^^ các bác đả thông tư tưởng dùm em

EmXinViet1Bai

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
23/5/08
Bài viết
252
Reaction score
4
chả là e có thik 1 bé cùng học từ lâu. :( có lần e đi nhậu phê phê e nt bảo có tc, y từ bạn từ lâu . kết quả bị từ chôi, chỉ coi nhau là bạn thôi.
:D e muốn quên nhưng ko đc. Hiện h e vẫn vườn ko nhà trống, e ý hình như chưa có NY và đang ở nhà chờ đi làm.
theo các bác e có nên phục thù ko.
Cảm ơn các bác nhiều
 
Làm liều đi anh zai liều thì ăn nhiều \m/
 
nếu bác đã chai mặt và có tính kiên trì cao thì cứ theo đuổi thôi hehehe
 
đừng nghe lời con gái :|
cho bác 1 câu thần chú cưa gái nà : mackeno
mặc kệ nó cứ cưa bác à =))
 
Giờ đang đề phòng phục thù hơi khó.
Giả vờ làm bạn rồi chờ thời cơ, địch mất phòng bị ta tấn công.
 
^^ thank các bác nhiều e quyết định mưa dầm thấm lâu. Bắt đầu từ hôm nay.
 
mình thì nghĩ thôi vậy, cứ vui chơi lung tung 1 tgian rồi tính sau ;))
 
đi làm thì gặp nhiều người và nhiều mối quan hệ hơn như sếp , khách hàng, tỉ lệ Fail nữa rất là cao
tóm lại là quên đi bạn , kiếm người khác
31.gif
 
đi làm thì gặp nhiều người và nhiều mối quan hệ hơn như sếp , khách hàng, tỉ lệ Fail nữa rất là cao
tóm lại là quên đi bạn , kiếm người khác
31.gif



ôi thầy ơi ! e muốn quên nhưng chả đc, có lẽ cắt tóc lên chùa với thầy
 
Kiếm em khác là quên được thôi ...
 
Đi tiêm hormon nữ giới và tìm đến Hội 3K đi bạn, đảm bảo quên từ A-Z... :))

Đùa chứ làm khỉ gì mà ko quên được, chẳng qua chưa cam tâm đấy thôi... Thích bị ăn thêm sẹo của em ấy thì bạn cứ đeo đuổi!
 
k có kq đâu bạn đừng cố , đã từng như chủ thớt
 
quen chơi rồi sinh ra cả lô rắc rối, quen với mấy cháu xì tin dâu tây tổ mang bực vào người...
 
EmXinViet1Bai
Em xin phát biểu
=))
p/s:cũng đang mưa dầm thấm lâu như chủ topic :">
kệ đc thì đc ko đc thì thôi,quan trọng là mình thích thì cứ phải làm thôi :">
 
=)) và như thế e đi ùi các bác ah
 
đi làm thì gặp nhiều người và nhiều mối quan hệ hơn như sếp , khách hàng, tỉ lệ Fail nữa rất là cao
tóm lại là quên đi bạn , kiếm người khác
31.gif
Thầy nói đúng, thầy có exp đi trước nên đã rút ra đc chân lý rồi đó.

ôi thầy ơi ! e muốn quên nhưng chả đc, có lẽ cắt tóc lên chùa với thầy

Thông báo với bạn rằng thầy ăn chay nhưng ngủ mặn, bạn k theo đc đâu ;))

Tìm e khác đi, trước sau cũng quên thui, tui nặng tình như thế mà còn quên đc nữa là thớt.
 
Quên chỉ là cảm giác ,khi muốn quên thì bạn lại càng nhớ ,cứ để tình cảm trôi nổi ,1 thời gian sau sẽ quên thôi.Yêu mà ,ko phải như các bạn nói muốn chia tay là chia tay.Cảm giác xa rời thứ mình yêu khổ lắm.:)
 
đọc nhầm =)) sr =)) :)) chưa yêu sâu đậm \m/ t/c nhất thời khi đang cô đơn \m/ dần dần sẽ nhạt
haizzz
 
=)) và như thế e đi ùi các bác ah

Bình tĩnh từ từ kể lại xem nào
Tớ cũng y vậy a e khuyên bỏ đi hết 1 loạt
Vậy mà giờ cũng thấy hòm hòm rồi :">
Đợi noel xong có gì report
 
Back
Top