KHÁCH LẠ
Nhà Bảo Nghi ngày đầu tháng 7
Nghi đang ngồi trong vườn, tập hát với lũ chim thì chị giúp việc gọi:
-Cô chủ có khách nè.
Nghi ngước lên:
-Ai vậy chị ?
-Tôi không biết. 1 cô gái đẹp lắm. Hay tôi bảo cô ấy đi.
Nghi ngẩm nghĩ. Cô sống ẩn dật với thú vui chăm sóc đồng loại. Phép thuật của cô chỉ đủ sống yên lành. Không tranh đấu với ai. Chính vì thế cô rất ít kẻ thù và bạn bè chẳng mấy khi chú ý đến cô. Người đến tìm chắc chắn không đến gây chuyện. Cô chẳng có gì để họ lợi dụng.
-Không. Chị mời cô ấy vào đi.
Nghi hồi hộp chờ người khách bước vào và kinh ngạc khi thấy người đó là ai.
Bảo Nghi nói với chị giúp việc:
-Chị vào nhà đi. Cần gì em sẽ gọi.
Khi chị giúp việc đã ở trong nhà, Nghi vừa mở miệng thì cô gái kia đã đưa tay ngăn lại.
-Em cứ gọi bằng chị là được rồi.
-Vậy … Chị cần gì ở em ? Em đâu có giúp được chị điều gì. Nghi nói
Cô gái mỉm cười:
-Em có ngôi nhà đẹp đấy. Chị giúp việc có ổn không ?
-Dạ, em đảm bảo.
-Tốt lắm. Chị muốn xin em một việc được không ?
-Chị cứ nói đi ạ. Nếu được, em sẽ giúp ngay.
-Em cho chị mượn thân phận một thời gian nhé. Cô gái mỉm cười
Nghi ngẩng ra.
-Được không em ? Cô gái nói
Nghi ngập ngừng;
-Sao chị lại muốn thân phận của em ?
-Có việc chị cần làm với nhân dạng của em.
-Em có thể biết việc đó không ? Nghi rụt rè nói:
-Tất nhiên rồi. Cô gái gật đầu; -Em có biết câu chuyện về chìa khóa không ?
-Em biết.
-Nó đang ở đây. Trong ngôi trường em đang học. Rất nhiều người đang tìm kiếm nó. Chị phải điều tra việc này hay ít nhất có thể ngăn chặn một cuộc chiến sắp xảy ra.
-Nếu chị mượn thì em sẽ làm gì ạ ?
-Em có thể đến nhà chị sống. Cô gái mỉm cười
-Sao ? Còn người nhà chị thì sao ?
-Họ không biết việc này đâu.
-Được rồi. Em đồng ý. Nghi gật đầu.
-Chị biết có thể tin em mà. Cô gái xòe tay ra, trên tay cô là một cái lông chim vàng đỏ rất đẹp.
Nghi tiến lại cầm lấy
Cô gái hỏi:
-Em không muốn giành chìa khóa sao ?
-Không ạ. Em chỉ muốn sống yên bình. Chúng ta đều theo qui luật phải không chị ?
-Chị biết có thể tin cậy em mà. Cô gái gật đầu; -Chúc chuyến đi vui vẻ.
Một ngọn lửa từ cái lông chim bùng lên bao trùm lấy Nghi rồi cả hai biến mất.
Thế là xong phần 1. Chờ phần 2 nhé 