Con gái ăn nhiều hơn mức bt !! Con trai nghĩ j`?

mình mà gặp bạn như ăn như thế là mình yêu liền đấy, thích nhất kiểu con gái ăn uống thoải mái thế đấy

Nhắc thêm nản, bg mình ăn cái gì cũng có 1 chút xíu rồi bỏ lại nguyên đống, chán lắm, mình nói nhiều lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật ấy :D, nhưng được cái là cái gì mình nấu thì bạn ấy ăn hết =]]
 
ừm hôm đó mình ăn 1 đĩa Spaghetti cỡ đúp , ăn xong là tiếp đến pizza , xong pizza thì mình ăn cánh gà chiên bơ :X ... nhưng tình hình là vẫn còn thừa 1 cái cánh nữa (mà chả bạn trẻ nào chịu giải quyết cả :( ) nên là mình ăn nốt ;) . hôm đấy còn 1 bạn gái nữa nhưng bạn í chỉ ăn nửa đĩa mì =.= (mình chả hiểu bạn í giữ í hay là k thể ăn nổi :-s ) .
theo mình thì ăn như thế là nhiều :|
 
Mình mà gặp con gái ăn như vậy thì mình nghĩ là cô ấy đang có bầu.
 
Mình đọc trên báo thấy con trai muốn nhìn con gái ăn ngon miệng :D và cũng k thích cái kiểu ăn rồi bớt lại 1 ít làm duyên !!
Nhưng đợt bù khú hôm trc' , mình lỡ ăn qá nhiều. Khi mấy đứa con trai ăn xong rồi và đang ngồi no thì mình vẫn tiếp tục chiến đấu :-s . Mấy hôm sau, 1 bạn trong nhóm con trai đấy bảo với mình là sau hôm đi ăn có nhiều chuyện vui lắm . Bạn ấy bảo là thấy shoch vì mình ăn nhiều :(( . Và còn nói là mấy bạn kia cũng tả mình ăn hài lắm . Bạn ý không chịu nói vì dường như những điều đấy rất tế nhị . Mình thấy lo lo, lần sau chả dám đi ăn nữa mất :(( . Chả hiểu con trai nghĩ j` khi con gái ăn nhiều hơn mức bt nhỉ :s
( Chỉ số BMI của mình là 18.4 )
Con gái nên ăn sau khi mọi người bắt đầu ăn và ngừng trước khi mọi người bắt đầu bỏ nĩa muỗng trước. Đấy là một trong những nét thùy mị mà mình nên biết bạn àh. Và đương nhiên khi đi ăn chốn đông người luôn phải biết kiềm chế, không ăn sụp soạp rồi hốt ụm ụm ụm vào miệng 8-} Ở nhà ăn bạt mạng cũng đc, chứ ra ngoài là khác.
Nếu để người ta nhìn thấy thì họ luôn luôn, nhấn mạnh là luôn luôn nghĩ bạn là ... mình xin lỗi, nhưng là vô duyên và cực kỳ thiếu ý tứ.
Con trai thích nhìn con gái ăn ngon miệng, đúng, nhất là khi mình dẫn bạn gái đi ăn 1 quán ăn yêu thích thì yêu nhất là nhìn cô ấy ăn 1 cách ngon lành và tấm tắc khen với những lựa chọn món của mình. Tuy nhiên bạn đã hiểu sai rồi, ăn ngon ko có nghĩa là ăn nhiều rồi lại mọi người ăn xong rồi lại vẫn ăn tiếp cho hết :-s Thế thì cực kỳ vô duyên.

