Chuyện trò linh tinh - Hứng lên thì gặp - Câu mỏi tay

  • Thread starter Thread starter nhohiep
  • Ngày gửi Ngày gửi
vậy từ giờ gọi là chú bô cho gọn nhé =))
 
Tùy bọn mi thôi. Ta già rồi, đâu chấp nhặt bọn trẻ con làm gì :-". Kiểu gì tuần này cũng phải lên được 500 kiếm thêm 1 pow nữa nào :|
 
CHú bô ơi, chú có vợ chưa vậy ? ;))
 
Tùy bọn mi thôi. Ta già rồi, đâu chấp nhặt bọn trẻ con làm gì :-". Kiểu gì tuần này cũng phải lên được 500 kiếm thêm 1 pow nữa nào :|

ko chấp nhặt bọn trẻ con cơ à, ông già lại thích quăng bom hử
:-"
 
Nhà này vắng thế vậy? :|
 
khu vực này đất lành nhưng mà trYm ít đậu =))
 
Mềnh nè ! Có còn hơn ko
 
Các bạn cho mình hỏi câu này hơi ngu ngu 1 tí
Có phải những topic như thế này thì spam gì cũng được? ko sợ bị game over?
 
Các bạn cho mình hỏi câu này hơi ngu ngu 1 tí
Có phải những topic như thế này thì spam gì cũng được? ko sợ bị game over?

Ai vậy ta ?
 
Các bạn cho mình hỏi câu này hơi ngu ngu 1 tí
Có phải những topic như thế này thì spam gì cũng được? ko sợ bị game over?

có cái đúng mà cũng có cái sai :@)
chỉ dân câu mới hiểu đc :">
 
Muốn vào đây phải đút lót admin, smod, và mod mấy lần mới được đấy :-ss.
 
Há há hớ hớ hớ, vừa vui vừa buồn, chẳng biết sao vui :)), sao buồn :(
 
tên bóng đèn kia có team sao ko đua để phí vậy hử :|
 
chạy nước rút cái xem nào :|
 
Chạy chạy chạy chạy chạy..............................
Mỏi chân quá. KO chạy nổi.............
 
Cùng nhau tập thể dục đê :">
 
Back
Top