Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trời ơi !!! Hôm nay có lẽ là ngày khó quên nhất với mình !!!
Trưa này, lúc mới xong tiết cuối, tính bắt xe buýt ra trax station để lên downtown , 1 phần là để làm cái Observation report , 1 phần cũng là đi ăn. Trong lúc đứng ở trạm, có 1 mình ,ước sao gặp ẻm thì đột nhiên em xuất hiện thiệt !!. Lúc đó nói thật đầu óc mình cứ loạn xạ hết lên, ẻm còn ở xa mà mình đã run run rồi. Cái khi ẻm tới thì nhìn mình rồi cười, mình cười lại.
Lúc đó mình nghĩ là đứng chừng 1-3' thì mình sẽ mở lời, mà thật sự là mình ko nghĩ ẻm dạn dĩ đến vậy. Ẻm đã mở lời trước, ẻm nói:"
_ I've seen you around here , in TB building ? ( Technical Building )
Mình mới say yes. Xong im....
Ẻm hỏi tiếp là mình từ đâu tới. Thì mình trả lời Vietnam. Sau đó mình chẳng biết nói gì nên cũng im chừng 2' rồi mình đánh bạo quay sang hỏi ẻm từ đâu tới.
Cái này là bác R.Ivan gần đúng nhé
Em ấy nói ẻm từ Macau, thấy mình còn mơ hồ, ẻm nói là 1 phần của TQ, gần Hong Kong.
Cái từ từ chẳng hiểu sao mình hết ngượng, nói chuyện tự nhiên hẳn ra. Mình hỏi ẻm 3 câu, ẻm hỏi mình gần hết thông tin của mình.
Ẻm nói ẻm đang học ngành Chemistry, chuyên về giảng dạy- tức là sau này làm cô giáo
Em ấy tên Amiee Chan. bằng tuổi mình nhưng hơn tháng . Ẻm sinh tháng 3, mình tháng 11
Em cũng dân du học, sang năm 2010. Mình 2009
Nào là em nói ẻm quen vài người bạn người Việt, mình cũng bom là mình cũng quen mấy đứa Chinese , nhưng thật ra có 2 đứa.
Sau đó lên xe buýt, do 1 băng có 2 ghế, 1 ghế ngồi, 1 cái để cặp nên mình với ẻm ko ngồi gần sát nhất có thể dc, chỉ ngồi băng kế nhau thôi nhưng cũng gần . Mình nói lúc đầu mình nghĩ ẻm người Nhật, em cươì, che mặt lại, xinh khó tả
Mình cũng biết dc lịch trình của ẻm là Hai-Tư-Sáu là 12:00pm là xong hết lớp nên ẻm hay ra trạm này. Sau khi xong lớp, em hay đi ăn trưa rồi quay trở lại trường để học. Mình cũng nói là mình bắt xe buýt ra trạm xe trax, rồi đi lên downtown.
Ẻm còn hỏi mình FB , số dd, nhưng mình ko xài dd nên ẻm có vẻ tiếc. Nhưng ko sao, FB dc rồi. Theo mình thì cảm giác mách bảo là ẻm cũng hơi kết kết mình thì phải??!!?
_ Lần đầu nc với ẻm mà mình cảm thấy rất thoải mái, dường như em cô tình để mình nc với ẻm theo chiều hướng của mìnhNên cái gì khi mình nói ẻm đều cười rất tươi. Còn nói mình vui tính. ( Thực sự thì mình ít nói, ngại bỏ bà :( )
Sau khi tới trạm xe trax, mình chia tay rồi hẹn ẻm là gặp lại nhau thứ 6. Ẻm đồng ý rồi còn nói là ngay trạm lúc 12h . Mình tính thứ 6 này mình rủ ẻm đi downtown với mình rồi đi ăn trưa luôn. Các bác thấy sao ? Mình " tiến hành" vậy có đúng ko???




, như chủ thread nói là sắp tới có thể đi ăn thì nên rủ đi ăn chung, nói chuyện và xem xét thái độ cô ấy thế nào, nếu thấy cô ấy vui và ổn rồi thì mới từ từ tính tiếp. 
. Lý do vì sao " mới nhìn đã thấy yêu ngay " là vậy 

? Mình chẳng có kinh nghiệm gì hết ráo. Thành thực với các bác ở đây . Đây là lần đầu trong đời mình rủ 1 đứa con gái đi ăn
.
? Bác lại dc chiêm ngưỡng 
^ Thanks tất cả:hug: . Tối qua cứ gọi là " không ngủ được". Coi như để hậu tạ các bác đã có lòng giúp đỡ. Mình share vài tấm hình của ẻm gọi là. Lý do vì sao " mới nhìn đã thấy yêu ngay " là vậy
[spoil]![]()
![]()
![]()
![]()
P/s: Theo mình nhìn em ấy có nét khá giống Bá Chi
[/spoil]
Run quá :(. Thứ 6 này gặp em nó tiếp rồi. Vừa mừng vừa hồi hộp. Đi ăn thì nên đi ăn gì nhỉ? Mình chẳng có kinh nghiệm gì hết ráo. Thành thực với các bác ở đây . Đây là lần đầu trong đời mình rủ 1 đứa con gái đi ăn
.
cái này khó nói à nha. "Giờ mình chuẩn bị đi đến abcxyz gì đó, mình có thể mời bạn 1 buổi trưa... à ừm... xem là như làm quen nhé, cũng trưa lắm rồi..." đại khái là vậy bạn tự dịch qua English nhé
cố gắng càng tự nhiên càng tốt. Anh em vào góp ý kiến cho vui nào 



