[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

faster1

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/2/08
Bài viết
326
Reaction score
20
Hồi 324: Lưỡng đầu thụ địch
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Phạm Công
Nguồn: Hội những người hâm mộ HPLN
[SPOIL]
001.png

002.png

003.png

004.png

005.png

006.png

007.png

008.png

009.png

010.png

011.png

012.png

013.png

014.png

015.png

016.png

017.png

018.png

019.png

020.png

021.png

022.png

023.png

0231.png

024.jpg

025.jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

[/SPOIL]
Download 324: Here

325-330
[SPOIL]
Hồi 325: Liên châu kế phát
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Phạm Công
[/I][/B]
Hồi 326: Quân mệnh bất thụ
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Thanh Hà

Hồi 327: Tái hạ quân trạng.
Dịch: Nguyễn Hà An.
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh.

Hồi 328: Thiên địa công phòng.
Dịch: Nguyễn Hà An.
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh.

Hồi 329: Cơ quan trùng trùng.
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Thanh Hà


Hồi 330: Thực hư quân trạng
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh[/SPOIL]
331-335
[SPOIL]
Hồi 331: Tương tiên chiến trường
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh

Hồi 332: Khai song lượng thoại
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Phạm Công

Hồi 333: Thương can huynh đệ
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh

Hồi 334: Thương tương thương thương
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Ngọc Lĩnh

Hồi 335: Một cân năm tiền
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Phạm Công

[/SPOIL]

336-340
[SPOIL]

Hồi 336: Dĩ thành đồng song
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Phạm Công

[/SPOIL]
Remake ver​
download.png


Volume 01 || Download
Volume 02 || Download
Volume 03 || Download
Volume 04 || Download
Volume 05 || Download
Volume 06 || Download
Volume 07 || Download
Volume 08 || Download
Volume 09 || Download
Volume 10 || Download
Volume 11 || Download
Volume 12 || Download
Volume 13 || Download
Volume 14 || Download
-------------------------------

Volume 24 || Download
Volume 25 || Download
-------------------------------
Volume 33 || Download
Volume 34 || Download
...
Volume 36 || Download
Volume 37 || Download
Volume 38 || Download
Volume 39 || Download
Volume 40 || Download
Volume 41 || Download

...updating...



Tổng hợp những chap trước: Click Here
Facebook của Hội những người hâm mộ HPLN: Link

Tổng hợp link down: (Cả 2 link nhé)
Folder của anh Haan: Link
Folder của mình: Link
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn faster1 đã dịch :D Thực háo hức
 
Good !!! Ra đều nhé !!! Chúc mọi người vui vẻ cuối tuần :)
 
Gia thoát khỏi bát trận hay thế nhỉ :|
Chap sau coi Tư Mã Ý ra tay :D
 
Trần lão lúc nào cũng thế, kể chuyện chỉ có khúc đầu với khúc đuôi, chẳng bao giờ có khúc giữa :(
 
^
Khúc giữa móc Tam Quốc ra coi là được rồi ;))
 
ko biết anh Gia chừng nào mới xài đạo quân tôi luyện trong trận Bộc Dương , nghe anh Gia chém là 1 chọi trăm :-"
 
Mình cứ tướng bác Bị phải có kế gì mới thoát khỏi bác Thiệu, hóa ra là sắp xếp của Viên Phương à. Mấy hồi sau dễ lại thấy Quan Nhị Gia đi cùng bác Bị luôn mất:-<
 
Cứ tưởng chap này sẽ coi Quách Gia chống cự thêm 1 chút, khổ chiến mới thoát ra.
Chuyển cảnh 1 cái đã hết trận thế này, đầu não quân Tào cũng không tổn thất, uy lực bát trận đồ của VP cũng chỉ ở bất ngờ chứ không phải imba.
P/s Tí thì quên thx các bác vì chap mới :D
 
Thnx bác phạm,
@Ông thợ may thứ 3 là ai nhỉ :))
Vụ xe cẩu đá này ở vol 13 cũng có rồi.
 
Thnx bác phạm,
@Ông thợ may thứ 3 là ai nhỉ :))
Vụ xe cẩu đá này ở vol 13 cũng có rồi.

Đủ 3 ông rồi còn gì :-?
Quách Gia, TMY với Tuân Du
 
ủa..mấy chap trước Giả Hủ bị ai đánh thế ? coi lâu quá riết ko nhớ nổi ai quange link chap đó giùm tớ với
 
nhà mới + chap mới
thanks @fas :">
 
Trần mưu toàn chơi kiểu này hụt hẫng quá
 
Giả Hủ phải phòng thủ Nhữ Nam do khăn vàng làm phản nên ko về giúp dc thoi chứ đâu bị ai đánh,mà hình như cắm GH ở đây chủ yếu là đề phòng mấy chư hầu khác đánh úp thôi chứ đám phản quân này ăn nhằm gì :-?
 
ko biết anh Gia chừng nào mới xài đạo quân tôi luyện trong trận Bộc Dương , nghe anh Gia chém là 1 chọi trăm :-"


Trận đó chắc là bác Mưu sẽ chế dựa theo hồi cuối của trận Quan Độ. Khi đó Viên Thiệu có thêm quân chi viện của 2 con rể, 1 số người nữa trong tộc, tưởng như đã cầm chắc chiến thắng và dồn quân Tào tới đường cùng ( lúc này đã tổn thất mấy phần ). Lâu rồi ko đọc nên mình ko nhớ chi tiết nhưng đại loại là: "Quân Tào vốn tinh nhuệ, khi bị dồn tới đường cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy và được kích động bởi lời Tào Tháo nên sĩ khí tăng cao ngùn ngụt vùng lên như thác đổ làm cho quân ô hợp của Viên Thiệu hoảng sợ mà vỡ trận." Sau trận đó, Viên Thiệu tháo chạy về Hà Bắc, buồn phiền mà lâm bệnh, cộng thêm chuyện tranh quyền đoạt lợi của đám con nên mất không lâu sau đó.
 
Đọc chap này mình có suy nghĩ lí do Trương Cáp và Cao Lãm hàng Tào phải chăng là do Viên Phương dùng Thái Bình đạo.
 
Trận đó chắc là bác Mưu sẽ chế dựa theo hồi cuối của trận Quan Độ. Khi đó Viên Thiệu có thêm quân chi viện của 2 con rể, 1 số người nữa trong tộc, tưởng như đã cầm chắc chiến thắng và dồn quân Tào tới đường cùng ( lúc này đã tổn thất mấy phần ). Lâu rồi ko đọc nên mình ko nhớ chi tiết nhưng đại loại là: "Quân Tào vốn tinh nhuệ, khi bị dồn tới đường cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy và được kích động bởi lời Tào Tháo nên sĩ khí tăng cao ngùn ngụt vùng lên như thác đổ làm cho quân ô hợp của Viên Thiệu hoảng sợ mà vỡ trận." Sau trận đó, Viên Thiệu tháo chạy về Hà Bắc, buồn phiền mà lâm bệnh, cộng thêm chuyện tranh quyền đoạt lợi của đám con nên mất không lâu sau đó.
Chợt nhớ đến trận anh Sách đào mồ Lăng Tháo kích phát sĩ khí 8->8->, 2 bố dưới núi còn bàn nhau đây là trận pháp an toàn nhất ngàn năm qua, cười Sách ngu =)).
 
coi liên tục tù tì mà vẫn có các điều mới và chưa biết thế nhỉ,TMY tuyệt ghê ^^^
 
Back
Top