làm sao để chia tay bạn gái

^
thôi ca này mình cứu ko nổi đâu X_X, đã cố gắng hết sức
 
của ông đây ... cứu dỗi đi ~X(

[spoil]
thamtaydd9.jpg
[/spoil]

Em định cứu nhưng ko thể cứu được do lv quân địch quá cao =))
 
LV thật sự quá cao .Lòng muốn tiến cứu nhưng chân lại lùi:D
 
ca này có vẻ khó đẻ ae ạ,thảo nảo chủ 2pic muốn chia tay,khổ thân
 
Nên nghĩ cho người ta trước đã, đừng chỉ nghĩ cho mỗi 1 mình mình :)
Nếu chia tay tốt cho cả 2 thì chia tay, nếu không thì khoan.
Đã yêu nhau thì thật lòng với nhau, sao bạn không thử góp ý cho nhỏ trước? Hở tí là chia tay... =.=

Còn nếu nhan sắc em nó như cái hình thì vất mợ đi dây dưa làm quái gì =))
 
tớ đã nói cho ẻm biết rồi các bạn ạ, từ đêm qua... ẻm khóc lóc đòi giải thích này nọ. Nhưng tớ chỉ nói lý do là muốn ẻm học hành tử tế để còn thi lại và muốn xem lại tc của mình xem có thật sự yêu ẻm không.... mai đến lớp chạm mặt nhau không biết nói gì bây h :((

p/s : cái ảnh kia là đùa thôi :(( mong mọi người vào nghiêm túc tư vấn nhé :)
 
Cho mình đoán thử cái.Có phải bạn gái chủ top ngỏ lời quen nhau trước phải ko :-? ?
 
Gặp mặt trực tiếp và nói:"Chia tay đi bạn, anh cảm thấy chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau."
"từ lâu anh đã coi chúng mình như 2 chị em... "

tưởng tượng đến cảnh đó không nhin được cười =)) =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình đoán thử cái.Có phải bạn gái chủ top ngỏ lời quen nhau trước phải ko :-? ?

đúng bạn ạ :( hồi đầu đi học mình cũng có để ý em này r , sau đó vài lần đi chơi ẻm chủ động ôm mình , hôm thứ 2 rủ về nhà hôn hít luôn.... B-)
 
Thầy thích CHIA TAY đâu rồi nhỉ
thấy thầy toàn bảo chia tay mà ko chỉ cách=((
 
mình nghĩ ca này không nên chia tay. em ý thích cậu thế thì chắc chắn là có thể thay đổi vì cậu được. chỉ sợ cậu không có tình cảm gì với người ta thì chắc mới phải chia tay.
 
hix nói sớm vậy lỡ mất tập trung rớt DH thì sao
đúng là ông trời bất công thằng ăn ko hết thằng tìm ko ra
như tui thik 1 đứa 3 năm rồi nó vẫn coi mình như 1 đứa bạn bình thường chỉ kém ko hơn hix
 
mình nghĩ ca này không nên chia tay. em ý thích cậu thế thì chắc chắn là có thể thay đổi vì cậu được. chỉ sợ cậu không có tình cảm gì với người ta thì chắc mới phải chia tay.

thật sự tớ cũng có cảm tình với em này.... nhưng tớ cũng đã nói những gì tớ nghĩ cho em í rồi. Sáng nay em í gọi điện , vừa gọi vừa khóc , tớ chả biết mình phải nói gì nữa :| =(( bỗng dưng thấy thương em nó quá :| =((
 
thamtaydd9.jpg

barf.gif
Chạy đi anh ún éo ơi
runintears.gif
 
thật sự tớ cũng có cảm tình với em này.... nhưng tớ cũng đã nói những gì tớ nghĩ cho em í rồi. Sáng nay em í gọi điện , vừa gọi vừa khóc , tớ chả biết mình phải nói gì nữa :| =(( bỗng dưng thấy thương em nó quá :| =((

thì cứ nói những điều bạn chia sẻ ở forum cho em ý thôi. chia tay vì không hợp. còn nếu em nó vẫn kiên quyết muốn quay lại thì cho nó cơ hội để sửa theo ý bạn đi xem thế nào
 
Back
Top