Tình yêu trên chuyến xe buýt

Status
Không mở trả lời sau này.
^ Mấy con đấy ngoài xyz abc thoáng thì cái đầu nó rỗng tuyếch =)). Châu á tuy ko " được" bằng tụi blondy đó nhưng vẫn cho mình có cảm tình thực sự
 
Vâng! Tôi đã nếm qua "cảm tình thực sự" của con gái châu Á rồi. Và đó là lý do tôi không thích con gái châu Á nữa.
 
châu á hay tây thì có đứa ngu đứa khôn,ảnh hưởng gì.Mấy em châu á hay giả nai lắm,tây đỡ hơn nhiều
 
Gái Nhật thì cứ:"Do You know Maria Olala ?" :">
 
Tôi ghét nhất con gái châu Á ở chỗ lúc nào cũng tìm chỗ để nương tựa.
 
Chụp ảnh ẻm đó đưa lên đây để Analysis :D:D:D
Nghe máu nhỡ, wen gái ngoài nước cũng kha khá thú vị đấy chớ ^^
 
Chắc là cô này:
t484337.jpg

Nhưng cô này tôi nhắm rồi. Bạn hãy quên cô ta đi.
 
Để bữa nào canh chụp 1 tấm cho các bác phân tích xem ẻm là người gì. Nhìn mặt có nét của Bá Chi nhưng mình nghĩ nó ko phải Tq
 
ko đủ can đảm để bắt chuyện nó thì bác phải bắt nó bắt chuyện mình:
hôm Tết đi thăm thánh địa Mỹ Sơn, phía trước có 3 em đoán là người Mỹ, dáng thì phải nói là y như đang xem hoa hậu Trái Đất ấy, có điều ko cao đến 1m8 đâu, nhìn trộm cái mặt thì đoán là 17t tuổi thôi. sẵn đi cùng ông chú dạy Tiếng Anh, thế là 2 chú cháu giả vờ như đang nói với nhau bằng tiếng Anh, nói thật to và thật hay vào, 2 em quay lại bắt chuyện ngay, nói dối là đang thực hành nói tiếng Anh. thì ra 3 em đó là người Úc, 19 tuổi, đang học đại học, qua đây đi thực tế.

nếu bác ko nói dc tiếng Nhật, Hàn hay Trung thì cứ thử tiếng Anh thôi, giả vờ nói điện thoại hoặc nhờ 1 thằng bạn đi theo làm tòng phạm
 
bạn học còn lâu ko ? học xong ở lại làm việc luôn hay về ?
cách đơn giản nhất là leo lên xe , thấy bạn ấy ngồi đâu thì mình ngồi đó , đại loại như " excuse me , can I sit here " rồi nếu ẻm oki thì bắt đầu tán hươu tán vượn như nhìn bạn quen quen , bạn học ở ... building ... phải ko , bạn ở đâu , tên bạn là gì , phone number , mail , học lâu chưa , bao giờ xong , có face ko ... ví dụ thế :))

cách 2 nếu bạn nhát quá thì chịu khó đi sớm , bắt xe bus đi ngược lại 1 trạm , coi ẻm lên trạm nào , nếu ko phải trạm đó thì ngược thêm 1 trạm nữa , cốt để canh đứng đón xe bus chung 1 lúc luôn , vì ở ngay tại chỗ đón thì cơ hội để bạn tiếp cận dễ hơn , nói chuyện thân thiện vào như trên , rồi lên xe xin ngồi cùng sẽ dễ hơn nữa :D

ngày xưa mình quen bạn gái mình hiện nay (gần 4 năm roài , dự định cưới :"> )cũng vì đi chung xe bus , học chung trường và chung 1 toà nhà như bạn ^^ có điều mình ở VN , thấy trường hợp của bạn giống mình nên hiến kế , chúc bạn thành công ;;)
 
cách đơn giản nhất là leo lên xe , thấy bạn ấy ngồi đâu thì mình ngồi đó , đại loại như " excuse me , can I sit here "
I don't know, dude. Not my seat! :))
 
