mình với nó học chung 4 năm đại học, ở chung nhà 4 năm, năm thứ 4 sắp ra trường nó nhờ mình vay giúp nó 3 tr với lãi xuất 5%/tháng, để làm việc gì đó, mình củng ko hỏi, vì lý do cá nhân, sau khi ra trường nó trốn về bình thuận làm việc ko thèm trả nợ. đt ko bắt máy lun, hên sau có được số đt của cơ quan nó làm việc điện lên đòi tiền, vì mình chỉ mượn dùm, hàng tháng phải trả lãi cho người ta đến nay số lãi đã lên đến 1 tr. đt lên cơ quan nó làm việc thì cứ hẹn lần hẹn lữa, mà nó làm thi công cầu đường lương tháng 6-7tr, có ít gì đâu, mình nói nó ko trả được nợ thì củng trả lãi, 1 tháng có 150k có đáng gì đâu. thế mà nó ko thèm trả mới tức, theo các pác nên tính với nó sao đây. uy tín của mình đứng ra vay dùm nó mà nó làm như vậy thì còn gì uy tín mình nữa.
4 tr và 4 năm học chung , ở chung mới nhìn ra được 1 con người mình vẫn còn non kém về đường đời quá
4 tr và 4 năm học chung , ở chung mới nhìn ra được 1 con người mình vẫn còn non kém về đường đời quá

món nợ khó đòi 
theo mình thằng bạn cậu tính nó thế thì đánh vào cái sĩ diện của nó = cách alo nói chuyện với nó thẳng thắn " hiện tớ vay hộ cậu 3tr 1 tháng lãi 150k từ hồi còn trọ cùng, cậu cũng về đi làm rồi chắc cũng dư sức trả.... Nếu ko trả đc thì bảo mình 1 câu chỗ đấy cũng chả nhiều nhặn gì với mình.. " nói thế nó # hiểu, kiểu gì chả bảo " chờ tớ ít bữa " lúc đó thì đá xoáy hỏi nó khi nào, bao h, chắc chắn 100% chứ ... cách này nếu nó đã bựa thì bạn tự hiểu.