- 8/9/08
- 564
- 130
chuyện của mình cũng giống bài hát cùng tên của khánh phương - rất tiếc anh và em ở 2 thế giới. Đại khái nói về 1 thằng đàn ông yêu phải lesbian. Chuyện của mình bắt đầu khoảng vài tháng lại đây khi mình mới chuyển sang lớp khác học, có nhiều bạn mới nhưng mình để ý có 1 đứa bạn gái rất đáng yêu hay nhìn và chú ý đến mình. Mình và bạn ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau rất nhiều, mình cũng đã cầm tay các thứ, được nhiều người khác gán ghép là yêu nhau và bạn ấy là người yêu của mình dù mình chưa nói yêu bạn ấy và bạn ấy ko có phản ứng từ chối gì. Khoảng thời gian gần đây mình và bạn ấy có cãi nhau và mình vô tình nhìn 1 bức ảnh bạn ấy và 1 người con gái khác hôn nhau đắm đuối trong đt của bạn ý. Mình thật sự bàng hoàng và nhớ lại nhiều lúc bạn ý bảo có nhiều con người yêu nhưng mình ko để ý cho lẳm, rồi cũng có vài bạn bảo là bạn ý bị les. Thật sự giờ mình ko biết phải làm thế nào, mình đang có cảm giác rất bế tắc và muốn tránh mặt bạn ý. Các bạn cho mình ý kiến giúp đỡ nhé.

.
,vừa nam vừa nữ đc mà 



.