bạn học còn lâu ko ? học xong ở lại làm việc luôn hay về ?
cách đơn giản nhất là leo lên xe , thấy bạn ấy ngồi đâu thì mình ngồi đó , đại loại như " excuse me , can I sit here " rồi nếu ẻm oki thì bắt đầu tán hươu tán vượn như nhìn bạn quen quen , bạn học ở ... building ... phải ko , bạn ở đâu , tên bạn là gì , phone number , mail , học lâu chưa , bao giờ xong , có face ko ... ví dụ thế :))

cách 2 nếu bạn nhát quá thì chịu khó đi sớm , bắt xe bus đi ngược lại 1 trạm , coi ẻm lên trạm nào , nếu ko phải trạm đó thì ngược thêm 1 trạm nữa , cốt để canh đứng đón xe bus chung 1 lúc luôn , vì ở ngay tại chỗ đón thì cơ hội để bạn tiếp cận dễ hơn , nói chuyện thân thiện vào như trên , rồi lên xe xin ngồi cùng sẽ dễ hơn nữa :D

ngày xưa mình quen bạn gái mình hiện nay (gần 4 năm roài , dự định cưới :"> )cũng vì đi chung xe bus , học chung trường và chung 1 toà nhà như bạn ^^ có điều mình ở VN , thấy trường hợp của bạn giống mình nên hiến kế , chúc bạn thành công ;;)


Thanks bác :). Trạm mình thì đi trước em ấy 1 trạm nên có vẻ khó cái vụ ngồi gần. Bởi buổi sáng xe rất vắng người nên mình ngồi 1 chỗ, em ấy ngồi chỗ kia mà mình bon chen lại ngồi kế thì có vẻ hơi kì kì.

Mình dự định là học xong ĐH, có việc làm, cưới 1 em bên đây rồi ở đây luôn :">


I don't know, dude. Not my seat! :))

Lúc đấy có mà cứng họng :)). Mà mình nghĩ tụi con gái nước ngoài ko bất lịch sự vậy đâu. Nhắc cái này mới nhớ, dc 1 cái khi tán gái nước ngoài thì ko bao gờ bị phũ như gái VN đâu. nẾU như tán gái VN mà khi mình hỏi nó đi chơi hay gi gì. Nó ko thích thì dội gáo nước lạnh = " Không ! " liền. Còn bên đây, nếu ko thích thì nó cũng sẽ ko nói Không như thế.

---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 09:33 ----------

[spoil]
IMG_0064.jpg
[/spoil]

Có hình rồi này :D. Hôm nay lúc đến lớp buổi sáng thì gặp em đang ngồi trước sảnh. Thế ra mình ngồi phệt xuống ghế luôn. Tim đập loạn nhịp cả lên, chân tay thì run rẩy. Nín hơi lắm mới dám chụp lén em nó 1 tấm. Thông cảm vì run quá nên mờ. :( 1 phần sợ em nó biết, 1 phần vội vã sợ mấy người ngồi kế biết nên ko rõ lắm. Chắc 1 điều là ko phải VN đâu
 
Đây làm như này:

Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau khi trải nghiệm sức mạnh đầy nam tính, lại cảm nhận được sự ân cần ấm áp, nàng sẽ đổ như nhà cao tầng bị ăn cắp vật tư.
Nhớ nói bằng tiếng Anh!
rofl.gif
 
Cái đó hành hung chứ theo đuổi khỉ gì :|
 
Nhìn giống Hồng Kông nhỉ ...:-?
30...........
 
lại gần cho em nó 2 cái bạt tay vô môm rồi phán "ấy chết anh nhin nhầm,thôi cho anh xin lỗi em nha,anh mời em đi ăn tối và xem fim coi như chuộc tội"
 
Cho hỏi bác đang ở đâu vậy ? Nếu là 1 nước nói tiếng anh thì cứ ra nói tiếng anh thôi chứ sao phải bận tâm cô gái đó là ng` nc này nc kia.
 
^ Mình ở U.S. Sở dĩ mình muốn tìm hiểu nước này, nước nọ là vì mình muốn tìm hiểu rõ hơn về suy nghĩ, tính cách của người ta :) thông qua văn hóa, quan điểm sống. Muốn tham khảo thêm thông tin trước khi đánh ấy mà ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top