- 9/12/07
- 10,986
- 5,585
Reply dài nhưng chả đâu vào đâu. Đang vui vì MU thắng nên cũng sẵn sàng tiếp bạn, nhưng ngắn gọn thôi.
1. Mấy giờ rồi mà vẫn cái kiểu: không làm được thì đừng có quyền chê. Nói như cậu thì chắc mấy nhà phê bình phim, phê bình âm nhạc, văn học thất nghiệp cả nút.
Với cả 3D làm cái gì trong khi plot, diễn viên, diễn xuất, kỹ xảo không được đầu tư, làm tốt mấy vấn đề đó đi đã rồi hẵng tính, plot nhảm, diễn viên thì toàn ca sĩ ng` mẫu mặt đơ đi đóng phim, kỹ xảo thì như vài page trước có bạn nói: thua cả người đi học Adobe Effect được 3 tháng... Như vậy thì 3D để làm cái gì.
2. Đang nói trailer(tức là phim) dùng cảnh nóng câu khách, bạn lôi họp báo ra mắt phim để làm cái gì vậy?
3. Cái này để bạn Hoanglonghs vào nói, mình không rảnh đi đỡ dùm cậu ấy.
4. Chả hiểu cậu nói cái gì cả. "Cho gì ăn nấy" ở đây có nghĩa, phim làm ra, cậu chỉ biết xem mà chả biết đánh giá tốt hay xấu, cứ cái kiểu "có phim xem là được rồi", cậu lại lôi cái gì mà toàn chuyện ăn uống ra ở đây vậy?
5. Sao cứ lấy cái bình phong làm cho teen để che đậy vậy, làm cho teen xem thì có quyền làm ẩu tả, thị trường, dùng cảnh nóng câu khách....như vậy à, vậy hóa ra sĩ nhục teen thời này quá.
Tôi chưa xem nhưng đã có nhiều kinh nghiệm với mấy dạng phim kiểu này rồi cậu ạ. Chuông reo là bắn, Nhật ký Bạch Tuyết. Công chúa Teen và 5 hổ tướng sờ sờ ra đó.
Và dòm qua cái trailer thì cũng đủ kết luận được 7 phần đối với mấy phim ăn liền kiểu này rồi.
1. Mấy giờ rồi mà vẫn cái kiểu: không làm được thì đừng có quyền chê. Nói như cậu thì chắc mấy nhà phê bình phim, phê bình âm nhạc, văn học thất nghiệp cả nút.
Với cả 3D làm cái gì trong khi plot, diễn viên, diễn xuất, kỹ xảo không được đầu tư, làm tốt mấy vấn đề đó đi đã rồi hẵng tính, plot nhảm, diễn viên thì toàn ca sĩ ng` mẫu mặt đơ đi đóng phim, kỹ xảo thì như vài page trước có bạn nói: thua cả người đi học Adobe Effect được 3 tháng... Như vậy thì 3D để làm cái gì.
2. Đang nói trailer(tức là phim) dùng cảnh nóng câu khách, bạn lôi họp báo ra mắt phim để làm cái gì vậy?

3. Cái này để bạn Hoanglonghs vào nói, mình không rảnh đi đỡ dùm cậu ấy.
4. Chả hiểu cậu nói cái gì cả. "Cho gì ăn nấy" ở đây có nghĩa, phim làm ra, cậu chỉ biết xem mà chả biết đánh giá tốt hay xấu, cứ cái kiểu "có phim xem là được rồi", cậu lại lôi cái gì mà toàn chuyện ăn uống ra ở đây vậy?

5. Sao cứ lấy cái bình phong làm cho teen để che đậy vậy, làm cho teen xem thì có quyền làm ẩu tả, thị trường, dùng cảnh nóng câu khách....như vậy à, vậy hóa ra sĩ nhục teen thời này quá.

Tôi chưa xem nhưng đã có nhiều kinh nghiệm với mấy dạng phim kiểu này rồi cậu ạ. Chuông reo là bắn, Nhật ký Bạch Tuyết. Công chúa Teen và 5 hổ tướng sờ sờ ra đó.
Và dòm qua cái trailer thì cũng đủ kết luận được 7 phần đối với mấy phim ăn liền kiểu này rồi.

, không biết phim có hay không đây
.
, nên kỹ xảo làm quá qua loa đại khái là dễ hiểu .
những gì dính tới việt nam mình muốn nó phải hay, chất lượng 1 tí để có cái mà tự hào, chứ phim dở + bựa mà cứ khen, lăng xê cho nó, bữa sau nó làm tiếp như vậy nữa thì cuối cùng là tiến hay lùi.
