Hôm kia vừa down cái map này về, cảm nhận về map là map cực hay, thiết kế của bro nào đó thật vãi chưởng, đi đúng như thế thì được, đi sai thì đừng hòng.
Ngày 1: bằng mọi thủ đoạn phải xuống được thuyền, đánh medusa thì đơn giản, cứ nhấn space thôi, khỏi làm gì, nhớ đứng trong góc nhé, đừng lao lên. Đánh xong có 1 gỗ và 100 vàng, ko đánh thì ko có tiền mua thuyền.
Ngày 2: Cũng khá vất nếu như ko biết cách, mình đi sai mất mấy lần, ban đầu thì ko vào nhà của bọn happy để lên advance logistic, sau đó ko del troy nên cũng vẫn ko kịp thời gian, tóm lại là, vào nhà của happy(cái đảo ấy) lên advance logistic, sau đó giết bớt 1 troy, thế là bạn còn lại 1 troy, lao vào cái quest nữa, mất nốt troy còn lại, thế là ngon rồi, hôm sau lên thuyền vừa kịp.
Ngày 3: Chỉ được ăn 1 trong 2 thứ, tôi chọn là cái tăng morale, còn cái ngọn hải đăng thì để sau. Sau đó chạy hết tốc lực lên thuyền
Ngày 4: Cái này mới chuối nè, lên thuyền rồi, cứ hý hửng mãi, tưởng ngon rồi, ai ngờ đi được 1 đoạn gặp 1 thằng nông dân, nó bảo mình quá đen nên mới gặp nó, thấy đen thật :P làm đếch gì còn thằng quân nào. Ngồi nghĩ mãi, cuối cùng tìm được cái hồ lô lên đêng trên biển, nó khuyên mình là đừng cứng đầu mà đi như lẽ thường, thế là mình đoán còn 1 đường khác nữa, cố tìm mãi, thì hóa ra nó nằm bên trên cái mỏ đá, chú ý là nếu ko nhặt cái hồ lô thì đừng hòng có đường mà đi lên trên đó, he he.
Ban đầu tưởng map có lỗi, nhưng càng chơi càng thấy nó ko có lỗi gì. Vãi thật.
Đánh 1 lúc thì làm gọn khu trên đó, tìm mãi ko còn đường đi nào cả, tức lòi mắt, tìm được cái chày cộng 5 att, cả cái thuyền nữa, nhưng chả biết đi đâu, cáu quá vào edit map, tìm gem, nhưng vẫn ko thấy có khả năng nào cả, đang nản thì nghĩ ra là tìm gem pond thì thấy có 1 cái ngay trên đất của mình, nó dấu kĩ quá, ngay chỗ cái lỗ bên cạnh thành gấu thứ 2, tổ sư nó, lại suýt nghĩ là map lỗi.
Ngay khi cứu được thêm 1 con tướng ciede thì phải, thấy bảo là sau này cần dùng tới nó để đi tiếp, cũng chưa biết dùng nó làm gì, có lẽ là để chuyển quân chăng, giờ thì đến chỗ phải gặp thằng rion, mới thấy cần con tướng phó để dụ thằng chó đó rời thành(mình hy sinh 1 con tướng, ko biết là đúng sai thế nào, anh em có gì chỉ bảo nhé, cũng hơi tiếc nó vì chăn nó lên cũng kha khá rồi) sau đó dụ rion lên hoang đảo và chơi bẩn bằng cách del thuyền của nó đi, nhốt anh rion vĩnh viễn :P.
Giờ đây mình đang ở đoạn lấy được sách đất, mừng húm, nhưng lại đếch biết làm thế nào mà về thành nữa, khốn nạn thật cái đất cấm dùng phép bậc cao. Quay lại bằng cách gọi thuyền cũng không được, ko có chỗ đáp thuyền về. Có bro nào qua đoạn này chưa bầy hộ cái, chả nhẽ đập chết mẹ thằng AA, mình ko nghĩ là mình có thể với mỗi 47 con gấu và 117 con xiclop, dù có thêm 300 basilic chắc cũng thế cả thôi

---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
Hôm kia vừa down cái map này về, cảm nhận về map là map cực hay, thiết kế của bro nào đó thật vãi chưởng, đi đúng như thế thì được, đi sai thì đừng hòng.
