
tôi đùa, thật ra tôi đang làm luận văn tốt nghiệp nên ở nhà hoài à, dạo này tôi hack não ghê lắm, nên có tí men cả thuốc vào là tôi over clock não xì khói , ko dám đâu :(
có gì vài tháng nữa, báo cáo tốt nghiệp xong tôi đi đâu cả được, ae bù khú tới sáng vẫn vô tư
còn chuyện tình cảm của topic này thì tôi nói thật, mất lòng

vác lên đây chẳng qua cho nó nhẹ lòng ông chứ chả giải quyết được gì đâu, ông về hỏi ông già mình là tốt nhất, ổng kinh nghiệm tình trường và có bằng chứng cụ thể ra là cái thèn ông đã tồn tại trên đời đấy
còn ông ngại xấu hổ, thì thôi, ông kím người nào đó mà ông cảm thấy nể, và tin tưởng, kiểu như đại ca của mình chẳng hạn, mà nhờ nó chỉ cho, cách này cực kì hiệu quả, nhưng lâu lâu có tác dụng phụ là con kia nó mê m ẹ cái thèn quân sư
chốt lại, làm đàn ông phải biết chịu đựng

và sống phải có chính kiến

kiểu như phải tự sướng với lòng mình, tôi đẹp trai, tôi thông minh, tôi có tài, và tôi yêu em, chỉ cần em có rung động thì tôi tới, đảm bảo 1 tuần là 1st kiss và ôm ấp, 2 tuần là xếp hình, ko chịu xếp thì mình chia tay (____ ______!)
còn em khí trơ với tôi chả có xíu rung động trước vẻ đẹp trai thần thánh của tôi thì you can cook, tôi ra đường ngắm gái có khi lại xanh

phải quyết đoán như thế ông già mình mới tự hào đẻ ra thèn con trai có chim
