[2009] "Mr. Nobody" - Cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ...

khoadeptrai39

Fire in the hole!
Tham gia ngày
4/4/08
Bài viết
2,820
Reaction score
2,071
mrnobodyb.jpg

info.png

Đạo diễn: Jaco Van Dormael
Thể loại: Drama | Fantasy | Romance | Sci-Fi
Diễn viên: Jared Leto,Sarah Polley,Diane Kruger,Toby Regbo,Juno Temple...

Mở bài: (ko hẳn là Spoiler):
...Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh chú chim bồ câu trong một thí nghiệm. Chim bồ câu được đặt trong một cái hộp và bên trong có nút bấm để mở cửa đón thức ăn bên ngoài. Chim bồ câu đã biết mổ vào nút bấm để cửa mở ra, vì thể nó có thể được ăn. Nhưng khi người ta đặt cửa tự động mở 20 giây một lần và cất nút bấm đi, chim bồ câu lúc đó liên tục vỗ cánh và nó nghĩ rằng hành động vỗ cánh đó đã giúp mở cánh cửa ra. Vậy “quyết định” vỗ cánh của chim bồ câu có tác dụng mở cửa để được ăn? Hoàn toàn không phải vậy. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta cũng giống chim câu trong hoàn cảnh này. Kết quả sinh ra từ những lựa chọn và quyết định của chúng ta không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ chính những sự lựa chọn và quyết định đó, đôi khi nó đưa ta vào một ngã rẽ khác. Phải chăng đó là kết quả của định mệnh?

screen.png


pic_1.jpg


pic_2.jpg


Link Download:

BD Rip:

Mã:
http://www.mediafire.com/?id7l3qddsruq55r
http://www.mediafire.com/?an4hf7c94yartnb
http://www.mediafire.com/?1zn4t76yzdxzthg
http://www.mediafire.com/?q4sp2olvvybh2hd
http://www.mediafire.com/?l71pupgazyxvp1o
http://www.mediafire.com/?p81hkc4r7ph9129
http://www.mediafire.com/?3n03c2p9z7x9ka4
http://www.mediafire.com/?hmzehu9k575l6if

720p:

Mã:
http://www.mediafire.com/file/4x7apo215czna7c
http://www.mediafire.com/file/w5f4wxs18esmicd
http://www.mediafire.com/file/e4st7a3v3n2ucwk
http://www.mediafire.com/file/8d3licn19h93zbo
http://www.mediafire.com/file/47cb5ldd0rlbk8l
http://www.mediafire.com/file/j292eu8m99bdmv1
http://www.mediafire.com/file/voawy29lki275ca
http://www.mediafire.com/file/mcc71wh82bufpzd
http://www.mediafire.com/file/ci8ufk81bpc4ova
http://www.mediafire.com/file/26jz1b6chq1i9js
http://www.mediafire.com/file/yg1chgzpczanyqh
http://www.mediafire.com/file/oinenctos04k8e2
http://www.mediafire.com/file/0z96ehboxhhs6ix
http://www.mediafire.com/file/4il1uhb6b2u80l4
http://www.mediafire.com/file/1tjrmcy7pnz3rhr

Bonus: Single link MU

Đây là 1 bộ phim rất hay và ý nghĩa,nên xem. Với cá nhân tớ thì hiện nó đang nằm #3 trong 10 phim tớ thích nhất,dù chỉ vừa mới coi xong lần thứ 2 cách đây vài phút :"> Coi phim này nên chú ý lời thoại và những tiểu tiết,rất quan trọng,nếu ko sẽ ko hiểu và ko theo kịp nhịp phim.
 
^ đệch bỏ vào spoiler đi cha nội X_X
 
Cuối cùng cũng có người lập topic film này, film hay. Thực sự là 1 trong những film đáng coi :))
 
Đang down về để xem, mong phim sẽ hay như các bác quảng cáo :">.
 
Đã down ! đang thưởng thức để viết review :)
 
Vừa vào, bấm kéo. Đang kéo, vào topic kéo xuống xem comment. Lướt một phát qua #2, nổi cáu.

Chắc phải có luật chém những tay spoil vô duyên mới được, hmph... -_-''
 
Phim này thích nhất "em gái hờ" của Nemo do em đóng trong Lovely Bone đóng
Trông loli mà hấp dẫn
Còn cái vai em này khi lớn là Diana Krugger đóng , nhìn khá lạ, khác hẳn với Helen trong Troy, đến cuối phim mình xem credit mới ớ ra

Phim này có cả chị Phạm Linh Đan đóng 1 vai vợ của Nemo
 
Chỉnh sửa cuối:
đó là Juno Temple,đóng vai Eema trong Year One chứ ko phải Saoirse Ronan trong Lovely Bones :D Mình cũng thích em này,khá cute :x
 
Ở forum mấy năm mà còn ngu vậy, spoil ending ngay post 2, vô mẹ nó đối.
 
phim hay đó nha, tks for share
 
Bó tay cái post #2, trong quy định của box đã ghe rõ vậy rồi chắc chẳng thèm đọc qua. Spoil ngay cái kết thúc của phim
onion94
 
Ở forum mấy năm mà còn ngu vậy, spoil ending ngay post 2, vô mẹ nó đối.

mình cleo' biết spoil là cái gì luôn , thề đấy ;)) , các bạn cứ làm quá , chắc gì đã hiểu hết bộ fim nó hướng về cái gì .. cái #2 chẳng nói lên cái gì cả b-) , với thể loại fim này , các bồ xem thì tự hiểu thôi ... Đúng như bác Khoa giật title trên kia kìa ( Cuộc đời có nhiều ngã rẽ - Bộ fim có nhiều cách nghĩ )

