[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Mình thấy Chân Thị đẹp mà, sắc sảo, có cá tính, sao các bác cứ đá xoáy ẻm ấy nhỉ, truyện còn mĩ nhân là mừng rồi, suốt ngày thấy trai riết cũng chán~ :-w
Chả lẽ, mắt mình có vấn đề???? =((
Mỗi người một quan điểm, thích hay không là tùy mỗi người thôi.
Tưởng Zhen ji phải thế này chứ :>
[spoil]
zhenji_DW_6_01.jpg
[/spoil]
Cái này cổ rồi, hàng mới nè...
[spoil]
3899644cf790bc08eaf.jpg
[/spoil]
 
Kiểu này thì Chân thị qua tay Trọng Đạt rồi mới đến lượt chú Tào Phi =))
 
Chân Thị nhớ là do Viên Phương sắp đặt để 3 thằng con Viên Thiệu đấu nhau mà, đoạn Viên Thiệu nói chuyện với Viên Phương có nói đó :))
 
sắp có chap mới rồi :> lên nào
 
Năm mới sắp đến, chúc mọi người có một đêm giao thừa thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.

Quà tết !!!
Hỏa Phụng Liêu Nguyên [Remake]

Vol 3 [ Hồi 15 đến hồi 23] || Download
Vol 4 [ Hồi 24 đến hồi 30] || Download
Vol 24 - Hồi 195 : Sống để chịu tội || Download
Đặc biệt !!
Hồi 330 : Thực hư quân trạng
|| Download
 
Chỉnh sửa cuối:
Hỏa phụng liệu nguyên
Hồi 330: Thực hư quân trạng
Dịch: Nguyễn Hà An
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh
DOWNLOAD
[SPOIL]
trot330001.jpg

trot330002.jpg

trot330003.jpg

trot330004.jpg

trot330005.jpg

trot330006.jpg

trot330007.jpg

trot330008.jpg

trot330009.jpg

trot330010.jpg

trot330011.jpg

trot330012.jpg

trot330013.jpg

trot330014.jpg

trot330015.jpg

trot330016.jpg

trot330017.jpg

trot330018.jpg

trot330019.jpg

trot330020.jpg

trot330021.jpg

[/SPOIL]​
Chúc huynh đệ tỉ muội, bà con cô bác 1 năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt :D
Chúc anh An và anh Lĩnh có sức khỏe dồi dào để đem tới những "bi" thuốc mới cho anh em
À tí thì quên...chúc bác Mưu mạnh giỏi và sống lâu trăm tuổi để còn "bắn bi" đều đều cho "những con nghiện" HPLN :X
Một lần nữa....
Chúc mừng năm mới!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Xé tem =))

Chiêu mới của anh Hủ à, nói một đằng đánh một nẻo

Đây là giả hủ trong Dynasty Warriors 7 =))

110106dw8.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Hủ đã thăng lên lv cao hơn, không đánh cũng thắng được, tam gia đã phải bó tay chửi thề rồi, thật quả ghê gớm.
 
Hiếm khi đọc HPLN mà phì cười. Nhưng mà chiêu này của anh Hủ quả là độc thật, nói 1 đằng viết 1 nẻo, thật là hết hồn =))
 
Nói mồm là đánh Bị, nhưng trong quân trạng lại ghi đánh Cao Lãm . "Giả" Hủ thật là bất hủ =))
 
Chiêu Giương đông kích Tây quả là lợi hại. Bái phục Giả Hủ.
 
Lâu rồi mới thấy Mưu ca cho ra 1 kế hay
 
Nghi binh để vận lương ra Quan Độ, chặn quân lương thì úp thành Lưu Tích, Lưu Bị lại vì cái quân trạng mà không thể xuất quân cứu. Kế trong kế lại có kế, bác Trần ra chiêu này hay :x
 
Haizzz, ở Quan Độ thì anh Phương bị anh Gia, anh Ý với anh Du quần cho ko dứt đc. Thía là cứ cử tướng nào ra xa là bị mần thịt tướng ấy :-< Phải nói là anh Phương cô độc quá :( Mà các tướng của Hà Bắc cứ rời xa anh ý là ngỏm hoặc chuẩn bị thua tan tác :-<
 
Nghi binh để vận lương ra Quan Độ, chặn quân lương thì úp thành Lưu Tích, Lưu Bị lại vì cái quân trạng mà không thể xuất quân cứu. Kế trong kế lại có kế, bác Trần ra chiêu này hay :x

Nói trắng ra là cả Lưu Bị và Trương Phi đều e ngại ( sợ ), nên tử thủ =)). Chiêu này hay vãi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
bên Viên vẫn còn chú bát quái ở hậu phương mà,sao dễ để Tư Mã Ý dở trò dc :-?
 
bên Viên vẫn còn chú bát quái ở hậu phương mà,sao dễ để Tư Mã Ý dở trò dc :-?

Tả Từ tham gia chiến trường rồi :))
 
Giả Hủ đúng là cao tay, nói một đằng làm một nẻo, bái phục...
 
Cao tay ở chổ dùng uy để làm địch sợ, chiêu vờ đánh thành này lại đánh thành khác trong Tam Quốc thì nhiều trận, xem ra Trần Mưu có vẻ rất thích Giả Hủ nên toàn cho a này dùng kế hay :))
 
Back
Top