Con gái thật khó hiểu ???

handsome95

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/1/09
Bài viết
34
Reaction score
0
Chuyện là thể này:
Em có con bạn học cùng lớp thường xuyên bị một thằng ngồi bàn dưới chọc suốt ngày đôi khi phát khóc nên con đó đi đâu cũng nói ghét thằng đó (điều dễ hiểu). Thế mà khi nói chuyện lại hợp rơ cười đùa xuống ngày ?? Đôi khi lại tỏ ra khá thân mật !? nhưng đi đâu hỏi cũng nói ghét thằng đó!?

Thằng đó thì có bạn gái rồi !?

Theo các anh chị thì con ấy có khó hiểu không? làm thế nào để biết thật sự con đó nghĩ gì ?

---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------

Thêm mới đầu lớp cũng thấy tội con ấy nhưng dần dần lớp cũng tỏ ra khó hiểu lẫn khó chịu với con này.
 
Theo các anh chị thì con ấy có khó hiểu không? làm thế nào để biết thật sự con đó nghĩ gì ?

Có.
Hỏi nó đó
Thế chỉ có vậy thôi à ?? Quan tâm làm chi ?? Có cảm tình à ??
 
Chỉnh sửa cuối:
mới lớp 10 (đoán, do bạn sn 95 theo nick thì phải) thì cứ tập trung học đi, bọn con gái khó hiểu đó để khi nào 18+ nghiên cứu tiếp nó mới hợp :-j
 
Quan tâm làm gì :|

Yêu nó thì nói ra cứ vòng vo :-L
 
Chuyện là thể này:
Em có con bạn học cùng lớp thường xuyên bị một thằng ngồi bàn dưới chọc suốt ngày đôi khi phát khóc nên con đó đi đâu cũng nói ghét thằng đó (điều dễ hiểu). Thế mà khi nói chuyện lại hợp rơ cười đùa xuống ngày ?? Đôi khi lại tỏ ra khá thân mật !? nhưng đi đâu hỏi cũng nói ghét thằng đó!?

Thằng đó thì có bạn gái rồi !?

Theo các anh chị thì con ấy có khó hiểu không? làm thế nào để biết thật sự con đó nghĩ gì ?

---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------

Thêm mới đầu lớp cũng thấy tội con ấy nhưng dần dần lớp cũng tỏ ra khó hiểu lẫn khó chịu với con này.
Con gái lúc nào chả khó hiểu.
Mà cậu có tình cảm với bạn ấy à ;))
 
Thôi thích nó thì nói đại đi.Trên đây có ai quen biết đâu mà phải giấu @@!
 
lại còn ngượng gì nữa,thích thì bảo là thích để còn bày cách cho mà tán.Hiểu được nó thì đến bố mẹ nó đẻ ra nó còn éo hiểu được nữa là cậu
 
Xoắn là xoáy rẹt rẹt cái gì đó =))
thôi đùa tí
theo ý kiến cá nhân của tớ và những gì tớ biết và kinh nghiệm tớ thu thập được thì xoắn là là là... làm cho mọi việc rối tinh lên hoặc là là là... làm cho có vấn đề hoặc tạo nên vấn đề...
 
Xoắn là gì ? nghe nhiều rồi mà ko biết hiểu thế nào cho sát nghĩa =.='
khi bạn xoắn linh tinh cái gì đó thì nó rối ám chỉ rắc rối. tức là sao mà phải làm nó rắc rối nên thế.
 
ở đây cũng thật là khó hiểu 8-}
 
ở đây cũng thật là khó hiểu 8-}

nghe là biết cậu chủ topic có tình cảm với nhỏ đó rồi. Lại là chuyện dây mơ rễ má , một vòng trái đất... ấy nhầm là một vòng lẩn quẩn

rồi sẽ có thêm nhiều điều hay nữa cho mà xem
 
Tại sao khi nick kết thúc bằng 95, 85, 8x, 9x,.... thì lại nghĩ là năm sinh còn khi nick kết thúc bằng 58, 59,... thì không? :-??
 
Tại sao khi nick kết thúc bằng 95, 85, 8x, 9x,.... thì lại nghĩ là năm sinh còn khi nick kết thúc bằng 58, 59,... thì không? :-??

Bạn hỏi 1 câu này chẳng biết bạn mới rớt từ hành tinh nào xuống nữa...:|
 
Tại sao khi nick kết thúc bằng 95, 85, 8x, 9x,.... thì lại nghĩ là năm sinh còn khi nick kết thúc bằng 58, 59,... thì không? :-??

Vì các bác sinh năm 58 59 giờ chắc đang ngồi chát xxx với cứu nét rồi, chứ vào đây xin tư vấn làm gì nữa :-o:-o:-o
 
Chuyện là thể này:
Em có con bạn học cùng lớp thường xuyên bị một thằng ngồi bàn dưới chọc suốt ngày đôi khi phát khóc nên con đó đi đâu cũng nói ghét thằng đó (điều dễ hiểu). Thế mà khi nói chuyện lại hợp rơ cười đùa xuống ngày ?? Đôi khi lại tỏ ra khá thân mật !? nhưng đi đâu hỏi cũng nói ghét thằng đó!?

Thằng đó thì có bạn gái rồi !?

Theo các anh chị thì con ấy có khó hiểu không? làm thế nào để biết thật sự con đó nghĩ gì ?

---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:03 ----------

Thêm mới đầu lớp cũng thấy tội con ấy nhưng dần dần lớp cũng tỏ ra khó hiểu lẫn khó chịu với con này.

Đến đàn ông mà nghĩ gì cũng chưa chắc nói toẹt ra như thế nữa là con gái mà bác cứ phải đòi hỏi.
Mấy giờ rồi còn cứ nghe lời con gái nói. Về tìm bài hát Con gái mà nghe đi cho tỉnh ngộ.

Mà nó thích nói gì kệ nó , khó chịu thì cứ kệ mợ nó cho nhanh, xoắn nó như ghen tị vậy thế chắc lại tia cháu nó rồi. Có gì thì cứ nói toẹt ra đi đừng làm khổ các bô lão khổ công post bài.
 
LÊn trên đây còn ngại ................!!!!
 
uhmmmmmm Thì cứ cho là vậy đi, vậy thì thế nào :-?
 
Back
Top