Ăn chậm 1 tý chừ đừng ăn qua nhanh quá nhiều, và thấy khi bạn trai ăn xong rồi trừ khi mình còn nhiều quá thì tiếp tục ăn 1 chút nữa rồi chừa lại 1 chút. Ko thì nếu còn cũng có 1 chút thôi thì nên ngừng rồi nói rằng "em no rồi, nhưng món này ngon lắm anh àh" ::) Đây không phải là điệu hay chảnh là một nét văn hóa của con gái :wink:
 
mình mà gặp bạn như ăn như thế là mình yêu liền đấy, thích nhất kiểu con gái ăn uống thoải mái thế đấy

Nhắc thêm nản, bg mình ăn cái gì cũng có 1 chút xíu rồi bỏ lại nguyên đống, chán lắm, mình nói nhiều lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật ấy :D, nhưng được cái là cái gì mình nấu thì bạn ấy ăn hết =]]

từ khi vào lớp 10 mình bị bắt uống trà giấm :((
từ khi uống cái đấy chả hiểu sao lúc nào cũng thấy đói , ăn nhiều gấp 3 lần bình thường :( , thức ăn trở nên rất ngon miệng :D
hic ! bh thấy ăn nhiều qá nên mình anti cái trà í rồi :-s

---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:31 ----------

Con gái nên ăn sau khi mọi người bắt đầu ăn và ngừng trước khi mọi người bắt đầu bỏ nĩa muỗng trước. Đấy là một trong những nét thùy mị mà mình nên biết bạn àh. Và đương nhiên khi đi ăn chốn đông người luôn phải biết kiềm chế, không ăn sụp soạp rồi hốt ụm ụm ụm vào miệng 8-} Ở nhà ăn bạt mạng cũng đc, chứ ra ngoài là khác.
Nếu để người ta nhìn thấy thì họ luôn luôn, nhấn mạnh là luôn luôn nghĩ bạn là ... mình xin lỗi, nhưng là vô duyên và cực kỳ thiếu ý tứ.
Con trai thích nhìn con gái ăn ngon miệng, đúng, nhất là khi mình dẫn bạn gái đi ăn 1 quán ăn yêu thích thì yêu nhất là nhìn cô ấy ăn 1 cách ngon lành và tấm tắc khen với những lựa chọn món của mình. Tuy nhiên bạn đã hiểu sai rồi, ăn ngon ko có nghĩa là ăn nhiều rồi lại mọi người ăn xong rồi lại vẫn ăn tiếp cho hết :-s Thế thì cực kỳ vô duyên.

Ăn chậm 1 tý chừ đừng ăn qua nhanh quá nhiều, và thấy khi bạn trai ăn xong rồi trừ khi mình còn nhiều quá thì tiếp tục ăn 1 chút nữa rồi chừa lại 1 chút. Ko thì nếu còn cũng có 1 chút thôi thì nên ngừng rồi nói rằng "em no rồi, nhưng món này ngon lắm anh àh" ::) Đây không phải là điệu hay chảnh là một nét văn hóa của con gái :wink:

ôh! bh thì mình đã hiều :D tks bạn nhé :x
 
Chủ topic: bình thường thôi, có lẽ họ sock vì em ăn uống nhiều mà vẫn có chỉ số BMI chuẩn nên ngạc nhiên thôi, lưu ý những điểm cruel nói là được

thầy sao íu vía thế, con gái ăn như vậy mới là nên mừng đấy, đỡ bỏ phí.
ăn trưa trong trường cũng toàn nhè ngay cái tô nhìu nhìu cơm hơn bình thường mà chén.
vậy mà cao 1m62, chỉ nặng tầm 48 kí :((
18.32 là chỉ số đẹp cho con gái, không nên tăng cân quá
 
ừm hôm đó mình ăn 1 đĩa Spaghetti cỡ đúp , ăn xong là tiếp đến pizza , xong pizza thì mình ăn cánh gà chiên bơ :X ... nhưng tình hình là vẫn còn thừa 1 cái cánh nữa (mà chả bạn trẻ nào chịu giải quyết cả :( ) nên là mình ăn nốt ;) . hôm đấy còn 1 bạn gái nữa nhưng bạn í chỉ ăn nửa đĩa mì =.= (mình chả hiểu bạn í giữ í hay là k thể ăn nổi :-s ) .

