Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ??

Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ??


  • Total voters
    30
  • Poll closed .

Thích Thể Hiện

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
11/12/09
Bài viết
1,084
Reaction score
1,464
Vừa hỏi ý kiến 1 người, và người đó chọn người yêu mình, vì lí do khi yêu người đó sẽ xem em là tất cả .
còn bạn thì sao ??

Hầu hết chúng ta sẽ chạy theo tiếng gọi của con tim. Quyết tâm theo đuổi và chinh phục đối tượng. Và thật đau khổ khi ko được đáp lại. Cuối cùng bạn nhận được gì? được những gì chứ

Không có gì hoàn hảo , không có trường hợp cả 2 yêu nhau đâu đó :D
 
Chỉnh sửa cuối:
con gái nên chọn người yêu mình :|
con trai hả, con kia nó iu mình rồi có hứng thú với cảm giác vượt qua thử thách gì nữa đâu, chán :(
 
:( đêm hôm, thức khuya suy nghĩ lung tung lại gặp ông thầy này lập topic ...

Đúng là một câu hỏi khó lựa chọn,... chọn người yêu mình nhưng mình kô yêu người ta thì như thế cảm thấy có lỗi lắm, nếu lỡ lúc nào đó mình tìm được tình yêu thật sự lại bỏ rơi người này... hóa ra là mình đang lợi dụng tình yêu cua người ta..như thế độc ác lắm, nếu đặt trường hợp ngược lại đối với mình thì thật là thê thảm.
Mình cũng có một thằng bạn đã có bạn gái nhưng còn tán tỉnh một nhỏ khcá, nhỏ này điên lên vì nó mình khuyên nó đừng làm thế ác lắm, nó cứ chối rằng nhỏ đó không thích nó đâu,...nhưng mình biết trong đầu nó biết rõ mọi chuyện. Rồi lúc nào đó nhỏ đó biết mọi việc về thằng bạn mình thì còn đỡ nhỡ nhỏ đó không biết điều gì hết rồi thằng bạn mình chia tay thì sao.
 
trai trẻ thì cứ yêu mình rồi fang thôi
khi nào muốn vào gông khì khác
(nói thì dễ làm khó thật)
ngày trước từ chối 3 em, giờ thấy tiếc =))
 
chon người mình yêu. mấy lần được người khác mến mà đi chung chả có cảm giác từ chối :)
 
mấy cái chuyện này hình như lúc trước post hoài rồi mà ???

mà nói thật, chưa thấy ai rảnh như cái ông này nhỉ??? tối ngày lập topic (tạo sự chú ý chăng ???), rồi vào bài nào cũng thấy câu "chia tay đi bạn"...bựa chưa từng thấy. Đáng lẽ những bài viết mình ko thích thì ko bao giờ viết, nhưng thấy ông này bựa quá...nên viết cho dzui vậy thôi :))
 
chọn người mình yêu :x
mà nếu có lựa cả 2 thì tuyệt biết mấy =((
 
Đong đưa với đứa yêu mình và không bỏ cuộc với đứa mình yêu \m/
 
Tại sao không có lựa chọn "không chọn ai cả" hả thầy? :(
 
Vừa hỏi ý kiến 1 người, và người đó chọn người yêu mình, vì lí do khi yêu người đó sẽ xem em là tất cả .
còn bạn thì sao ??

Hầu hết chúng ta sẽ chạy theo tiếng gọi của con tim. Quyết tâm theo đuổi và chinh phục đối tượng. Và thật đau khổ khi ko được đáp lại. Cuối cùng bạn nhận được gì? được những gì chứ

Không có gì hoàn hảo , không có trường hợp cả 2 yêu nhau đâu đó :D



thất bại đau khổ cho ta kinh nghiệm bạn à, kinh nghiệm sống là những thứ bạn nhận được, đàn ông thì phải bao dung tí đi chứ, cuộc sống ai mà không thất bại?
chọn lựa gì ở đây? Có tình cảm không mà chọn?
tình cảm phải bắt nguồn từ hai phía, không có chuyện chọn người mình yêu hay người yêu mình để rồi sau này làm khổ bản thân hoặc tệ hơn là làm khổ người ta, bây giờ bạn có tình cảm với người ta (không nói là yêu vì mình nghĩ bạn chưa yêu đâu) nhưng không được đáp lại, hoặc bị lừa dối ... điều đó không đồng nghĩa với sau này bạn sống buông thả, có cái nhìn lệch lạc về tình cảm, hay tệ hơn là lừa dối người khác ... cũng không đồng nghĩa suốt cuộc đời này bạn không được đáp lại, còn nhiều người rất tốt, đừng vì một số người mà làm khổ người khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Người mình yêu chỉ có một , người yêu mình thì lại rất nhiều !
Chọn 1 và bỏ nhiều :">
 
chọn 1 và bỏ nhiều vì tớ có cả 2 :'>
 
yêu dĩ nhiên chọn người mình yêu, còn lúc cưới về thì không chắc :-"
 
nếu là con gái thì chọn ng yêu mình
con trai thì nên chọn người mình yêu , đã là con trai thì phải chấp nhận khó khăn chứ ;))
 
Tính ta hơi cầu toàn, ta muốn chọn người mình thương và người đó cũng phải thương mình... :|
 
Vui chơi thì chọn người mình yêu, cưới thì chọn người yêu mình \m/
 
chọn người mình yêu và làm người đó yêu mình :>

mà thật ra con trai thì nên lấy người yêu mình cho chắc ăn :-s
con gái thì lấy người yêu mình hay mình yêu gì cũng được
 
Người thầy yêu thì không yêu thầy , người thầy không yêu cũng không yêu thầy luôn
không có sự lựa chọn khác
31.gif
 
Back
Top