EmXinViet1Bai
Mr & Ms Pac-Man
- 23/5/08
- 252
- 4
- Thread starter
- #21
hôm nay buôn với e ý 10 phút kết quả bị e từ chối. Mặc dù blah e cười suốt.
e trong mắt tôi vẫn như ngày nào, còn tôi trong mắt e là người hoàn toàn #.
kết quả lại rủ mấy thằng bạn đi chơi, blah blah kể chuyện vui cười hoài. Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
thực sư e có 2 ông anh tán gái lẻo mép, đi chơi nhiều lên học hỏi rất là nhiều. Từ ngày chơi với 2 ông đấy thì tự ti của e mất hẳn, đi chơi bạn bè blah blah. E ý nghe e blah blah nói 1 câu : "thế tán đc bao nhiu e rùi", chán hẳn.
thêm nữa đi chơi cùng các ông ý mẹ gái xinh gặp các ông ý tán hêt... Mà e kia hok thể quên đc. Muốn nhắm mắt để quên nhưng cang nhớ
mặc dù mượn văn của người ta 