Nếu là đi ăn chung, đồ ăn gọi chung mà không ai ăn thì mình ăn cho hết có gì là lạ đâu. Dù là mình ăn hết được nhưng nếu người ta chờ thì có thể giả vờ nói họ ăn phụ, không được thì không cố ăn nhanh cho hết sớm.
Còn nếu đi ăn cho vui chứ không phải ăn no (ăn trưa, ăn chiều) thì ăn vừa khớp với thời gian người khác, có thể ăn xong sau họ 1 món rồi nên rút, về nhà ăn no lại sau vì người khác ngồi chờ mình ăn tất để ý lung tung, người ta nói "Nhàn cư vi bất thiện" là vậy. Chuyện bạn ăn uống ít hay nhiều là bình thường thôi, tại người đi chung có ác ý + rỗi hơi nên mới đâm ra như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bởi vì con trai thích con gái ăn nhiều vì thấy dể nuôi ,hoặc là không đòi hỏi gì nhiều , có gì thì ăn náy ,
 
cứ ăn cho thoải mái để sau đặng còn có sức mà chăm chồng:">
 
bạn chủ thớt cho xin số đo ba vòng cái nào :">

p/s: BMI của mình có 17.5 :|, đợt này cố gắng ăn thật nhiều để lên 60kg nào \m/
 
Con gái nên ăn sau khi mọi người bắt đầu ăn và ngừng trước khi mọi người bắt đầu bỏ nĩa muỗng trước. Đấy là một trong những nét thùy mị mà mình nên biết bạn àh. Và đương nhiên khi đi ăn chốn đông người luôn phải biết kiềm chế, không ăn sụp soạp rồi hốt ụm ụm ụm vào miệng 8-} Ở nhà ăn bạt mạng cũng đc, chứ ra ngoài là khác.
Nếu để người ta nhìn thấy thì họ luôn luôn, nhấn mạnh là luôn luôn nghĩ bạn là ... mình xin lỗi, nhưng là vô duyên và cực kỳ thiếu ý tứ.
Con trai thích nhìn con gái ăn ngon miệng, đúng, nhất là khi mình dẫn bạn gái đi ăn 1 quán ăn yêu thích thì yêu nhất là nhìn cô ấy ăn 1 cách ngon lành và tấm tắc khen với những lựa chọn món của mình. Tuy nhiên bạn đã hiểu sai rồi, ăn ngon ko có nghĩa là ăn nhiều rồi lại mọi người ăn xong rồi lại vẫn ăn tiếp cho hết :-s Thế thì cực kỳ vô duyên.

Ăn chậm 1 tý chừ đừng ăn qua nhanh quá nhiều, và thấy khi bạn trai ăn xong rồi trừ khi mình còn nhiều quá thì tiếp tục ăn 1 chút nữa rồi chừa lại 1 chút. Ko thì nếu còn cũng có 1 chút thôi thì nên ngừng rồi nói rằng "em no rồi, nhưng món này ngon lắm anh àh" ::) Đây không phải là điệu hay chảnh là một nét văn hóa của con gái :wink:

Thế này thì rốt cục là con gái nên kết thúc trước hay sau con trai đây :-?

Theo tớ nghĩ thì con gái ăn chậm hơn con trai là chuyện bt :-?
 
^ không có bất kỳ người con gái nào có thể ăn xong trước tui cả, vì thế tui nghĩ yêu cầu con gái ăn xong trước con trai cũng tùy trường hợp nữa, không phải lúc nào cũng áp dụng điều đó.
 
Con gái ăn xong trước rồi ngồi chờ con trai ăn chăng? 8-}
Nghe thiếu hợp lý quá, trước giờ mình đi ăn chung với con gái chưa thấy cảnh đó bao giờ. Tưởng tượng việc con gái ngồi chờ mình ăn, cảm thấy lạ lùng không đỡ được 8-}
 
trừ phi thằng đó là thằng keo kiệt, tếc tiền mới có chuyện (mà loại đó bỏ đê :>) còn ko thì bt. nếu bạn sợ thằng đó nghĩ gì thì trước khi đi chơi nên ăn vặt trước hoặc ăn cơm trước 1 tí để khi lên đó ăn vừa bụng :>
 
ăn cho gọn gàn, đừng có tèm lem bốc hốt như kiểu ăn chết đói mấy ngày thì ăn 2, 3 tô phở , tô bún cũng bt thôi mà. Đói thì ăn thôi, mỗi người mỗi chế độ dinh dưỡng khác nhau. Nhưng mà đừng ăn ráng, ăn lấy dc, ăn bỏ mứa là ok ^^
 
Back
Top