau...nhưng đau rồi sẽ khỏi! Cùng lắm, như một vết cắt cứa vào da! Lúc đầu, sẽ nhói, sẽ đau! Uh thì lúc đầu, ta có thể rên rỉ kêu lên theo bản năng...nhưng khi dao đi sâu vào da, sẽ ko còn đau nữa, sẽ là vết cắt ngọt! Và... Máu...chảy!

Cùng lắm, sẽ để lại vết sẹo! Bé thì sẽ chẳng ai để ý, to hơn 1 chút thì cũng chẳng sao! Cùng lắm, khi mọi người hỏi, sẽ cười trừ...bảo do vô tình đứt tay! Vô tình, uh thì rõ là thế, có ai muốn mình bị cứa, có ai muốn mình bị đau??? Sẹo, rồi sẽ chẳng bao h lành! Nhưng...
Quyết định rồi, thì không được..Ko hối! Ko hận!

Đời nhiều cái sầu, mình ko phải là nữ nên cũng chả hiểu hết bạn, có những cái mình nên buồn thật nhiều rồi đem cất nó đi, bạn còn mọi người, hãy vui lên bạn.

Sơn Ca ơi

Có phải đời rất buồn?

Cánh rừng tuổi xuân em để lại

Trong hư không, tiếng hót còn nguyên.

Sơn Ca ơi

Đời người bao nỗi niềm riêng

Bao ước mong chia sẻ

Sao em không thể

Một ngày ở lại nói hết buồn vui?

Sơn Ca ơi

Rất nhiều nước mắt trong ngày tiễn đưa

Bởi ai cũng biết em không nói hết

Mưa xối xả chiều hạ huyệt

Mưa biết lòng em sao?

Sơn Ca ơi,

Người ở lại cũng nhiều cay đắng

Em trở thành tia sáng của phía bên kia

Cháy nhấp nháy một mình không người thân thích

Đôi khi chiếu xuống mái nhà con thơ.

Sơn Ca ơi

Sao chỉ có sống-chết, tử-sinh

sao chỉ có hạnh phúc-khổ đau, ước mong-chịu đựng

sao không thể khóc cười cùng một lúc

sao chỉ có một con đường?

Em không thể đi hết cuộc đời dài

Niềm riêng đã dày lên như bóng tối

Phủ lấp mọi cố gắng

Đưa em ra xa thế giới này.



Sơn Ca ơi,

Bỗng dưng em trở thành di ảnh

Điều đó mãi mãi đau xót lạ lùng

Tiếng hót còn nguyên trong hư không.

Bài nì lúc buồn mình hay đọc, cũng mới mà wen tác giả, tự type ra thôi.
 
"tình là gì mà sao ai cũng đau khổ vì nó?"
có ai trả lời giùm câu hỏi này ko
 
bạn gái à, đau khổ rồi sẽ qua, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương, bạn là con gái nên mình rất thông cảm và chia sẻ với bạn :)
cố lên bạn nhé, ngày mai vẫn là một ngày mới, bạn nhớ cứ nhớ, yêu cứ yêu, nhưng hãy xem như là một thứ gia vị, ăn nhầm cay xé lưỡi, rồi sẽ hết, cố lên bạn \m/
 
"tình là gì mà sao ai cũng đau khổ vì nó?"
có ai trả lời giùm câu hỏi này ko

Vì ko ai cũng có thể đi làm thầy tu.
 
Có khi chị này gây nhiều áp lực cho anh này quá, anh ấy lượng sức ko kiếm được nhiều tiền nuôi 2 người nên chủ động chia tay chăng. Con trai mà ko lo được cuộc sống cho người mình yêu thì thấy rất khổ sở
 
Có khi chị này gây nhiều áp lực cho anh này quá, anh ấy lượng sức ko kiếm được nhiều tiền nuôi 2 người nên chủ động chia tay chăng. Con trai mà ko lo được cuộc sống cho người mình yêu thì thấy rất khổ sở

chính xác!! mình cũng định nói câu này, ko có gì nhục hơn khi 1 thằng đàn ông phải xài tiền của phụ nữ ( trừ lũ trai bao)
 
thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
giải quyết các kỉ niệm rồi hướng về phía trước bạn nhé ^^
 
chắc người yêu nghe bài này nên buồn và chia tay đó

Số anh nghèo không thể lo được cho em thêm ấm êm
Anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn
Hãy hiểu cho anh anh cũng yêu anh cũng buồn
"Là đàn ông anh phải lo lắng cho em"
 
^
chùa thầy sáng nào cũng tụng bài này à ^O^
 
tình yêu có cái lý riêng của nó, đôi khi chúng ta chạy theo những thứ phù phiếm mà bỏ đi những hạnh phúc đích thực mà ta đã tốn bao công sức thời gian gây dựng lên, nhưng biết sao đc khi những thứ đc cho là phù phiếm thì có sức tỏa sáng quá lớn, khiến ngày dài tẻ nhạt bổng bừng lên tươi sáng.
 
Vì nghỉ đến 1 tương lai đó, 1/2 tiền lương em giành cho gia đình em, 1/4 tiền lương em dùng cho cuộc sống mình, 1/4 em gữi cho anh, em kêu anh học đủ thứ, đi học chuyên ngành đủ nơi, anh biết em làm vậy là vì sao không, em muốn anh càng giỏi thêm, tương lai 2 đứa mình mà
đọc ngang này là mình thấy ko nên yêu tiếp rồi :|
 
Back
Top