[2009] "Mr. Nobody" - Cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ...

Hồi lâu rồi nghe dc mấy bài của bọn 30 seconds to mars mới biết vocalist của band là chú Jared Leto này :O. Công nhận đa tài phết.
 
Nói chung phim này làm ra nhiều con đường khác nhau cho Nemo. Đừng nên phán đoán làm gì. Hãy cứ thưởng thức cái hay của phim thôi.
Đoạn thằng bé chăm ông bố bị liệt và đoạn hai đứa (Anna + Nemo) lúc 15 tuổi nằm nói chuyện với nhau (I love you - Forever) là hai đoạn mình thấy cảm động nhất. Có thể do bản thân có điểm tương đồng nên dễ đồng cảm thì phải :)

Để mà chọn thì Jean, Elise và Anna, mình thấy mối tình của Nemo và Anna là đẹp, sâu nặng và có ý nghĩa nhiều nhất. Hơi tiếc khi đó chỉ là tưởng tượng...

đồng ý với ý kiến của lax . xem phim hiểu dc mạch chuyện của phim . hiểu dc ý nghĩa của phim . thưởng thức soundtrack là đủ . vạch lá tìm sâu làm gì , phán đoán làm gì , mấy cái đó chỉ là giả thuyết , cũng ko đem lại gì cho ta . Chi cần biết : cuộc đời có muôn vàn ngã rẻ .
 
đồng ý với ý kiến của lax . xem phim hiểu dc mạch chuyện của phim . hiểu dc ý nghĩa của phim . thưởng thức soundtrack là đủ . vạch lá tìm sâu làm gì , phán đoán làm gì , mấy cái đó chỉ là giả thuyết , cũng ko đem lại gì cho ta . Chi cần biết : cuộc đời có muôn vàn ngã rẻ .

Thực ra nếu bạn hiểu được đoạn kết nó muốn nói gì thì đã thấy phim hay hơn nhiều rồi :) Cái hay của Inception cũng chính là vì nó khiến mọi người phải bàn luận,tìm tòi về nó suốt,ngay cả sau khi xem phim

Mà Jared Leto đẹp trai thế mà ông kia nói bẩn bựa là sao :-w :"> Search google từ khóa đó có thấy nude với béo phì gì đâu ;)) Suy dinh dưỡng thì có thể,nghe nói anh này nhịn ăn uống 1 thời gian để đóng Requiem For A Dream...
Band 30s của anh này thì quá hay rồi,có điều ko dc nổi lắm... 2 album A Beautiful Lie với This Is War mình nghe ko thiếu bài nào \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra nếu bạn hiểu được đoạn kết nó muốn nói gì thì đã thấy phim hay hơn nhiều rồi :) Cái hay của Inception cũng chính là vì nó khiến mọi người phải bàn luận,tìm tòi về nó suốt,ngay cả sau khi xem phim

Mà Jared Leto đẹp trai thế mà ông kia nói bẩn bựa là sao :-w :"> Search google từ khóa đó có thấy nude với béo phì gì đâu ;)) Suy dinh dưỡng thì có thể,nghe nói anh này nhịn ăn uống 1 thời gian để đóng Requiem For A Dream...
Band 30s của anh này thì quá hay rồi,có điều ko dc nổi lắm... 2 album A Beautiful Lie với This Is War mình nghe ko thiếu bài nào \m/

Đoạn kết, thời gian quay ngược lại và Mr. Nobody cười hớn hở, có lẽ chính là do ước muốn thời gian quay ngược trở lại của Nemo (trở lại trước khi cha mẹ Nemo chia tay) đã thành hiện thực. Ước gì thời gian trở lại :)


About Jared Leto :
[spoil]
music55.jpg
[/spoil]

Còn ảnh nude thì không dám tung lên đâu X_X
 
ghép hình à, nhìn trong phim có đến nỗi nào đâu :-ss
 
Đoạn kết, thời gian quay ngược lại và Mr. Nobody cười hớn hở, có lẽ chính là do ước muốn thời gian quay ngược trở lại của Nemo (trở lại trước khi cha mẹ Nemo chia tay) đã thành hiện thực. Ước gì thời gian trở lại :)


About Jared Leto :
[spoil]
music55.jpg
[/spoil]

Còn ảnh nude thì không dám tung lên đâu X_X

Thật ra đó là do tất cả các không gian nó dự đoán đã kết thúc và mọi thứ quay ngược lại nhà ga,lúc này Nemo 9 tuổi chuẩn bị đưa ra quyết định. Nhưng nó ko chịu quyết định gì cả và chạy vào rừng thổi 1 chiếc lá,chiếc lá đó giúp cha mẹ nó gặp nhau (sự kiện bắt đầu). Tất nhiên ko phải Nemo điều khiển dc chiếc lá bay tới chỗ ba mẹ nó
Cuối cùng 1 tương lai mới xuất hiện,khi Nemo gặp Anna ở chỗ bờ sông... Nghĩa là việc thổi chiếc lá là tượng trưng cho việc nó để mặc cho số phận quyết định :)
Đây là hình ảnh đầu phim,ko phải dư thừa mà tớ post ở post 1 đâu:
...Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh chú chim bồ câu trong một thí nghiệm. Chim bồ câu được đặt trong một cái hộp và bên trong có nút bấm để mở cửa đón thức ăn bên ngoài. Chim bồ câu đã biết mổ vào nút bấm để cửa mở ra, vì thể nó có thể được ăn. Nhưng khi người ta đặt cửa tự động mở 20 giây một lần và cất nút bấm đi, chim bồ câu lúc đó liên tục vỗ cánh và nó nghĩ rằng hành động vỗ cánh đó đã giúp mở cánh cửa ra. Vậy “quyết định” vỗ cánh của chim bồ câu có tác dụng mở cửa để được ăn? Hoàn toàn không phải vậy. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta cũng giống chim câu trong hoàn cảnh này. Kết quả sinh ra từ những lựa chọn và quyết định của chúng ta không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ chính những sự lựa chọn và quyết định đó, đôi khi nó đưa ta vào một ngã rẽ khác. Phải chăng đó là kết quả của định mệnh?

