khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
đầu tiên là topic này có 1 bạn có bức xúc với mẹ, bị quăng tạ nên tớ thấy hơi nhột, nhưng mà kệ, biết đâu trong đống tạ lại thông ra dc điều gì hay hay .
http://forum.gamevn.com/showthread.php?755383-Buc-xuc-uc-che-ve-me-cua-minh
chuyện của tớ là thế này :
Ba tớ ngày trước uống rượu dữ lắm ( phát bệnh 1 tuần trở lại đây thì ko uống) cứ mỗi lần uống xỉn vào là lại quậy ( tất nhiên tớ ghét cay cái loại này ) cách đây 2 năm trứoc do nhậu nhìu quá nên bị bệnh gan ( hình như sơ gan , bác sỹ bảo vậy) tuy nhiên thời đó còn nhẹ , và từ đó ổng vẫn nhậu tê càng , rồi lại quậy ( bỏ xừ điên tiết cái vụ này quá >"< ).....
năm ngoái mình khăn gói lên TP học để thoát khỏi cái cảnh chướng mắt ( thời gian mình vắng nhà, ổng vẫn nhậu vẫn quậy
) và rồi năm nay mình học xong và đang đi làm....... và rồi ba tớlại bị bệnh cũ tái phát , nhập viện, bác sỹ nói sơ gan giai đoạn cuối, chỉ còn sống dc ít nữa thôi.... và tớ bị bắt về nhà làm , cho ổng dưỡng bệnh ( hưởng thụ thời gian còn sót lại cho đến khi chết ).
Do cái nghề của ổng đang làm tớ ko thích lắm. và tớ yêu thích cái nghề mình đang làm + cái ghét cay ghét đắng cái ký ức mỗi lần ổng nhậu năm xưa.
mẹ tớ ép buộc tớ phải ở nhà làm cái nghề của ông già. coi như là đã quyết định luôn tương lai của tớ mà ko cần quan tâm đến cảm nhận của tớ ( vừa ghét ông già vừa ghét cái nghề của ổng + bị ép buộc + mất tự do + đi nhiều thứ khác).
tớ cũng muốn gánh vác gia đình với mẹ tớ , nhưng tớ lại thích cái nghề của mình. cái giống tớ là phải yêu thích, phải đam mê, phải thoải mái thì mới làm dc, còn bị ép buộc thì tớ bó tay....
hôm ông già nằ viện, mẹ tớ nói tớ về nhà làm trong thời gian này, khi nào ra viện thì tớ lại đi làm, nên tớ xin công ty nghỉ hết tháng. rồi ông già dc xuất viện với tình hình ko dc tốt, và mẹ tớ bắt tớ ở nhà làm mà ko hề hỏi ý kiến tớ 1 câu :(
bây giờ nếu tớ cương quyết đi thì mẹ tớ sẽ từ tớ luôn, coi như ko có tớ. và nếu ông già có chết cũng sẽ ko cho tớ về chịu tang..........
như thế này thì tớ phải làm sao?
http://forum.gamevn.com/showthread.php?755383-Buc-xuc-uc-che-ve-me-cua-minh
chuyện của tớ là thế này :
Ba tớ ngày trước uống rượu dữ lắm ( phát bệnh 1 tuần trở lại đây thì ko uống) cứ mỗi lần uống xỉn vào là lại quậy ( tất nhiên tớ ghét cay cái loại này ) cách đây 2 năm trứoc do nhậu nhìu quá nên bị bệnh gan ( hình như sơ gan , bác sỹ bảo vậy) tuy nhiên thời đó còn nhẹ , và từ đó ổng vẫn nhậu tê càng , rồi lại quậy ( bỏ xừ điên tiết cái vụ này quá >"< ).....
năm ngoái mình khăn gói lên TP học để thoát khỏi cái cảnh chướng mắt ( thời gian mình vắng nhà, ổng vẫn nhậu vẫn quậy
) và rồi năm nay mình học xong và đang đi làm....... và rồi ba tớlại bị bệnh cũ tái phát , nhập viện, bác sỹ nói sơ gan giai đoạn cuối, chỉ còn sống dc ít nữa thôi.... và tớ bị bắt về nhà làm , cho ổng dưỡng bệnh ( hưởng thụ thời gian còn sót lại cho đến khi chết ).Do cái nghề của ổng đang làm tớ ko thích lắm. và tớ yêu thích cái nghề mình đang làm + cái ghét cay ghét đắng cái ký ức mỗi lần ổng nhậu năm xưa.
mẹ tớ ép buộc tớ phải ở nhà làm cái nghề của ông già. coi như là đã quyết định luôn tương lai của tớ mà ko cần quan tâm đến cảm nhận của tớ ( vừa ghét ông già vừa ghét cái nghề của ổng + bị ép buộc + mất tự do + đi nhiều thứ khác).
tớ cũng muốn gánh vác gia đình với mẹ tớ , nhưng tớ lại thích cái nghề của mình. cái giống tớ là phải yêu thích, phải đam mê, phải thoải mái thì mới làm dc, còn bị ép buộc thì tớ bó tay....
hôm ông già nằ viện, mẹ tớ nói tớ về nhà làm trong thời gian này, khi nào ra viện thì tớ lại đi làm, nên tớ xin công ty nghỉ hết tháng. rồi ông già dc xuất viện với tình hình ko dc tốt, và mẹ tớ bắt tớ ở nhà làm mà ko hề hỏi ý kiến tớ 1 câu :(
bây giờ nếu tớ cương quyết đi thì mẹ tớ sẽ từ tớ luôn, coi như ko có tớ. và nếu ông già có chết cũng sẽ ko cho tớ về chịu tang..........
như thế này thì tớ phải làm sao?
cha mẹ có quyền, con cái phải nghe theo. chấm.
