[L] PS1 | Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.
hồi ấy chơi Yugi trên PS1 cứ ghép ghép kết hợp lại với nhau đúng ảo 8-}. mình toàn kết hợp bừa nó ra :))
 
hồi ấy chơi Yugi trên PS1 cứ ghép ghép kết hợp lại với nhau đúng ảo 8-}. mình toàn kết hợp bừa nó ra :))
Trò này mình chơi từ trước cho đến giờ mà vẫn chưa thu thập đủ 722 lá bài, nản thật, đánh mãi mà nó vẫn không chịu cho mấy lá bài hiếm từ 700 trở lên.
 
1 thời để nhớ, nhiều lắm nhưng nhớ nhất là xin mua 1 cái nhưng........................
 
Bây giờ PS1 hiếm lắm, tiệm PS1 cũng vậy, hầu như chỉ có ở trường tiểu học cho mấy bọn kon nít nó chơi. Vô chơi hơi bị quê thật :D
 
Hồi bé chơi PS1 khoái nhất Cảnh sát biển, Ninja Rùa và mấy game Power Ranger.
 
HỒi nhỏ mình cũng chơi PS1 để chơi game yugi với mấy dòng game FF cũ. CHơi mà vẫn thấy hay hơn nhiều. Nhưng thích nhất là game yugi, vì game đó kết hợp nhiều lá bài quá. KO như mấy game trên PSP :)
 
Trò này mình chơi từ trước cho đến giờ mà vẫn chưa thu thập đủ 722 lá bài, nản thật, đánh mãi mà nó vẫn không chịu cho mấy lá bài hiếm từ 700 trở lên.

h ông có đang chơi ko :-/ nếu có thì pm tui chỉ chỗ download nha, h muốn chơi lại mà chả biết làm sao :(
 
Bây giờ PS1 hiếm lắm, tiệm PS1 cũng vậy, hầu như chỉ có ở trường tiểu học cho mấy bọn kon nít nó chơi. Vô chơi hơi bị quê thật :D

Chỗ mình vẫn còn bán đó chứ khoảng 500k thôi, nhớ lúc trước mê chơi Cảnh sát hoàn gia với thành long ghê mua luôn cái save riêng mang ra quán luôn ;))
 
Game ps1 đầu tiền mình chơi là crusader of the might and magic ,nhưng do ko có memory card để save game nên mỗi lần chết là chơi lại từ đầu. =))
 
Bây giờ ở phố mình không tìm đâu hàng ps1 nữa.. :| Mà một máy này cùng disc là bao nhiêu nhỉ ?
 
Bây giờ ở phố mình không tìm đâu hàng ps1 nữa.. :| Mà một máy này cùng disc là bao nhiêu nhỉ ?

Bên ngoài thường bây giờ người ta kinh doanh ps3 không thôi nên chắc không kiếm dc đâu muốn chơi thì chắc mua máy về nhà mà ôn lại kĩ niệm thôi ;))
Game thì lên GVN ta mà down ở ngoài quán thì chắc khoảng 10 mấy k thôi không mắc lắm đâu
 
Game ps1 thì ta download giả lập về rồi kiếm disc là oke :-bd.
 
Nhưng ác nỗi chơi giả lập trên máy tính lại không có được cảm giác hứng thú như ra hàng ngồi chơi cùng 1 đám ;)
 
^ Chí phải, chơi trên PS1 có cái cảm giác mà khi chơi trên PC không có được, với lại chơi trên PC còn ưa xảy ra lỗi nữa chứ...
Mà một máy này cùng disc là bao nhiêu nhỉ ?
Máy thì không biết bao nhiêu chứ disc mình mua có 9k thôi cậu.
 
cái không khí nhộn nhịp đó thấy thú vị hơn, chứ ngồi ở nhà chơi PS mình thấy sao ấy, =((
 
Muốn nhộn nhịp thì rủ thêm mấy đứa bạn về chiến cùng cho vui chứ quán bây h ít nhất là ps2 thôi không thấy cái ps1 đâu nữa hết.Nhưng nhớ lại hồi trước ra quán đá banh độ với mấy thằng bạn vui ghê;))
 
Hồi trước học cấp 1 học nội trú cứ chờ đến cuối tuần là phi ngay vào quán ps1. Giờ pc vẫn có mấy game hồi trước thường chơi như bloody road 2 hay metal slug :">, lâu lâu vào chơi cho vui.
 
Nhưng ngặt nỗi chơi ps1 bằng phím máy nên ko đã, toàn phải cắm tay cầm vào chiến.
 
Mấy cái gamepad của PC chả có cái nào có được cảm giác như chơi trên PS1 hết, mà chơi PS1 phải chơi ngoài tiệm mới thấy vui, nhớ hồi đó chơi bloody road cả đám cùng chơi chung, hễ thằng này thua ra là thằng khác nhảy vào, vui phết, nghĩ lại đến giờ thấy vẫn còn vui...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top