Còn về tấm ảnh đó thì no comment,chưa bao h thấy X_X
 
Đoạn kết, thời gian quay ngược lại và Mr. Nobody cười hớn hở, có lẽ chính là do ước muốn thời gian quay ngược trở lại của Nemo (trở lại trước khi cha mẹ Nemo chia tay) đã thành hiện thực. Ước gì thời gian trở lại :)


About Jared Leto :
[spoil]
music55.jpg
[/spoil]

Còn ảnh nude thì không dám tung lên đâu X_X

http://www.imdb.com/title/tt0488988/
 
Mình nghĩ việc thổi chiếc lá là để thay đổi tất cả sự kiện trong tuơng lai chứ có phải là làm cho bố mẹ nó gặp nhau đâu, còn việc thời gian bị đảo ngược thì ko hiểu lắm.
 
Thật ra đó là do tất cả các không gian nó dự đoán đã kết thúc và mọi thứ quay ngược lại nhà ga,lúc này Nemo 9 tuổi chuẩn bị đưa ra quyết định. Nhưng nó ko chịu quyết định gì cả và chạy vào rừng thổi 1 chiếc lá,chiếc lá đó giúp cha mẹ nó gặp nhau (sự kiện bắt đầu). Tất nhiên ko phải Nemo điều khiển dc chiếc lá bay tới chỗ ba mẹ nó
Lấy đâu ra đó pa, cái đó chỉ là một tình tiết cho vào nhằm tôn cái ý nghĩa "mỗi hành động của chúng ta/người khác sẽ tác động bằng cách này hay cách khác đến chúng ta/người khác thôi", nó chạy+thổi cái lá là để tạo một tương lai mới, khôg theo những j nó nhìn thấy(tưởng tượng ra).
Lão Nobody nobody già khứa cho vào theo mình chỉ để dẫn chuyện thôi, cũng chả ảnh hưởng lắm.
 
Lấy đâu ra đó pa, cái đó chỉ là một tình tiết cho vào nhằm tôn cái ý nghĩa "mỗi hành động của chúng ta/người khác sẽ tác động bằng cách này hay cách khác đến chúng ta/người khác thôi", nó chạy+thổi cái lá là để tạo một tương lai mới, khôg theo những j nó nhìn thấy(tưởng tượng ra).
Lão Nobody nobody già khứa cho vào theo mình chỉ để dẫn chuyện thôi, cũng chả ảnh hưởng lắm.

Thì chả phải đó là tượng trưng cho việc nó để số phận quyết định là gì X_X Tớ có nói ở dòng sau đó :|

Đối với cái kết thì là vậy còn mấy thứ khác trong phim đều là giả thuyết chưa chắc chắn,mỗi người 1 cách hiểu :P
 
hôm nay lạng quạng thế nào lại kéo phim này, công nhận hay thật :x
 
phim này có đoạn 2 đứa nhóc ăn vụng là tuyệt. Cảm giác vừa sướng , vừa thấp thỏm lo âu...
 
Sao down về mà ko có sub việt vậy ?? Ko up sub lên sẵn luôn làm phải google tìm sub việt :| Mà cái này có tới hai file phim à ?? Sao ko gộp lại thành một file phim phần 1,2 gộp lại làm một phần luôn ??
 
Hiểu được Schrodinger's cat là hiểu được film, chẳng có gì phải bàn nhiều vậy mà cũng đến 10 pages O.O
 
Không biết và ko hiểu nên mới bàn, với lại hiểu rồi thì ko đc bàn à :-?
 
Vừa xem xong phim Mr Nobody
quả thật là nhức đầu và choáng hơn Inception với Donnie Darko nhiều.
Rất kết nhạc và góc quay, ánh sáng trong phim. rất " ảo mộng " :)
 
mới coi xong ... nói chung là bi giờ hơi bị ong ong đầu, ko biết viết sao cho ổn ... tạm thời có vài cái thắc mắc hỏi các bạn phát :
kéo 2 cái torrent, 1 cái xong rồi, coi thì ~ 2 tiếng 40 phút, còn 1 cái 6.5GB nữa, nó ghi là extended ... vậy thì cái 2hs40mins đã là extended chưa :-s biết để khỏi mất công để máy down cái đống 6.5GB kia #:-s
lúc đầu film có nói về "Butterfly effect" ... ko hiểu lắm, cóa ai vui lòng giải thích sơ đc ko :">
 
Butterfly effect có phim đấy. Tải về xem đi
 
biết là nó có film "butterfly effect" rồi ... nhưng mà ko biết nó có phải là 1 lý thuyết thực tế gì ko ... với cả giờ lười down lại quá, sắp hết đợt nghỉ rồi
 
Back
Top