yourfriends
Youtube Master Race
- 8/7/06
- 11
- 1
Ngu vãi..Nói Battman ngoài ánh sáng còn Joker trong bóng tối thì đúng là ngu ko thể tả,thằng Joker nó làm mọi việc chỉ để chơi với thằng Batman..Thử Cho 2 nhân vật tay trắng ko có gì,ko có ai hỗ trợ,ko có công nghệ thiết bị xem ai thắng ??
Ngu còn bày trò
Joker từ 1 thằng ko có gì nó làm nên 1 hình tượng tội phạm siêu đẳng,còn Battman đúng như 1 câu nói của Joker : Ngoài sức mạnh ra mày ko có gì
> Đồng ý với bạn ý đầu tiên. Thực sự theo cảm giác của mình thì Batman mới là người "trong tối", 1 mình, cô độc còn Joker có tay chân, có âm mưu và k từ thủ đoạn để " chơi" batman
> Joker đúng là đã xd nên 1 hình tượng tội phạm siêu đẳng. Tuy nhiên Batman thì k phải "chỉ có sức mạnh". Batman có cái quan trọng hơn Joker rất nhiều : TƯ TƯỞNG. Batman chiến đấu vì niềm tin, hi vọng xd lại TP Gotham. 1 kế hoạch lâu dài, đầy khó khăn và cần nhiều sự hi sinh. Còn Joker chỉ cố gắng để chứng minh rằng : " 1 lúc nào đó, gặp 1 số chuyện nào đó thì ai cũng có thể gục ngã" . Đúng, nhưng lúc gục ngã chỉ là nhất thời còn TƯ TƯỞNG của Batman lại đc a thể hiện cực kỳ sống động :X. Đúng như câu nói mà ông quản gia của Bruce đã nói : " có lẽ cả 2 người họ đều tin rằng Batman k phải là anh hùng mà là 1 thứ gì đó HƠN THẾ NỮA " (lúc white knight nhận mình là batman)
> Chờ đợt phần III :X


cả Yokoya cũng phải sợ con bé cơ mà
.. Thôi thôi,dù sao cũng xin lỗi bạn,mình chỉ muốn nhắc bạn là nếu lần sau bạn nhìn thấy ai chửi người khác ngu..ví dụ như bố của bạn đi,bố của bạn chửi 1 thằng thiếu niên đầy trách nhiệm là ngu chỉ vì dừng đèn đỏ gây tắc đường cho bố bạn thì bạn hãy nhớ đến câu bạn nói vs mình..Như kiểu là : Bố à ! Mở miệng ra là chửi người ta ngu này nọ => Phí tiền ông bà cho bố ăn học quá,để rồi bố lại đẻ ra 1 đứa khôn như con