Hành động này là sao?

yea , thế là suy nghĩ đã định sẵn :-bd , goodluck
 
Lúc gặp cô ấy rất vui vẻ, cười đùa với mình như trước, mình cảm thấy rất vui vì điều đó. Sau đó dẫn cô ấy đi mua luôn đôi guốc 1tr2 (trong khi bạn gái mình mình còn ko tặng quà cho =.=). Lúc đấy mình vui lắm, chỉ mong cô ấy chúc mình 1 câu Giáng sinh vui vẻ, hay gửi mình 1 tin nhắn, 1 tấm thiệp thôi cũng đủ rồi. Nhưng ko, sau khi mua đồ cho cô ấy im ru luôn, mình nt đi chơi Noel cẩn thận đường xe cộ đông lắm cũng ko reply lại


Mình và cô ấy quen 2 năm, tuy là người sài sang nhưng mình ko tin cô ấy lại là người lợi dụng. Anh em cho hỏi hành động như thế là sao? Hay là cô ấy coi mình ko ra cái gì, chỉ như đồ chơi lúc cần thì gọi tới ?

WTF!! =P~=P~

@ Kid ơi.. I LOVE YOU :-*

$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)
 
Mình nghĩ nên giới hạn trong những món quà nhỏ, ý nghĩa là chính
Nếu ko cậu cứ làm vậy, có lẽ chính cậu sẽ làm hư cô ấy đấy

P/s: qua thì cũng qua rồi, giờ cậu hãy yêu thương cô gái hiện giờ hết mực đi, ko thì lại hối hận
 
Thế trước khi chia tay, bạn gái bạn có như vậy không ?. Nếu không thì bạn đang bị lợi dụng đấy. Nếu có thì đó là chuyện bình thường, nhưng mỗi lần mua đồ xong nhớ hành động một chút :>
 
Rốt cuộc là có gì đáng để bạn thấy tự hào? Tự hào vì mình sẵn sàng làm vừa lòng người cũ trong khi người mới thì chẳng được bạn trân trọng như vậy ah??? Và thử đặt trường hợp cô bạn gái cậu quen 1 chàng trai, chia tay và quen bạn, cũng ngọt nhạt êm ai , rồi một ngày đẹp trời như Noel năm sau, bạn vô tình thấy bạn gái mình dẫn anh chàng người yêu đi mua một món quá và nàng nhìn người ta trìu mên trong khi lúc chiều bạn nhận được tin nhắn của nàng "em bận, ko đi giáng sinh với anh được'...
 
Hai từ thôi.... "Dại gái ":D .
 
Chỉnh sửa cuối:
con gái vậy thì mình ghét ,đấm cho vỡ mồm b-(
 
Nhiều khi mình nghĩ cũng chẳng phải như thế .
Có thể em nó làm như vậy để bạn chủ thớt nghĩ em nó lợi dụng mà lui , con không lui thì nó cứ như thế mãi .
Mà bạn cũng hay thật mới chia tay em này 2 tháng lại vào với em khác quả nhiên là "lợi hại" .
Mình mà chia tay là hết , chẳng bạn bè mẹ con gì hết .
P/s : Đã chia rồi thì rút đi bạn à , níu kéo không mạng lại niềm vui đâu ===> tiền mất tật mang đấy .
 
nó chả xem cậu là cái gì ?

khi chấm dứt 1 cuộc tình thì nên chấm dứt hẳn . Đừng nên luyến nhớ gì cả
 
Gặp con cáo già rồi,tập chung cho bạn gái mới đi.
@ slientkid: Bạn rất ngu, huy vọng câu nói này giúp bạn tĩnh ra dù tôi có lĩnh xẹo cũng ko sao
 
đã chia tay mà vẫn còn bị lợi dụng , hài vật vã, chủ thớt mê muội tình yêu quá , nói trắng là ngu, cậu năm nay nhiêu tuổi rồi ;)
 
Ồ ze, các hạ thật là nhiều tiền, các hạ bỏ 1m2 ra không chớp mắt chỉ để thấy em nó vui, âu cũng là nhân quả.

Với cùng một tình huống, tại hạ có thể nghĩ ra rất nhiều lý do giải thích cho sự việc để tránh đi cái từ "lợi dụng". Nói cách khác, có rất nhiều tình huống "trùng hợp" để nói rằng, hay chí ít, để thấy rằng, chưa đủ thông tin để khẳng định em nó lợi dụng. Rất tiếc trường hợp của các hạ không nằm trong số đó. Các hạ không muốn tin, ok, không thể trách được, rất con người, và ngu cũng là 1 loại người.

Vậy nên, tại hạ có một câu hỏi: thực ra các hạ đã có suy nghĩ là em nó đang lợi dụng, có điều vẫn không muốn tin nên mới vác lên đây hòng vớt vát vài lý do nào đó để bấu víu vào nhằm tự giải thích với bản thân (nói cách khác là ru ngủ) rằng em nó không lợi dụng ?
 
nói thật mình ko thể hiểu nổi bạn, rõ ràng còn yêu người ta, sao ko tìm cách nối lại, bạn làm như thế vừa né tránh cảm xúc của bản thân, vừa xúc phạm tình cảm của hai cô gái đó (có thể chỉ có 1), nên sống thật bạn ạ, thích ai thì nên đến với người ấy, tình yêu và sĩ diện là hai thứ ko thể ở chung 1 nhà được đâu, chúc may mắn nhé :-bd
Thích câu : tình yêu và sĩ diện là hai thứ không thể ở chung 1 nhà :X. Cho xin vác lên fb :X

To chủ topic : Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát :)
 
Bái phục chủ thớt, bạn tiêu 1tr2 trong nháy mắt như mình tiêu 12k. Tuổi còn trẻ, chưa làm ra tiền thì nên tiêu vào đâu cho đúng chỗ và có ích chứ mua đồ cho gái rồi nó như thế thì ... chẳng còn từ gì để nói :)
 
ko lẽ giờ nói bạn ngu thì cũng kì ....

nhưng mà sự thật nó là cái sự thật.
 
hix hix , ông này dại quá , khuyên 1 câu chân thành :'' hoa đẹp có gai đấy !''
 
đọc topic mà phát khiếp!
bác này không biết có kiếm ra tiền hay chưa mà tiêu tiền khủng quá, mà lại tiêu rất phí!! kiểu lấy 1tr2 đi ăn nhâu ở đâu còn hay hơn mua đôi giày cho bạn gái "cũ"..
phát hoảng
 
Có nhiều điều ko muốn tin là sự thật nhưng nó đập thằng vào mặt mình thế kia thì phải tin thôi.1tr2 của bạn sợ nàng ex ko biết ơn mà còn chửi bạn dễ bị lợi dụng thôi. Gặp nhau chỉ chăm chăm dắt đi mua đồ ... bạn cứ tiếp tục như thế thì tương lai sẽ vào bản tin phường với title dại gái thôi. Đừng nghĩ mình có tiền mà chi cho lắm rồi đến lúc phải thắc mắc là tình yêu hay lợi dụng.

Cũng có thể ng ấy yêu bạn nhưng đang trả thù bạn. Bây giờ bạn hứa mua đồ rồi bạn ko làm cứ đi chơi xem phản ứng sao là rõ thôi. Hoặc là hỏi thẳng người đó một thời gian để suy nghĩ lại. Còn người yêu hiện tại, bạn giải quyết thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top