ờ đúng rồi,vào vòng 2 rồi toàn đấu thủ rắn mặt,thậm chí có những bảng như bảng H của nhánh bên trái có maverick và pepsi, hay bảng D nhánh bên phải có luxiphe và Green thì nhất hay nhì bảng không có nhiều ý nghĩa lắm :(
thậm chí như với đối thủ của bảng tớ thì Wind8x may mắn hơn nhiều so với G8 tội nghiệp phải đánh với iamnoob

Đúng là muốn vô địch thì ai cũng phải đánh bại được nhưng trong 1 trận đấu joey bạn không thể chắc 100% chiến thắng,và khi đối đầu với những đối thủ là những người dày dạn kinh nghiệm thì tỉ lệ đó rõ ràng thấp hơn so với các bạn mới chơi,và tỉ lệ đó sẽ càng giảm khi bạn liên tiếp phải gặp các đối thủ manh,ko phản đối chứ?
Người vô địch trong các môn như đấm box,đấu vật ... là người có kĩ năng cao nhất - mạnh nhất!
Nhưng người vô địch trong joey còn cần nhiều hơn , cần may mắn khi draw , có bộ deck khắc tinh của các đối thủ + những đối thủ có bộ deck khắc mình nằm ở nhánh khác và bị loại

và cần rất nhiều phút xuất thần để đưa ra quyết định - đó là cái kéo tôi trở lại với game này sau nhiều năm.
Nói chung là cứ ăn tết vui vẻ đã,ra tết tính sau,anh em cứ từ từ tận hưởng hương vị chiến thắng vòng 1 cái đã

---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
p/s: tôi nhớ là tôi biết đến hội chơi joey này dựa vào giải đấu quí trước mà tôi tình cờ theo dõi. chame vô địch sau khi đã càn đc mave 2-0 nghe có vẻ áp đảo nhưng cậu ta tưởng đấu 5 ăn 3 nên đánh tiếp và thua liền 3game, tuy nhiên thì mave vẫn thua trận đó ; bên cạnh đó pepsi đã giúp chame tiêu diệt hết các đấu thủ sừng sỏ ở nhánh còn lại rồi vào chung kết feed