[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Thức khuya nổi mụn là mình ghét nhất! :((
 
Tốn thời gian, ngồi vào rồi là ko dứt ra dc :(
 
Đau mắt , ngủ dậy trễ , ... .
 
cái tác hại rõ ràng nhất là thức đêm ........ nhiều khi thức để cố gắng finish games mà chẳng muốn ngủ luôn
 
Ghiền đến thế cơ à
Tớ thì không có cơ hội đó vì bị mẹ la suốt ngày! :))
 
thức khuya, mắt tăng độ, tốn tiền

Bỏ bê việc học dấn đến việc suýt nữa thi lai môn Hóa năm lớp 10 :D.
 
Mặt mũi cứ ngơ ngơ kiểu...ngố ngố.Còn thêm triệu trứng gì thì vẫn còn đang trong tình trạng...Update ^^
 
cái tác hại rõ ràng nhất là thức đêm ........ nhiều khi thức để cố gắng finish games mà chẳng muốn ngủ luôn

Thấy nhiều người down mấy cái game hành động từ 6-8h thì chơi 1 lèo cho đến hết luôn!

Thấy chơi kiểu vậy chơi xong chả có ấn tượng gì sâu đối với cái game (Anw, trừ trường hợp muốn chơi lại), tốt nhất cứ chơi từ từ sẽ thấm hơn!
 
mình chơi game mãi mà chả chán, tác hại thì cũng nhiều mà kệ, thích là chơi :D:D
 
đúng vậy, đã chơi game không nên kể thiệt hại chi!
 
Mặt mũi cứ ngơ ngơ kiểu...ngố ngố.Còn thêm triệu trứng gì thì vẫn còn đang trong tình trạng...Update ^^

suy ra, a già nào muốn kute ra thì chơi nh` vào :)>-
 
thực sự thì tới bi giờ ngẫm nghĩ lại, tác hại lớn nhất của chuyện game với mình là tốn thời gian kinh :|
 
Tác hại lớn nhất là cảm thấy ngán game.
 
Mỗi lần chơi hơn 2 tiếng liền không nghỉ là mình nhức đầu, nghỉ mấy tiếng liền vẫn nhức. Chắc tại yếu thần kình quá( di truyền từ mẹ chằng??)
Ngoài ra mắc chứng mỏi, cứng cổ, mấy năm nay chưa hết.
 
Hôm nào chơi quá 10 tiếng là tôi mới nhức đầu, còn bình thường thì 8 tiếng là cao nhất.
 
béo Kaka nghe wen wen :-?, hình như hồi đó chơi VL 1 thấy hắn chơi con ĐM thì phải :))

nhìn đồ mặc mà mê luôn, giàu sụ :|
 
Dạo này chơi những game FPS tầm từ 2h liên tục trở lên thấy khó chịu quá,chắc bị bệnh rồi,trước ko thấy! Đặc biệt những game có tiết tấu nhanh và nhiều hiệu ứng thì chỉ cần 45 phút là thấy tác dụng liền..
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top