slientkid
Thành viên cấp 69
- 8/6/07
- 1,687
- 494
Mình và cô ấy chia tay khoảng 2 tháng rồi, giờ mình cũng đã có bạn gái khác, nhưng vẫn còn thương cô ấy rất nhiều. Nói chung mình cũng cố gắng hạn chế liên lạc, tiếp xúc nhưng rất khó vì nhớ lắm. Mình thường tìm cách kiếm cớ để đc gặp cô ấy, nhưng mỗi lần gặp như thế cô ấy đều khá lạnh lùng, ít nói ít cười, hỏi thì cũng trả lời cộc lốc. Có điều là mỗi lần như thế cô ấy thường đòi mua đồ, cũng tầm 200 300k như thể là bạn gái mình vậy Nhất là hôm qua mình định tặng quà Noel cho cô ấy, mình có nhắn tin, sau đó cô ấy ko nt lại mà gọi trực tiếp luôn bảo muốn. Lúc gặp cô ấy rất vui vẻ, cười đùa với mình như trước, mình cảm thấy rất vui vì điều đó. Sau đó dẫn cô ấy đi mua luôn đôi guốc 1tr2 (trong khi bạn gái mình mình còn ko tặng quà cho =.=). Lúc đấy mình vui lắm, chỉ mong cô ấy chúc mình 1 câu Giáng sinh vui vẻ, hay gửi mình 1 tin nhắn, 1 tấm thiệp thôi cũng đủ rồi. Nhưng ko, sau khi mua đồ cho cô ấy im ru luôn, mình nt đi chơi Noel cẩn thận đường xe cộ đông lắm cũng ko reply lại
Nói chung tiền tốn thì tốn thật, nhưng nếu đổi lại là cô ấy vui hoặc cư xử với mình thân thiện hơn thì mình chả tiếc, đằng này lại như thế làm mình rất buồn. Cảm giác như cái ví tiền shopping cho cô ấy vậy
Mình và cô ấy quen 2 năm, tuy là người sài sang nhưng mình ko tin cô ấy lại là người lợi dụng. Anh em cho hỏi hành động như thế là sao? Hay là cô ấy coi mình ko ra cái gì, chỉ như đồ chơi lúc cần thì gọi tới ?
Nói chung tiền tốn thì tốn thật, nhưng nếu đổi lại là cô ấy vui hoặc cư xử với mình thân thiện hơn thì mình chả tiếc, đằng này lại như thế làm mình rất buồn. Cảm giác như cái ví tiền shopping cho cô ấy vậy

Mình và cô ấy quen 2 năm, tuy là người sài sang nhưng mình ko tin cô ấy lại là người lợi dụng. Anh em cho hỏi hành động như thế là sao? Hay là cô ấy coi mình ko ra cái gì, chỉ như đồ chơi lúc cần thì gọi tới ?


thích + hay trừ đây