P.S : các bạn đằng sau cứ ăn theo hội đồng chẳng ra cái &**$%$ gì ả . Lol =))
 
^ thì chưa xem ai mà biết phim nói về cái quái gì :-< đọc đến #2 xong nghĩ là ending bị spoil rồi thì lại mất hứng xem :(
 
mình cleo' biết spoil là cái gì luôn , thề đấy ;)) , các bạn cứ làm quá , chắc gì đã hiểu hết bộ fim nó hướng về cái gì .. cái #2 chẳng nói lên cái gì cả b-) , với thể loại fim này , các bồ xem thì tự hiểu thôi ... Đúng như bác Khoa giật title trên kia kìa ( Cuộc đời có nhiều ngã rẽ - Bộ fim có nhiều cách nghĩ )

P.S : các bạn đằng sau cứ ăn theo hội đồng chẳng ra cái &**$%$ gì ả . Lol =))

thằng ngu.
 
Coi xong còn nhức đầu hơn cái Inception nữa =))
Inception nó chia tầng tầng lớp lớp rõ ràng... còn cái này thằng còn sống đi 1 hồi lại chỗ mà nó vừa mới gặp tai nạn, người bị tai nạn là nó nhưng lại ko phải nó =))
Quá khứ hiện tại đan xen nhau... búa xua =))

[spoil] cái khúc gần cuối nói là do thằng nhóc tưởng tượng nhưng thằng nhóc lại cầm cái lá, vật làm cho cha mẹ nó gặp nhau... là kết thúc hay là khởi đầu
rồi khúc cuối là vụ co lớn, thời gian quay ngược lại từ kết quả về nguyên nhân... là khởi đầu hay kết thúc
còn người nhớ đc quá khứ tại sao ko thể nhớ đc tương lai, tương lai sẽ là quá khứ và quá khứ sẽ là tương lai... =))
[/spoil]
 
Spoil cũng phải nghệ thuật, spoil đoạn kết thì nói là: " cuối cùng mới biết là thằng main char thẩm du trong mơ từ đầu đến cuối" =))
 
1. Yêu cầu về nội dung:
Phải được viết bằng tiếng Việt có dấu, trừ một số ngoại lệ như info bản rip, trích dẫn ngắn cần được để nguyên gốc cho sát nghĩa...
Bài viết sưu tầm từ trang khác phải ghi rõ nguồn gốc.
Các phim mới có nhiều người chưa xem, khi bàn luận nội dung cần phải để trong tag [spoil]
Tôn trọng chủ đề ban đầu.

/#2: tôi thích chứng minh cái hiệu quả câu nói của cậu ở #2 gây ra thì cậu chết ngay tại trận chứ không phải ở đấy mà ;)), đừng tưởng thiên hạ toàn đám dốt tiếng Việt ba hoa "chém gió" mà cậu thích nói gì thì nói. Tôi không ủng hộ lối nói khiếm nhã và có phần hơi thô lỗ của Faust, nhưng cậu đúng lắm hay sao còn mà còn to giọng với ai? Người khác thì edit cái bài viết của mình đi là xong, nhầm quên một đôi lần ai cũng có, còn cãi như cậu để cái topic người ta xem phim thành chỗ cho cậu làm loạn? Lỗi trước ở mình thì lo mà sửa đi, còn ở đấy đi bới lỗi người khác mà cãi.
 
Không biết có nên xem ko? Inception thì thấy bình thường, cũng ko có gì là rắc rối lắm.

Giờ chỉ muốn coi những phim thư giãn, giải trí, tình cảm... giờ thấy chan chán mà đụng mấy phim nhức đầu, triết lý mệt mỏi quá :(
 
không biết nên xem không thì cứ down về để đó, khi nào hứng thú thì xem :)). Tớ thấy mấy film kiểu này nên xem tại mạch film nó không tuồn tuột như mấy cái khác,với plot cũng thú vị :))
 
[spoil] cái khúc gần cuối nói là do thằng nhóc tưởng tượng nhưng thằng nhóc lại cầm cái lá, vật làm cho cha mẹ nó gặp nhau... là kết thúc hay là khởi đầu
rồi khúc cuối là vụ co lớn, thời gian quay ngược lại từ kết quả về nguyên nhân... là khởi đầu hay kết thúc
còn người nhớ đc quá khứ tại sao ko thể nhớ đc tương lai, tương lai sẽ là quá khứ và quá khứ sẽ là tương lai... =))
[/spoil]

[spoil]Đó là thời điểm mà Nemo (9 tuổi) đưa ra quyết định của mình,vì các tưởng tượng của Nemo tương tự việc vũ trụ chia ra nhiều ko gian khác nhau dẫn đến sự co lớn. Nemo đã ko chọn bất kỳ cuộc đời nào,do đó ku này để cho số phận quyết định bằng việc thổi chiếc lá (thực chất chỉ là tượng trưng),và tất cả lại quay ngược trở về khi Nemo chưa sinh ra - xem kỹ sẽ có 1 scene cảnh này. Cuối cùng số phận vẫn đẩy đưa Nemo đến với Anna (cuối phim),điều mà Nemo mong muốn nhất sau bao nỗ lực tạo ra vô số ko gian...như chim bồ câu,việc vỗ cánh ko giúp nó có dc thức ăn mà là vì cánh cửa dc mở tự động sau mỗi 20s. Anna giống như thức ăn của chim câu (:-"),đều là kết quả của định mệnh chứ ko phải của lựa chọn.[/spoil]
Btw,ít nhất thì đó là giả thuyết của tớ về đoạn cuối :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top