Mình chơi Halflife có sợ gì đâu nhỉ, giật mình thì có thôi


. Cái cảm giác hồi hộp lần mò từng bước cứ phải canh chừng bọn Zom bất ngờ sồ ra mới sướng. Chap 6 halflife 2 hay chap 3 Halflife 2 Ep1 là những chap hay nhất về Zombie kịch tính căng thẳng đến nghẹt thở, còn lần hạ 2 Gunship hay bị vây bởi 12 con Strider đều phải nói là tuyệt hay, căng óc mà nghĩ cách hạ bọn nó và thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành mình chơi mấy lần rồi mà cứ muốn chơi lại. Mà chơi mình thích tìm hiểu nội dung hơn nên mới dịch hết hội thoại nếu không bận làm nốt hướng dẫn Wolfenstein(mục tiêu là trước Tết làm xong


) thì chắc làm luôn hướng dẫn Halflife 1 và Portal 1, sắp ra Portal 2 nên chắc sau Tết làm luôn