Cụm rạp Platinum Cineplex mới ra mắt ở HN !!!

Cái rạp quốc gia ức chế nhất là vụ phe vé..Lần nào phim gì cũng có 1 lũ như thế..bực cả mình
mega sao mình chưa gặp phe vé bao giờ nhỉ =))
Mega thì đúng là đẳng cấp có khác..tiền nước và bắp đắt lòi kèn ra
 
ông cũng học fpt à ;))
.........................

Tôi học ĐH QG HN nên cũng gần đó :-j

Cái rạp quốc gia ức chế nhất là vụ phe vé..Lần nào phim gì cũng có 1 lũ như thế..bực cả mình
mega sao mình chưa gặp phe vé bao giờ nhỉ =))
Mega thì đúng là đẳng cấp có khác..tiền nước và bắp đắt lòi kèn ra

Hôm nọ đi xem cái Kiếm Vũ, vé bán có 40k, lúc đó hết vé, định cắn răng mua vé "chợ đen", tưởng đắt hơn tầm 20k thôi, ai dè đắt hơn gấp 2, điên tiết xem phim khác luôn :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở tận từ liêm mễ trì thì tuổi gì đòi cạnh tranh với mega.... Nó ở chỗ đẹp như thế cơ mà

thứ 5 giá vé có 40k thì rẻ ghê nhỉ. KO xem thường xuyên vì xa quá nhưng hôm nào cũng rẽ qua check 1 phát
 
Có thêm cụm rạp mới là tốt rồi ! mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn \m/
 
nhìn thiết kế rạp có vẻ bắt mắt nhỉ ... ước gì một lần được ghé vào và xem phim tại rạp 8->
 
Nhưng mà sao nó mở xa thế nhỉ, cách xa trung tâm thành phố quá, cứ như là ngoại thành ấy :-<
 
^ Vì nghe nói sau này khu đó sẽ thành trung tâm thành phố đấy :))
 
nhìn thiết kế rạp có vẻ bắt mắt nhỉ ... ước gì một lần được ghé vào và xem phim tại rạp 8->

Cái thiết kế đầy là demo mà bác. Thật chắc gì đã thế.
Nhà mình ở Hoàng Quốc Việt ! Đến đấy chỉ bằng nửa đường tới Mega

Bảng giá vé đây: GOODBYEEEEEEEEEEEEEEE MEGAAAAAAA !!!!

ticket_price_vn.jpg
 
Eo ơi xa thế , mình ngay gần Vincom :| , thế này thiệt rồi :))
 
Bảng giá này cũng có thấp hơn Mega mấy đâu nhỉ, bớt được 15k 1 vé mà bảo mình ra tận Mễ Trì thì thôi cứ Mega thẳng tiến cho xong.
Căn bản nhà mình cách Mega có 10 phút là cùng.
Chắc rạp này cho cư dân phía Tây Hà Nội đỡ phải đi xa :))

Mới check google map thấy riêng tính theo đường... chim bay đã xa gấp 4 5 lần ra Mega =)) bye rạp này luôn
 
Chỉnh sửa cuối:
WTF, vé 3D chát thế, vừa khai trương đã thích đú theo các anh Mega rồi ah. Cắt cổ :| Chả biết có đc mấy cái phòng 3D mà làm giá ghê quá. Thôi bye Narnia 3D, check 2D vậy ...
 
Bọn này ở thành phố mềnh đây mà :-?
Tính ra bên này cũng ko đắt, ngày sinh viên 5€ phim 2D, 7€ phim 3D
 
Bye bye cái rạp này, tưởng thế nào! Vào mega có đắt tý mà vẫn hơn \m/ không biết đến bh mega mới hết "độc quyền" đây T.T
 
Mình cũng là tín đồ của phim cinema nên hay lượn lờ lên tầng 4 the Garden quan sát phòng phim. Bây giờ thì đã được thỏa mãn niềm đam mê. Dưng mà hôm qua và hỏi thông tin phim thì có em rất chi xinh phát âm tên fim English là skyline sky lin. :). Khi hỏi về phim 2D hay 3D thì ngớ người ấp úng..

---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:43 ----------

ở đây không gian và không khí khá ok. Mình nghĩ những bạn ở xa (nhất là các đôi) nên đổi gió cuối tuần. Các bạn có thể kèm pose hình trước or sau khi xem fim. Mình sure các bạn sẽ có được những shoot hình rất teen đấy.
 
^
Teen mới chả tủng cái gì :| Mà sau khi rạp khai trương 1 ngày thì trang web chính thức đã hết bandwidth luôn rồi.
 
trời đất, cái trang web chính thức của nó hôm qua vẫn còn vào bình thường mà hôm nay đã báo hết bandwidth rồi =))
 
Số lượng người truy cập kinh khủng quá nhỉ :))
 
Chiều nay đã lên Platinum coi Narnia 3. Review lại tí.

img6248n.jpg


[spoil]Cái này nằm ở trung tâm tm The Garden Mễ Trì – giống kiểu Mega nằm trên Vincom, gần mấy cái tháp Keangnam đang xây mọi người biết rồi. Vô đây phải gửi xe dưới hầm (miễn phí) vì bên ngoài ko có (có thì cho gửi ít và đắt), nhưng thấy cái này tiện hơn gửi xe bên Mega vì có thang máy chạy thẳng từ hầm lên rạp nên rất nhanh, bình thường xem ở Mega toàn phải gửi ngoài rồi chạy vào. Thêm nữa ở đây cũng ko đông như Mega nên đi thang máy thoải mái hơn.

