kenjiro_yukikaze
Mr & Ms Pac-Man
- 16/6/08
- 241
- 15
Ta dám nói thế vì thằng bạn thân ta đang cưa cẩm một cô gái mà ta từng quen... Đừng nghĩ ta vào đây phán bừa nhé, chỉ đơn giản là nếu một khi đã quyế định chia tay thì có nghĩa là ta ko còn khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó, thì việc gì phải ngăn cản nếu có một người con trai khác muốn tìm hiểu làm quen người ấy. Nói tóm lại là chăng kiêng kỵ gì cả, vì hai người đó đã chia tay, và chủ topic chẳng phải là kẻ phá đám gì cả!!!! Còn tên kia tức tối gì đó thì cứ việc thử mà giành lại, chứ đừng rêu rao kiểu: "mày biết nó đã tưng là bạn gái tao, thế mày còn quen nó, mày chẳng cứng làm bạn bạn tao", đàn bà lắm đấy!!!


được rồi thì chiến thôi 

chuyện tình cảm thì làm gì có tuyệt đối mà cười 

.....................