Ngày 1: bằng mọi thủ đoạn phải xuống được thuyền, đánh medusa thì đơn giản, cứ nhấn space thôi, khỏi làm gì, nhớ đứng trong góc nhé, đừng lao lên. Đánh xong có 1 gỗ và 100 vàng, ko đánh thì ko có tiền mua thuyền.
Ngày 2: Cũng khá vất nếu như ko biết cách, mình đi sai mất mấy lần, ban đầu thì ko vào nhà của bọn happy để lên advance logistic, sau đó ko del troy nên cũng vẫn ko kịp thời gian, tóm lại là, vào nhà của happy(cái đảo ấy) lên advance logistic, sau đó giết bớt 1 troy, thế là bạn còn lại 1 troy, lao vào cái quest nữa, mất nốt troy còn lại, thế là ngon rồi, hôm sau lên thuyền vừa kịp.
Ngày 3: Chỉ được ăn 1 trong 2 thứ, tôi chọn là cái tăng morale, còn cái ngọn hải đăng thì để sau. Sau đó chạy hết tốc lực lên thuyền
Ngày 4: Cái này mới chuối nè, lên thuyền rồi, cứ hý hửng mãi, tưởng ngon rồi, ai ngờ đi được 1 đoạn gặp 1 thằng nông dân, nó bảo mình quá đen nên mới gặp nó, thấy đen thật :P làm đếch gì còn thằng quân nào. Ngồi nghĩ mãi, cuối cùng tìm được cái hồ lô lên đêng trên biển, nó khuyên mình là đừng cứng đầu mà đi như lẽ thường, thế là mình đoán còn 1 đường khác nữa, cố tìm mãi, thì hóa ra nó nằm bên trên cái mỏ đá, chú ý là nếu ko nhặt cái hồ lô thì đừng hòng có đường mà đi lên trên đó, he he.
Ban đầu tưởng map có lỗi, nhưng càng chơi càng thấy nó ko có lỗi gì. Vãi thật.
Đánh 1 lúc thì làm gọn khu trên đó, tìm mãi ko còn đường đi nào cả, tức lòi mắt, tìm được cái chày cộng 5 att, cả cái thuyền nữa, nhưng chả biết đi đâu, cáu quá vào edit map, tìm gem, nhưng vẫn ko thấy có khả năng nào cả, đang nản thì nghĩ ra là tìm gem pond thì thấy có 1 cái ngay trên đất của mình, nó dấu kĩ quá, ngay chỗ cái lỗ bên cạnh thành gấu thứ 2, tổ sư nó, lại suýt nghĩ là map lỗi.
Ngay khi cứu được thêm 1 con tướng ciede thì phải, thấy bảo là sau này cần dùng tới nó để đi tiếp, cũng chưa biết dùng nó làm gì, có lẽ là để chuyển quân chăng, giờ thì đến chỗ phải gặp thằng rion, mới thấy cần con tướng phó để dụ thằng chó đó rời thành(mình hy sinh 1 con tướng, ko biết là đúng sai thế nào, anh em có gì chỉ bảo nhé, cũng hơi tiếc nó vì chăn nó lên cũng kha khá rồi) sau đó dụ rion lên hoang đảo và chơi bẩn bằng cách del thuyền của nó đi, nhốt anh rion vĩnh viễn :P.
Giờ đây mình đang ở đoạn lấy được sách đất, mừng húm, nhưng lại đếch biết làm thế nào mà về thành nữa, khốn nạn thật cái đất cấm dùng phép bậc cao. Quay lại bằng cách gọi thuyền cũng không được, ko có chỗ đáp thuyền về. Có bro nào qua đoạn này chưa bầy hộ cái, chả nhẽ đập chết mẹ thằng AA, mình ko nghĩ là mình có thể với mỗi 47 con gấu và 117 con xiclop, dù có thêm 300 basilic chắc cũng thế cả thôi
Mà thôi, vừa tìm ra rồi, he he he, map thực sự hay, nhưng con tướng phó, làm sao để về nhỉ? Không lẽ thực sự phải khử AA?
