mayakesy
Dragon Quest
- 21/4/07
- 1,245
- 186
Em bị cái bệnh nhát gái, khổ lắm các bác ạ. Cứ đứng cạnh gái là đếch nói đc gì luôn (Nh về sau đứa nào là bạn thì cũng chém gió thoài mái)
Em học cấp 3, thích 1 bạn = tuổi nhưng khác trường. Hàng ngày cũng hay sms, gọi điện thì có vài lần (toàn gọi để bắt em dậy đi học) nhưng cũng chả nói đc gì nhiều.
Các bác có cách gì giúp em ko ?? Sắp noel r, đi chơi cùng mà đứng đực mặt ra chắc bị đá tung đít mất
del dùm topic kia đi nhé. Tại bad gateway
Em học cấp 3, thích 1 bạn = tuổi nhưng khác trường. Hàng ngày cũng hay sms, gọi điện thì có vài lần (toàn gọi để bắt em dậy đi học) nhưng cũng chả nói đc gì nhiều.
Các bác có cách gì giúp em ko ?? Sắp noel r, đi chơi cùng mà đứng đực mặt ra chắc bị đá tung đít mất

del dùm topic kia đi nhé. Tại bad gateway
Chỉnh sửa cuối:

vì trước h ko quen gọi 1 là nc trực tiếp 2 là nt +.+

ra quận 1 sao đc , kiếm phố nào lớn hoặc xôm tụ gửi xe rồi đi vòng vòng nc dạo đâu đấy quán ăn hay quán uống rồi đi 8 hoặc xem phim , nếu thân rồi thì về nhà ngồi ôm nhau nc cũng hay 

phải cẩn thận chứ nhở ??
đây là bạn gái rồi chứ có phải đang tán đâu mà. 1st kiss nó như nào hả các bác
tại vì 1st kiss chỉ mới là môi chạm môi thôi, nên thấy như thế nào tùy thuộc vào môi của bạn ý, khô hay mọng thì mình ko biết 
còn nếu em nó có ý định lùi hoặc ko có phản ứng gì thì, đưa 1 tay ra sau gáy (thật nhanh) rồi níu chặt lại, rồi .... tèng teng