Ô kê, có fan cờ lúp thì ta viết tiếp đây
...Thiệu chần chừ, cơ hội phạt Đổng....
Lại nói chuyện Mã bị Đổng dụ vào tuyệt địa... giờ thành cục đá chắn đường đánh Đổng phía Đông của Gờ Vờ Nờ. Mà tình hình phía Đông ngày càng ko hay, Thiệu đang ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, chiêu mộ hiền tài, tuyển tướng vip, lead cao, trả lương tốt...trên kênh world thì ko bao giờ thấy có lời lẽ gì, nhưng sau lưng thì luôn gửi thư đâm chọt Mạnh... Đưa thư chiêu hàng Tào vốn đang lâm vào thế khó, dễ dàng hòa ước Mã vốn chỉ hữu danh vô thực, Đổng thì tuy là đồng minh tin cậy nhưng quá xa và đâm vào thế khó khiến Thiệu cũng khó trông mong. Cái liên minh Đổng Thiệu tuy bề ngoài mật thiết gắn bó, nhưng bên trong Đổng bị Thiệu lợi dụng làm mồi. Đổng thì chờ đợi Thiệu xua quân vào Đông Mạnh để giải tỏa áp lực phía Tây. Nhưng Thiệu tuy dân giàu nước mạnh nhưng quân sĩ yếu nhược, lại chưa có kinh nghiệm chiến trường, ngại đối đầu với Mạnh, nơi toàn là sư binh hổ tướng, chiến tướng ai cũng đã từng kinh qua trăm trận, không ai là ko xài kem nghệ dưỡng da vì có quá nhiều thẹo... Thiệu vốn chỉ muốn ngọa sơn quan hổ đấu, xem Đông Mạnh đánh nhau, muốn chờ một trong hai con hổ chết đi thì con kia cũng xi cà que lắt léo... việc tiến ra Trung Nguyên chỉ là để thể hiện hảo ý làm cho Mạnh lo lắng mà ko đốc toàn quân đánh Đổng. Chính cái chần chừ vô thưởng vô phạt của Thiệu mà cho Mạnh có cơ hội trời cho, dốc lòng đánh tan phòng tuyến Trĩ Lương của Đổng.
Chiều ngày chủ nhật 28/11, lão phu đang cùng 2 tên lão thần là Hoàng Trung và Trương Chiêu đi làm một bữa lẩu cá kèo ở Kiến Ninh thì lại nhận được mét xịt (mesage) của đại đô đốc Xì trúp giắc (Stroopjack) của Mạnh, báo tin mật cho Ngũ Đại Quân Đoàn và các tướng lĩnh cấp cao của Mạnh, mau chóng chuẩn bị lương thảo khí giới, 2 ngày nữa quân ta xuất kíck, đột phá Trĩ Lương... Nghe tin như mở cờ trong bụng, ta liền kêu thằng Mã Siêu lấy Mez chở ta ra ngay đại lý vé số ở Kim Thiền, giao cho Trương Chiêu, Hoàng Trung, Giả Hủ, Thái Sử Từ mỗi tên vài ngàn cung binh, cho lên thành đứng, đề phòng Thiệu giở trò ma... ta móc con Tmobile Mytouch 4G ra nhắn tin cho tên Thiên Mệnh về kế hoạch đề phòng hắn chưa đc hay... sau đó tập hợp anh em quân đoàn, mỗi người chuẩn bị khinh kị, quân lương, hành trang gọn nhẹ, chỉ mang ba lô và sandal như đi cắm trại, canh hai đánh răng, canh ba nấu cơm, canh tư lên đường vào ăn ké honor... ta thì về trại, gọi ngay cho Trương Liêu và Hứa Chử đang đi karaoke với Tiểu Kiều về gấp, sau bảo tên Mã Siêu xách con xe qua nhà gọi tên Trương Phi lên, viết giấy xin nghỉ học vài bữa cho tên Tào Phi và Trương Cáp, mau chóng về đại bản doanh làm một bữa party chuẩn bị lên đường.
Tới giờ, tới ngày, quân binh Gờ Vờ Nờ ai cũng hừng hực khí thế vào ăn hôi, riêng ta chuẩn bị hơn 1 vạn khinh kị, Tào Phi cho dẫn 2000 Tích Lịch Xa đi trước, Trương Cáp Hứa Chử mỗi người 2000 khinh kị tiên phong, Trương Liêu làm tả tướng quân, Mã Siêu là hữu tướng quân, hai người tổng cộng gần 5000 ngàn khinh kị, Trương Phi dẫn 3000 quân bản bộ bộc hậu, Tiểu Kiều lo đội xe ba gác chở bánh mì và nước ngọt, đồng thời phụ trách luôn đội dân công múa hát giúp vui, riêng bổn lão phu thì chỉ huy 2000 quân thiết kị do đích thân ta tuyển lựa từ những tên bán vé số lì nhất Kiến Ninh. Cả đạo quân rầm rộ lên đường sang Thương Sào hội quân... chuẩn bị ăn ké honor sau bao nhiêu tháng ngày buồn chán do Xim Xi Ti... Sau lưng là khói bụi mịt mù của cả quân đoàn Gờ Vờ Nờ...mỗi tướng quân chỉ cử vài ba đạo quân mà tổng số phải lên đến 10 vạn người. Cờ xí rợp trời, bụi bay mù mịt, ko biết tướng quân nào chơi sang còn kéo cả dàn amply đi và mở mấy bài hành quân khí thế như :"Đoàn quân xì ke đi...". Cuộc tổng tiến công của Mạnh và lần xuất quân tây tiến ăn ké của quân đoàn Gờ Vờ Nờ liệu có thành công không, mời các bạn chờ kì sau sẽ biết....