img6236a.jpg


Còn nếu dư thời gian thì có thể đi thang cuốn qua từng tầng của tt để lên rạp, vì khác với Mega phải lên bằng thang máy, thang cuốn lên trực tiếp tiền sảnh của Platinum, nên ngoài thang máy ra có thể xài thang cuốn nếu thích, và trong lúc chờ có thể đi xuống các tầng dưới coi cho vui. Cái này hay hơn bên Mega.

img6238i.jpg


Quầy bán vé và bán popcorn ngay trước mặt tiền. Bán vé và lựa chỗ tự động giống Mega và QG, nhưng cái máy nó không phải 2 màn hình mà là 1 màn để trên mặt phẳng, lúc chọn chỗ mình phải cúi xuống mà chọn. Đc cái em bán vé lịch sự phết.

img6239y.jpg


Quầy bán popcorn. Chưa dư tiền nên chưa dám check giá :D

img6237k.jpg


Giới thiệu Narnia đặt ngay tiền sảnh.

img6240i.jpg


Cổng phòng chiếu 1 đối diện quầy popcorn, gần thang cuốn. Nhưng khi vào thì đi cổng sau ở bên trong, ko xài cổng này.

img6243t.jpg


Đi vào bên trong, hành lang của Platinum hẹp hơn Mega. Cái này thì kém hơn Mega khá nhiều, thiết kế thấy rất chối.

img6245y.jpg


Chưa thấy chỗ ngồi chờ. Chỗ này để trống khá rộng không biết làm gì, không lẽ bảo mình đứng chờ?

img6246y.jpg


Tít vào bên trong mới có 1 hành lang hẹp có dãy ghế ngồi, nhưng trông khá chán. Ai rảnh đi tít vào bên trong để mà ngồi chờ, lại ngồi ở cái hành lang vừa hẹp vừa vắng? Bên trong nữa thì thấy chưa xong hẳn.

img6247k.jpg


Lại xem ở phòng chiếu 1 lần trước nên ko biết phòng khác thế nào. Phòng 13 hàng x 16 ghế, không quá rộng (hình như hẹp hơn bên Mega), có 1 đường đi chung ở giữa chứ ko có đường 2 bên như các rạp khác, nên nếu ngồi ghế giữa mà có người ra người vào cũng hơi khó chịu. Phòng ko rộng nhưng chỗ ngồi khá cao so với màn, khá gần màn chiếu nên ngồi ở tầm hàng E-H xem khá đã, cảm giác màn hình lớn, nhưng lên cao nữa chắc sẽ phải cúi xuống để nhìn màn ảnh. Ghế cao, ngồi thoải mái. Phụ đề ko hiểu sao nửa đầu vàng, sau thành trắng. Cái phim thì coi được, khá hay, thấy ko tiếc tiền. Điều thú vị là phòng chiếu hôm nay chỉ có tầm 50-60 người, nhưng thấy khá nhiều khách nước ngoài, mình ngồi cạnh 3 bố con người Hàn, với mấy em teen người nào nữa chả biết, chỉ tầm 20 người Việt, nên xem thấy dễ chiu, dù thỉnh thoảng mấy đứa trẻ con (người Việt) nó cứ léo nhéo, rồi lại đứng lên đứng xuống bực cả mình (2 đứa nhóc Hàn thì nó nghiêm túc cực, chả ho he gì sất).

img6242.jpg


Kết: Khá tốt dù chưa đọ được với Mega, và khu sảnh chờ còn quá cùi (kém hơn QG nữa). Với giá vé 2D thì có thể chấp nhận được. Ngay bên cạnh rạp là cả dãy tiệm phục vụ ăn uống fastfood, khá tiện nếu đi đông hay có nhu cầu ăn uống. Rạp chưa nổi nên chọn vé và suất chiếu khá thoải mái, và nhiều người nước ngoài xem nên cảm giác dễ chịu hơn các chỗ khác chút. Nếu xem 2D và trước 17h thì rất ổn. Nên đi đông người thì hơn.

Mà hôm nay lên hỏi thì chưa xong 3D đâu, 3D bắt đầu có từ 24, chắc chiếu TRON mở màn vụ 3D, Narnia xem 2D hết. [/spoil]
 
hôm nay đi thử nghiêm rồi gần nhà mình hơn so với mega
- Giá vé: không phải là thấp
- khu ăn uống: popcorn với nước ko được hoành tráng, tuy nhiên khu ăn uống nằm ngay bên cạnh
- phòng chiếu: ko lớn như mega nhưng cũng ko đông vì còn vắng người, phim cũng chưa được nhiều
- thái độ nhân viên: khá lịch sự
- các suất chiếu: còn hơi ít

kết luận: nếu như tương lai có nhiều phim và nâng cấp hơn thì rạp này ko phải là lựa chọn tồi, nhất là với các bạn ở gần rạp này hơn
 
may quá, rạp này gần nhà mình. bạn nào cho mình cái giá vé đc hok? mai đi coi phát
 
Back
Top