học là phương pháp phổ biến nhất---> thành công.
từ nhà giàu đến nhà nghèo đều có thể đi học, nếu tận dụng tốt thì cơ hội và mức độ thành công có thể ngang nhau, yếu tố hên xui sẽ quyết định ai hơn ai.
ít ra học tới nơi tới chốn chỉ lo nghĩ mình kém thành công, chứ ko như học ko xong, hầu hết đều lo nghĩ cho tiền nhà tháng tới, tiền thuốc men, làm ko biết khi nào mới dc lên lương...
nói thật, tớ chán phải nghe nhiều thằng bạn, học thì dốt, nhà thì cũng bình thường mà tối ngày cứ thích tự sướng "ông thầy tao, ông chú tao, ông giám đốc gì gì đó nói: ở đời cứ lanh là sống, ko phải chỉ có học là dc". Xin lỗi, mấy con người đó hầu như đều đã trải qua mười mấy năm mài đũn quần trên ghế nhà trường, làm có cơ ngơi rồi mới bốc phét như thế, chứ dc mấy ai học ko tới 12 mà làm chủ, làm sếp = chính 2 đôi tay mình?
nhiều bạn cứ lo nghĩ ko biết làm gì để sau này thành công, giàu có nhưng nên nhớ, các bạn phải làm gì để ổn định cái đã rồi mới tính tới chuyện vươn lên, chưa vững chắc mà đã lo nghĩ tới có thành công hay ko rồi đổ cho hên xui mãi...
học ko giỏi thì ko nên đặt mục tiêu quá cao cho mình để rồi bị áp lực, cứ đặt ra những cái đích vừa đủ để vượt qua, nâng lên từ từ, có thể các bạn hoc rất tệ nhưng đừng quá bi quan, xã hội luôn có chỗ cho những ai cố gắng, có óc cầu tiến.
Xin các bạn hãy cho tôi biết:
Học có phải là con đường duy nhất giúp ta kiếm được nhiều tiền và sống trong giàu sang hạnh phúc hay ko ?
Ko học thì cả cuộc đời chỉ có thể móc bọc kiếm ăn qua ngày thôi đúng ko ?
tốt nhất bạn nên đặt lại câu hỏi là: Học có phải là con đường duy nhất giúp ta có được 1 cuộc sống ổn định hay ko?
như vậy sẽ dễ thở hơn.