The 7th of July
Mayor of SimCity
- 17/2/04
- 4,077
- 0
Đây là lúc bạn nên kiếm em nào đó quen trong âm thầm đi là vừa, còn em nó thì... để làm hàng sơ cua. Tình pháp gọi đây là kế Phản khách vi chủ.
Hảo idea!!

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đây là lúc bạn nên kiếm em nào đó quen trong âm thầm đi là vừa, còn em nó thì... để làm hàng sơ cua. Tình pháp gọi đây là kế Phản khách vi chủ.


cái này cũng buồn cười nhỉ
có phải chia tay đâu mà khóc lóc, mới bảo là không đợi nữa mà làm gì phải khóc lóc nhỉ
thế bây giờ chủ topic cứ nói thẳng là giờ mình quen nhau, không quen thì thôi mình tìm người khác xứng đáng hơn để đợi... việc gì phải phí thời gian để đợi một người không rõ ràng như nhỏ này
ơh, giờ mới để ý chủ topic vẫn còn đang học 12 hả... vậy thì cũng còn ít nhất tới 4 năm đại học... hứa hẹn chờ đợi để mà làm gì

+ repLời khuyên chân thành và cũng là kinh nghiệm xương máu của ta: "với những đứa con gái yêu mà mập mờ và không bày tỏ thái độ rõ ràng, hãy quên chúng nó đi và xa chúng nó ra"...
Đây là lúc bạn nên kiếm em nào đó quen trong âm thầm đi là vừa, còn em nó thì... để làm hàng sơ cua. Tình pháp gọi đây là kế Phản khách vi chủ.
. Con trai , tỏ tình k đc chấp nhận thì bỏ đi bạn à , chờ đợi , lụy chỉ tổ khổ bản thân mình mà thôi ! Nếu tiếc , thì bạn cứ phản khách vi chủ , đc thì quen được nhỏ , k thì cũng chả sao , lưu đường lui rồi
.

, đơn phương là thế đấy 


Mình chơi đến 4 5 bạn con gái đều xưng hô vợ chồng với mìnhBạn nhé :) mềnh bằng tuổi bạn nhưng thực sự kinh nghiệm tình trường khá là phong phú :) đối với những em như thế này thì tốt nhất không nên dây vào làm gì bạn ạ. Mình nói thật chứ những đứa con gái mà xưng vợ vợ chồng chồng với thằng khác thì cũng chả có hay ho gì. Theo những lời bạn kể thì em nó chắc đang chăn thằng bé kém tuổi đấy (khả năng con nhà đại gia là rất cao :-SS) Còn bạn của bạn thì ko nói vì một sách dễ bị lừa lắm![]()
..Đâu có sao,rất bt.
Giống mình vãigiống hệt tình trạng của mình hồi cấp 3
cơ mà ko sướt mướt như lày, cả hai sĩ diện quá nên bao chuyện dở khóc dở cười, mặc dù mình đảm bảo có lúc 2 đứa cùng thích nhau, nhưng vì nhát + trẻ con +sĩ diện nên
mà nói thật, mình mà được coi như "hàng sơ cua" như bác thôi mình cũng đã mừng vỡ mật chứ đừng nói hàng chính hãng, đơn phương là thế đấy
![]()


Nếu như yêu trăm chọn 10 lấy 1 thì đối với e cũng quá đủ lý do để mình bỏ cuộc và tìm 1 nửa khác rồi , đằng này lại là giữa 2 thằng lại k dứt khoát tình cảm , chẳng thằng nào biết được hay bại , bạn bè cứ bảo " mày tiến đi , nó chưa yêu thằng kia '' , vậy mà sao chuyện như vậy cũng lại giấu mình , hay tại e ích kỉ hả mấy bác :(
Đúng là đang yêu, nói chuyện lú lẫn quá chỉ muốn ... Thế giờ nó chưa chọn đc thằng nào vừa ý thì tất nhiên sẽ kô nói dứt khoát với cậu rồi. Nói thật là cậu là hàng siêu dự bị nên em ấy để thử sau. Toàn tự đánh lừa bản thân, nói đỡ hộ con bé đó.

Lời khuyên chân thành và cũng là kinh nghiệm xương máu của ta: "với những đứa con gái yêu mà mập mờ và không bày tỏ thái độ rõ ràng, hãy quên chúng nó đi và xa chúng nó ra"...