- 12/11/08
- 538
- 80
Số là quen nhau được 4 năm,giờ bọn mình quyết định kết hôn nhưng ngặt nổi cô ấy theo đạo còn mình thì theo phật,mình lại là đích tôn nên dòng họ ko cho vào đạo ,2 đứa mình yêu nhau lắm,mẹ mình cũng quí cô ấy vì cô ấy rất đẹp nết,giờ mình phải làm sao đây! 
Mới cãi nhau 1 trận với ba và mấy ông chú bên họ xong !

Mới cãi nhau 1 trận với ba và mấy ông chú bên họ xong !



.

....... Gia đình chú thế, nhưng không phải gia đình ai cũng thế
........
......... Bên gia đình chủ thớt không hiểu về đạo Phật lắm, chỉ biết phần nổi mà không hiểu lắm về phần chìm kia
) còn mẹ nó đạo Thiên Chúa, 2 chị em nó theo đạo Thiên Chúa, có sao đâu 